Vụ bé gái sơ sinh bị chôn sống ở Gia Lai: Tỉnh yêu cầu Sở Y tế kiểm điểm trách nhiệm

(CLO) UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Y tế tỉnh nghiêm khắc kiểm điểm trách nhiệm về sự chậm trễ liên quan đến vụ nhận nuôi bé gái bị vùi lấp ngay sau khi chào đời tại xã Ia Mơ.

Ngày 31/1, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế nghiêm khắc kiểm điểm trách nhiệm do chậm trễ trong việc xác minh hồ sơ đăng ký nhận nuôi bé gái bị bỏ rơi tại xã Ia Mơ.

Theo đó, trường hợp bé gái bị vùi lấp tại vườn cao su sau khi chào đời tại xã Ia Mơ đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Tuy nhiên, quá trình tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ đăng ký nhận nuôi đã không được thực hiện đầy đủ, chặt chẽ, dẫn đến nhiều sai sót, gây ra dư luận tiêu cực.

Đặc biệt, nhiều cá nhân đã tiếp cận, đăng tải hình ảnh của bé gái với mục đích câu "view", làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền riêng tư và lợi ích của trẻ em. Sau một tháng xác minh, Sở Y tế vẫn chưa đề xuất được biện pháp xử lý dứt điểm, để vụ việc kéo dài, gây phiền hà cho các bên liên quan, tạo dư luận xấu.

z7307923146613_c62b5e183b233c17e6a68ecb85825cb7-1- (1)
Bé gái thời điểm được đưa vào chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Gia Lai (ảnh ĐVCC)

Theo lý giải của Sở Y tế tỉnh Gia Lai, UBND xã Ia Mơ đã không hướng dẫn đầy đủ trình tự, thủ tục trong việc lập hồ sơ xin nhận con nuôi. Việc xác minh hoàn cảnh gia đình, nơi ở, điều kiện kinh tế của người xin nhận nuôi giữa các địa phương cũng chưa có sự thống nhất.

Đặc biệt, giấy chứng nhận nuôi con nuôi do UBND xã Ia Mơ cấp cho một gia đình ở thành phố Đà Nẵng vào ngày 29/12/2025 được Sở Y tế xác định có nhiều sai sót như sai mẫu phôi giấy chứng nhận, thông tin căn cước công dân của người nhận nuôi chưa trùng khớp, thiếu số giấy chứng nhận và phiếu kiểm soát thủ tục hành chính không đủ chữ ký theo quy định.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã có văn bản đề nghị Sở Tư pháp và UBND xã Ia Mơ phối hợp giải quyết hồ sơ nhận nuôi trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Tuy nhiên, đến ngày 26/1, Sở Y tế vẫn chưa nhận được phản hồi hoặc báo cáo của xã về việc thu hồi giấy chứng nhận nuôi con nuôi cấp không đúng quy định.

Liên quan đến vụ việc trên, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Y tế tỉnh nghiêm khắc kiểm điểm trách nhiệm về sự chậm trễ trong việc thực hiện chỉ đạo xác minh vụ việc. Sở Y tế cần khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng, hướng dẫn UBND xã Ia Mơ thực hiện việc xác minh hồ sơ đăng ký nhận con nuôi đối với trường hợp bé gái theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo nguyên tắc thực hiện quyền trẻ em.

z7307882200878_8adad0492b84a8a287ece6c90e9a7ed8-1- (1)
Trong thời gian điều trị ở bệnh viện, bé gái được các y bác sĩ tận tình cứu chữa (ảnh ĐVCC)

Như Báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, trước đó vào tối 8/12/2025, một người dân phát hiện một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị chôn sống giữa vườn cao su tại xã Ia Mơ (Gia Lai). Một phần cơ thể của bé bị vùi lấp, trên mặt có nhiều vết xước.

Ngay sau đó, Công an xã Ia Mơ đã có mặt cùng các công nhân tiến hành sơ cứu ban đầu và kịp thời đưa bé đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cấp cứu, điều trị. Sau khi sức khỏe của bé ổn định, một gia đình ở Gia Lai đã có đơn xin nhận nuôi bé gái này. Tuy nhiên, bé gái bị tim bẩm sinh, một bên tai tổn thương do vùi dưới đất lâu nên địa phương xác định cần lựa chọn gia đình có điều kiện kinh tế, khả năng chăm sóc y tế tốt hơn.

Qua rà soát hồ sơ, điều kiện thực tế, UBND xã Ia Mơ đã ra quyết định bàn giao bé gái cho một gia đình ở TP Đà Nẵng nhận nuôi. Thế nhưng, sau đó có nhiều thông tin phản ánh cho rằng hồ sơ xin nhận nuôi bé gái có những điểm chưa rõ ràng, tạo dư luận trái chiều trong xã hội.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: