Lễ hội cúng biển Mỹ Long (còn gọi là Lễ Nghinh Ông) được tổ chức thường niên tại Miếu Bà Chúa Xứ và Lăng Ông Nam Hải thuộc xã Mỹ Long. Với những giá trị văn hóa tín ngưỡng độc đáo được gìn giữ qua nhiều thế hệ, năm 2013, lễ hội đã vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Trong ba ngày diễn ra sự kiện, nhiều nghi thức truyền thống trang trọng được cử hành. Tiêu biểu nhất là Lễ Nghinh Ông – nơi ngư dân làm lễ rước sắc thần Ông Nam Hải (Cá Ông) từ ngoài biển khơi trở về đất liền bằng những chiếc tàu thuyền được trang trí cờ hoa rực rỡ, chiêng trống rộn ràng.
Tiếp đó là Lễ tế Cửa Nam Hải, Thần Nông và Bà Chúa Xứ nhằm tạ ơn đất trời, cầu cho quốc thái dân an, mùa màng đánh bắt bội thu.
Bà Nguyễn Thị Hoa (58 tuổi, ngụ xã Mỹ Long) chia sẻ: "Năm nào diễn ra lễ hội cúng biển, tôi cũng gác lại công việc để đến thắp hương. Tôi chỉ cầu mong mưa thuận gió hòa, mong cho ghe tàu đi biển luôn được bình an, gặp nhiều may mắn".
Không chỉ có ý nghĩa với người dân bản địa, anh Nguyễn Văn Dũng, một du khách đến từ phường Bến Tre tâm sự: "Tôi rất thích lễ hội này vì nó mang ý nghĩa sâu sắc cho những người đi biển. Quy mô tổ chức rất lớn và nhộn nhịp, nên tôi muốn đến tham gia trải nghiệm thực tế và chụp hình lưu niệm".
Người dân sẽ cùng nhau làm một chiếc tàu gỗ mô phỏng, trên đó đặt đầy đủ các lễ vật như gạo, muối, vải, heo trắng... Chiếc tàu sau đó được thả trôi ra biển khơi với ngụ ý tống tiễn, xua đuổi mọi điều xui rủi, bệnh tật ra khỏi xóm làng, đồng thời chở theo ước vọng về những chuyến biển bình an, đầy ắp cá tôm.
Việc duy trì và bảo tồn di sản này không chỉ thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", tôn trọng thiên nhiên của con người trước biển cả bao la, mà còn góp phần quan trọng trong việc giữ gìn, phát huy và quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc đến với du khách muôn phương.