Vinh danh 20 gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng của Bộ đội Biên phòng năm 2025

(CLO) Chiều 23/3, tại tỉnh Lạng Sơn, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) trang trọng tổ chức Chương trình tuyên dương "Gương mặt trẻ tiêu biểu" và "Gương mặt trẻ triển vọng" BĐBP năm 2025. Sự kiện không chỉ tôn vinh những gương mặt trẻ mà còn lan tỏa tinh thần "bám địa bàn, gần dân" của tuổi trẻ biên phòng trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong công tác thanh niên của lực lượng BĐBP. Với tinh thần "dưỡng tâm trong, rèn trí sáng", tuổi trẻ BĐBP đã triển khai đồng bộ các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường rèn luyện thực tiễn phong phú.

1(2).png
Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy BĐBP và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thị Hậu trao giải thưởng "Gương mặt trẻ triển vọng" năm 2025 cho các cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Ảnh: BLS

Thực hiện phương châm "cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc", các chiến sĩ trẻ đã thực sự trở thành những người con của bản làng. Từ các chương trình nhân văn như "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản", "Tháng Ba biên giới" đến các công trình "Mái ấm biên cương", hình ảnh người chiến sĩ quân hàm xanh đã in đậm trong lòng nhân dân, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

2(2).png
Các cán bộ, chiến sĩ biên phòng vinh dự nhận giải thưởng "Gương mặt trẻ tiêu biểu" năm 2025. Ảnh: BLS

Từ 35 hồ sơ đề cử tiêu biểu khắp ba miền Bắc - Trung - Nam, Hội đồng bình chọn đã thống nhất vinh danh 10 "Gương mặt trẻ tiêu biểu" và 10 "Gương mặt trẻ triển vọng". Đây là những sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan làm việc tại các vị trí cam go nhất: từ phòng chống tội phạm ma túy, trinh sát biên phòng đến các thuyền trưởng, quân y bám biển, bám dân.

3.png
Thiếu tá Phùng Lý Huỳnh, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Bắc Xa, BĐBP tỉnh Lạng Sơn được nhận giải thưởng "Gương mặt trẻ triển vọng" năm 2025. Ảnh: BLS

Đặc biệt, tại mảnh đất biên cương xứ Lạng, nơi đăng cai tổ chức sự kiện, niềm vui như nhân đôi khi Thiếu tá Phùng Lý Huỳnh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Bắc Xa (BĐBP tỉnh Lạng Sơn) vinh dự được trao giải thưởng "Gương mặt trẻ triển vọng". Đây là minh chứng cho sự nỗ lực vượt khó, sáng tạo của bộ đội biên phòng địa phương trong việc giữ vững chủ quyền và ổn định an ninh vùng biên.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP khẳng định: “Mỗi cán bộ, chiến sĩ trẻ phải là một sứ giả của lòng tin, không ngừng rèn luyện để trở thành những sĩ quan biên phòng ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ và khát vọng của thanh niên Quân đội trong thời đại mới”.

4.png
Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP phát biểu tại chương trình. Ảnh: BLS

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu các cấp ủy, chỉ huy cần tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động đoàn, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo để thanh niên có điều kiện cống hiến tốt nhất.

Cuộc gặp gỡ, giao lưu giữa những gương mặt trẻ tại lễ tuyên dương đã để lại những kinh nghiệm quý báu về kỹ năng vận động quần chúng và đấu tranh với tội phạm biên giới. Những nụ cười rạng rỡ của 20 chàng trai trẻ hôm nay chính là lời khẳng định: Biên cương Tổ quốc sẽ mãi vững vàng bởi những đôi vai trẻ đầy nhiệt huyết.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: