Ngày 28/10, thông tin từ UBND phường An Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết, anh N.B.C (SN 1992, trú phường An Khê), nạn nhân thứ hai trong vụ cháy xảy ra tại đường Đỗ Trạc, phường An Khê, đã tử vong. Anh C. là chồng cũ của chị T.T.T.N (SN 1994), nạn nhân đã tử vong tại hiện trường trước đó.
Đến nay, vụ cháy đã làm hai người tử vong, hai người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện là anh N.A.D (SN 2001) và cháu N.B.T (SN 2020).
Như Báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, trước đó rạng sáng ngày 19/10, một ngôi nhà trên đường Đỗ Trạc, phường An Khê (Gia Lai) bất ngờ bốc cháy dữ dội.
Nhận được tin báo, Công an phường An Khê đã phối hợp Phòng Cảnh sát chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Gia Lai huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia dập lửa và cứu nạn những người bị kẹt trong nhà. Khoảng hơn 1 tiếng sau, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn khiến 4 người thương vong.
Được biết, ông C. và bà N. đã ly hôn nhiều năm. Cháu T. là con chung của hai người. Sau khi ly hôn, chị N. có quan hệ tình cảm với anh N.A.D.
Vào tối 18/10, anh C. đến thăm con và ngủ lại tại nhà của chị N. Rạng sáng 19/10, người dân phát hiện căn nhà của chị N. bốc cháy.
Qua khám hiện hiện trường, cơ quan chức năng nghi vấn đây là một vụ phóng hỏa, xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm ghen tuông. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.