Sáng 26/2 (tức mùng 10 tháng Giêng âm lịch) là ngày vía Thần Tài, phố vàng Trần Nhân Tông (Hà Nội) tấp nập người dân từ tinh mơ. Bất chấp mưa phùn, nhiều người vẫn kiên nhẫn xếp hàng trước cửa các tiệm vàng để mua một chỉ, nửa chỉ lấy may đầu năm, trong khi không ít người cũng tranh thủ mang vàng đi bán.
Theo ghi nhận của phóng viên, từ khoảng 5h30 sáng, trước các cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông đã có hàng chục người đứng chờ. Đến gần 7h, lượng khách tăng nhanh, dòng người nối dài dưới mưa.
Tại cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu, ngay khi mở cửa, người dân “rồng rắn” vào bên trong, ai cũng mong mua được vàng sớm nhất có thể.
Chị Nguyễn Hà (Hà Nội) cho biết, năm nào cũng duy trì thói quen mua vàng ngày này. Chị Hà nói: “Không cần mua nhiều, tôi chỉ mua 1 chỉ vàng lấy may. Quan trọng là đúng ngày mùng 10 tháng Giêng. Mua sớm đầu giờ cho yên tâm, mong cả năm làm ăn thuận lợi, gia đình bình an.”
Nhiều người dân cho rằng mua vàng sớm trong ngày vía Thần Tài sẽ “lấy vía” tốt, mang lại may mắn, tài lộc suốt cả năm.
Giữa dòng người chen chân chờ đến lượt giao dịch, chú Nguyễn Thái Tài (Nguyễn Trãi, Hà Nội) cho biết, năm nay anh mua 2 nhẫn tròn trơn, gồm 1 nhẫn 0,5 chỉ và 1 nhẫn 1 chỉ để tặng hai con.
“Tôi mua mỗi cháu một chiếc, coi như lấy may đầu năm và cũng là khoản tích lũy nhỏ cho các con. Vàng nhẫn tròn trơn dễ cất giữ, sau này khi cần có thể dùng đến,” Chú Tài chia sẻ.
Bên cạnh dòng người đi mua vàng cầu may, cũng có không ít người mang vàng đến bán, tranh thủ dịp giá cao và nhu cầu giao dịch tăng mạnh.
Chị Trần Thị Tin (Hải Phòng) cho biết đã bắt xe khách lên Hà Nội từ tối hôm trước sau khi nghe thông tin một cửa hàng có thu mua vàng trong thời gian ngắn.
“Tôi nghe nói hôm qua bên cửa hàng có thu mua vàng khoảng 1 tiếng nên quyết định đi luôn. Sáng nay tôi ra xếp hàng từ 6h để bán khoảng 8 cây vàng, là vàng mua ở nơi khác và đã chế tác thành lắc.” - chị Tin nói.
Tuy nhiên, sau nhiều giờ chờ đợi, chị Tin được thông báo cửa hàng chỉ thu mua vàng do chính đơn vị này bán ra, không nhận vàng từ nơi khác.
“Giờ tôi tranh thủ hỏi thêm vài nơi khác. Nếu không bán được thì lại bắt xe khách về Hải Phòng. Đi hơn 100km mà không bán được cũng tiếc lắm,” chị chia sẻ.
Không chỉ có trường hợp vượt hơn 100km từ Hải Phòng lên Hà Nội bán 8 cây vàng, tại phố Trần Nhân Tông sáng nay cũng ghi nhận nhiều người dân mang vàng đi bán để chốt lời.
Anh Tuấn (Hà Nội) cho biết tranh thủ ngày vía Thần Tài để bán 2 cây vàng tích trữ từ năm ngoái.
“Tôi mua số vàng này cách đây gần một năm. Thấy giá thời điểm này đang tốt, lại đúng ngày Thần Tài nên mang đi bán luôn, coi như vừa chốt lời vừa ‘lấy vía’ đầu năm.” - anh Tuấn chia sẻ.
Đại diện một cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông cho biết, năm nay lượng khách vẫn duy trì ở mức cao như mọi năm. Để đáp ứng nhu cầu, cửa hàng đã chuẩn bị sẵn nguồn hàng từ sớm, tăng nhân viên và mở cửa sớm hơn ngày thường.
Dù trời mưa lạnh, không khí trên phố vàng vẫn nhộn nhịp suốt buổi sáng. Với nhiều người, việc mua một chút vàng trong ngày mùng 10 tháng Giêng không chỉ là giao dịch tài chính, mà còn là niềm tin, là mong ước về một năm mới hanh thông, phát đạt.