Xử lý nhóm thiếu niên thách thức Cảnh sát giao thông

(CLO) Khi cả nhóm đi đến gần chốt làm việc của Cảnh sát giao thông (CSGT) thì Bùi Tài A., Trần Tuấn A. hô: “Phóng đi, phóng đi” và Đinh Nguyễn Ngọc N. hô: “Đuổi...đi” thì cả nhóm điều khiển xe phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, bấm còi ỉnh ỏi trên đường.

Sáng 6/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại đường Trần Quốc Nghiễn (phường Hồng Hải, TP Hạ Long).

Theo tài liệu điều tra, khoảng 20h30’ ngày 17/10, Bùi Tài A. (16 tuổi) cùng Nguyễn Minh S., Nguyễn Quốc T., Đỗ Quốc T., Bùi Duy A., Đào Huy H., Lê Phương T. và Phạm Bảo H. (đều 15 tuổi, cùng trú tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) ngồi uống nước tại khu vực dốc Cai Nghiện (phường Yết Kiêu, TP Hạ Long). Lúc này, cả nhóm cùng rủ nhau phóng nhanh, lạng lách, đánh võng ở ngoài đường nếu gặp CSGT tuần tra thì điều khiển xe bỏ chạy.

xu ly nhom thieu nien thach thuc canh sat giao thong hinh 1

Nhóm thiếu niên bị bắt giữ (ảnh Cục CSGT cung cấp).

Sau đó, Tài A. điều khiển xe máy không gắn biển số đi một mình, Duy A. điều khiển xe mang BKS 14AU-009.32 chở Phạm Bảo H. ngồi sau, Đào Huy H. điều khiển xe biển số 14AA-009.97 chở Phương T. ngồi sau, S. điều khiển xe chở Đỗ Quốc T. và Nguyễn Quốc T. ngồi sau.

Cả nhóm đi từ phường Yết Kiêu theo đường bao biển xuống đường bao biển cột 5. Khi cả nhóm tới đoạn đường đầu cầu Bài Thơ thì gặp Đinh Nguyễn Ngọc N. (14 tuổi, trú tại TP Hạ Long) điều khiển xe chở Trần Tuấn A. (14 tuổi, trú tại TP Hạ Long).

Sau khi gặp nhau, cả nhóm điều khiển xe phóng nhanh, lạng lách, đánh võng đến đoạn đường Quảng trường 30/10 thì thấy chốt CSGT đang làm việc bên phải đường nên cả nhóm điều khiển xe phóng nhanh, lạng lách, đánh võng bỏ chạy. Bỏ chạy được khoảng 200-300m, Bùi Tài A. rủ cả nhóm điều khiển xe quay lại đi về hướng công viên Lán Bè với mục đích trêu lực lượng chức năng.

Khi cả nhóm đi đến gần chốt làm việc của CSGT thì Bùi Tài A., Trần Tuấn A. hô: “Phóng đi, phóng đi” và Đinh Nguyễn Ngọc N. hô: “Đuổi bố mày đi” thì cả nhóm điều khiển xe phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, bấm còi ỉnh ỏi trên đường đi qua chốt CSGT về hướng Vincom. Tiếp đó, 21h20’ ngày 20/10, Bùi Tài A. điều khiển xe mang BKS 14P9 – 9222 đi lượn đường. Khi đi đến đoạn đường Trần Quốc Nghiễn (TP Hạ Long) do Bùi Tài A. không đội mũ bảo hiểm thì bị CSGT phát hiện, kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, thu giữ 1 gậy 3 khúc làm bằng kim loại, chiều dài 62 cm, trong tay áo bên trái của Bùi Tài A. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bùi Tài A., Nguyễn Minh S., Nguyễn Quốc T., Đỗ Quốc T., Bùi Duy A., Đào Huy H., Lê Phương T., Phạm Bảo H., Trần Tuấn A., và Đinh Nguyễn Ngọc N., đã thừa nhận hành vi của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hạ Long xác định, hành vi của nhóm đối tượng trên gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường Hồng Hải và TP Hạ Long.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng”; Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Tài A. về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ, khi có đủ căn cứ sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: