Xúc động cảnh những “đóa hồng thép” nhận quà 20/10 khi đang hóa trị

(CLO) Nhiều bệnh nhân đang truyền thuốc hóa chất tại Khoa Hóa trị và bệnh nhân bị ung thư vú đang chờ phẫu thuật vô cùng bất ngờ khi nhận được quà 20/10.

Ngày 20/10, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) đã phối hợp cùng Trung tâm Ung bướu của bệnh viện trao tặng 120 phần quà, là những chiếc túi vải được thiết kế và thắt nơ xinh xắn đến các “đóa hồng” đang điều trị ung thư.

xuc dong canh nhung doa hong thep nhan qua 20 10 khi dang hoa tri hinh 1

Bài liên quan

Giá tăng gấp 4, chợ hoa lớn nhất TPHCM vẫn đông nghịt khách dịp 20/10

Hoa làm quà 20/10: Nhiều bó vài chục triệu, có hoa 1 triệu/cành vẫn có người mua

Những hình ảnh đẹp trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Vất vả mưu sinh cùng gánh hoa tươi trong ngày 20/10

Nhận món quà từ tay các bác sĩ, không ít nữ bệnh nhân không kiềm được xúc động, bật khóc vì món quà ý nghĩa.

Vẫn chưa thôi ngỡ ngàng sau khi nhận tin báo mắc bệnh ung thư vú hồi 10 ngày trước, chị Nguyễn Thị Thương (41 tuổi, quê Cà Mau) chợt bật khóc khi nhận được món quà. Chị Thương kể, đây là lần đầu chị nhận được quà ngày Phụ nữ Việt Nam. Nữ bệnh nhân cho biết, món quà thật sự vô giá, vì nó tiếp thêm động lực để chị cố gắng vượt qua.

xuc dong canh nhung doa hong thep nhan qua 20 10 khi dang hoa tri hinh 2

Nhiều bệnh nhân chợt bật khóc khi nhận được quà.

Không dừng lại ở đó, chị Lương Thị Thúy (ngụ tỉnh Bình Dương) cũng cùng trong hoàn cảnh đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư.

“Mới điều trị nên cơ thể tôi rất mệt mỏi. Trước đó cả gia đình, người nhà đều không tiết lộ tôi mắc bệnh ung thư, cứ cho đi điều trị vậy thôi. Giờ tôi biết nên cũng buồn lắm. Riêng hôm nay nhận được quà trong lúc đang khó khăn, tôi cũng thấy được an ủi phần nào”, chị Thúy bộc bạch.

xuc dong canh nhung doa hong thep nhan qua 20 10 khi dang hoa tri hinh 3

Bệnh nhân tận tay nhận được những món quà ý nghĩa.

Không giấu được niềm vui khi được thăm hỏi và chúc mừng 20/10 vào đúng ngày được ra viện, bà Lê Thị Nga (66 tuổi, quê ở Vĩnh Long), là bệnh nhân đang điều trị tại Đơn vị tuyến vú chia sẻ: "Được nhận quà 20/10 vào đúng dịp ở viện, thật sự tôi rất vui. Chiếc túi này sẽ theo tôi đến viện mỗi lần tái khám, đựng hồ sơ khám bệnh".

Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội chia sẻ, món quà nho nhỏ này dù không có giá trị vật chất lớn nhưng sẽ giúp các nữ bệnh nhân thuận tiện đựng hồ sơ, vật dụng trong quá trình đi khám và điều trị.

"Mong rằng, món quà chúng tôi gửi gắm bằng sự chia sẻ, tình yêu thương trong ngày Phụ nữ Việt Nam sẽ góp một phần nhỏ giúp các chị luôn tự tin, kiên cường để hoàn thành hết phác đồ điều trị, chiến thắng căn bệnh của mình và trở về với cuộc sống bình thường như mọi người”, ông Hiển nói.

xuc dong canh nhung doa hong thep nhan qua 20 10 khi dang hoa tri hinh 4

TS. BS Lê Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Ung bướu Chợ Rẫy gửi lời chúc nhân ngày lễ 20/10 tới các nữ bệnh nhân tại đây.

Được biết, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng phối hợp cùng Quỹ Ngày mai tươi sáng tổ chức chương trình khám, tầm soát sớm miễn phí bệnh lý ung thư vú cho nhóm nữ giới từ 40 tuổi trở lên, hoặc từ 35 tuổi trở lên nếu trong gia đình có mẹ hoặc chị gái ruột mắc bệnh ung thư vú (dự kiến 300 trường hợp). Thời gian khám tầm soát trong 2 ngày cuối tuần là 22/10 và 29/10.

Đồng thời, đơn vị cũng vừa mở "gian hàng yêu thương" trong khuôn viên nhà nghỉ thân nhân bệnh nhân từ ngày 10/10, nhằm mục đích chia sẻ khó khăn với cộng đồng.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: