Võ sĩ Đào Hồng Sơn dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng ở giải Vô địch Jiu-Jitsu thế giới

(CLO) Ngày thi đấu thứ 4 giải Vô địch Jiu-Jitsu thế giới, tuyển Việt Nam có sự khởi đầu không mấy suôn sẻ khi võ sĩ Đào Hồng Sơn dính chấn thương rất nặng ngay trong trận đấu đầu tiên. 

Đội tuyển Jiu-Jitsu Việt Nam có lẽ đã không gặp may mắn trong ngày thi đấu thứ 4 giải Vô địch Jiu-Jitsu thế giới, khi mà cái tên nhận được rất nhiều kỳ vọng - võ sĩ Đào Hồng Sơn của hạng cân 56kg nam đã dính chấn thương đầu gối ngay trong trận đấu đầu tiên của anh tại giải. 

vo si dao hong son dinh chan thuong dau goi nghiem trong o giai vo dich jiu jitsu the gioi hinh 1

Đào Hồng Sơn ngồi khuỵu xuống sàn đấu sau tình huống bị đạp phải đầu gối. Ảnh: IJJF

Đào Hồng Sơn mở màn cho ngày thi đấu của đoàn Việt Nam ở nội dung Fighting hạng cân dưới 56kg, chạm trán đối thủ Shamil Zhumabaev từ Liên đoàn Jiu-Jitsu Nga (RJF). 

Với bất lợi về chiều cao trước đối thủ người Nga, Đào Hồng Sơn mất một số điểm đánh đứng khi cố gắng áp sát đối thủ. Trong một tình huống né đòn đá ngang từ Zhumabaev, Sơn bị đạp phải đầu gối và phải ngồi sụt xuống khiến trọng tài phải dừng trận đấu để Sơn được kiểm tra y tế. 

Đào Hồng Sơn tiếp tục đứng dậy để thi đấu. Rất kiên cường, Sơn sau đó thành công ôm kéo quật đối thủ xuống sàn, đè giữ, thậm chí suýt thành công thực hiện cú khóa bẻ tay armbar. Nhưng cuối cùng thì Đào Hồng Sơn cũng không thể lật ngược được điểm số trước đối thủ người Nga.

Đáng nói là ngay sau khi trận đấu kết thúc thì cũng là lúc Đào Hồng Sơn không nén nổi cơn đau. Sơn lết đi cà nhắc trong khi nghe trọng tài đọc kết quả thi đấu cuối cùng.

Và trong một hành động thể thao rất đẹp, đối thủ Shamil Zhumabaev đã choàng tay đỡ Đào Hồng Sơn ra khỏi sàn đấu. Thấy Sơn đi không nổi, Zhumabaev thậm chí còn bế Sơn đi tiếp ra ngoài.

vo si dao hong son dinh chan thuong dau goi nghiem trong o giai vo dich jiu jitsu the gioi hinh 2

Đào Hồng Sơn được đối thủ Shamil Zhumabaev bế ra ngoài sàn đấu. Ảnh: IJJF

Trận thua điểm ở nội dung Fighting không phải vấn đề quá lớn với Đào Hồng Sơn, tuy nhiên, chấn thương gối lại là điểm rất đáng ngại do nó có thể ảnh hưởng tới quá trình thi đấu nội dung Newaza (khóa siết) - vốn là sở trường của vận động viên này trong những ngày thi đấu tiếp theo. 

Hiện tại, Đào Hồng Sơn đang được các bác sĩ kiểm tra và cập nhật tình hình chấn thương sớm nhất. Chiều tối ngày hôm nay, 2 vận động viên khác của Việt Nam là Tài Thị Hậu và Phùng Thị Huệ cũng tham gia thi đấu Fighting ở hạng cân dưới 45kg. Ngoài ra, cặp đôi Đặng Thị Huyền - Trịnh Kế Dương tiếp tục phần thi Duo Mix. 

Xem thêm

Đoàn CAND thắng lớn ở Giải Pickleball các câu lạc bộ quốc gia 2026

Đoàn CAND thắng lớn ở Giải Pickleball các câu lạc bộ quốc gia 2026

(CLO) Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, Giải Pickleball các câu lạc bộ quốc gia 2026 đã khép lại với nhiều trận đấu chất lượng chuyên môn cao, đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của bộ môn pickleball tại Việt Nam. Với thành tích ấn tượng gồm 4 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ, đoàn CAND xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn.

Tối nay bốc thăm chia bảng VCK U17 World Cup 2026

Tối nay bốc thăm chia bảng VCK U17 World Cup 2026

(CLO) Theo Ban tổ chức, lễ bốc thăm chia bảng VCK U17 World Cup 2026 sẽ chính thức diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 21/5, theo giờ địa phương tại trụ sở FIFA ở Zurich (20h00 ngày 21/5 theo giờ Việt Nam).

Thể thao và Văn hóa "phủ sóng" World Cup 2026

Thể thao và Văn hóa "phủ sóng" World Cup 2026

World Cup chưa bao giờ chỉ là bóng đá. Đó là ngày hội của cảm xúc, của những đêm thức trắng, của những cuộc tranh luận không hồi kết và những khoảnh khắc khiến hàng tỷ con người trên khắp hành tinh cùng chung một nhịp đập.

Kỳ thủ Lê Quang Liêm giành vé dự Esports World Cup

Kỳ thủ Lê Quang Liêm giành vé dự Esports World Cup

(CLO) Ngày 18/5 (giờ Việt Nam), kỳ thủ số một Việt Nam Lê Quang Liêm đã lọt vào top 4 tại giải DreamHack Atlanta diễn ra ở Mỹ, qua đó giành suất dự vòng chung kết Esports World Cup 2026 (EWC 2026)

Giải bóng đá Cúp Nhà báo và Công luận lần thứ V: Sau tiếng còi mãn cuộc, điều còn lại là tình gắn kết

Giải bóng đá Cúp Nhà báo và Công luận lần thứ V: Sau tiếng còi mãn cuộc, điều còn lại là tình gắn kết

(CLO) Trên sân cỏ, những người làm báo mang đến một hình ảnh rất khác với bàn phím, máy quay thường ngày nơi tòa soạn. Đó là những bước chạy hết tốc lực dưới nắng hè, những pha tranh chấp quyết liệt cho từng đường bóng hay khoảnh khắc lao người cứu bóng sát đường biên trong tiếng hò reo từ khán đài. Và sau tiếng còi mãn cuộc, những cái bắt tay, nụ cười cùng những giọt mồ hôi đẫm áo đã đọng lại như hình ảnh đẹp về một mùa giải giàu cảm xúc, đậm tinh thần gắn kết của giới báo chí.

Cỡ chữ bài viết: