Xúc động lá thư của tập thể 97 công dân trở về từ vùng dịch

(CLO) 97 công dân cách ly tập trung tại thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) đã viết thư thể hiện tình cảm, tấm lòng tri ân đến đội ngũ y bác sĩ, cán bộ chiến sĩ giúp đỡ họ trong thời gian này.

Vào trưa ngày 4/8, ông Võ Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Đức Phổ, cho biết Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thị xã Đức Phổ vừa nhận được một lá thư đầy xúc động của tập thể 97 công dân đang thực hiện cách ly tại một trường cao đẳng trên địa bàn.

E5929DC1-CEFD-4E0D-8223-3B943476796E

Được biết, ngày 24/7, sau khi xuống sân bay Đà Nẵng, 269 người Việt trở về từ các quốc gia như Pháp, Bờ Biển Ngà và một số nước châu Phi đã được đưa về hai khu cách ly tập trung tại Quảng Ngãi. Trong đó, 97 người được đưa về cách ly tại một trường cao đẳng ở thị xã Đức Phổ.

Đón công dân từ vùng dịch về nước (Ảnh minh họa)

Đón công dân từ vùng dịch về nước (Ảnh minh họa)

Trong thư, tập thể 97 công dân gửi lời cảm ơn sâu sắc của mình đến những cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ chăm sóc y tế đã lo cho họ từng bữa ăn giấc ngủ trong thời gian thực hiện cách ly tập trung. Hơn ai hết, họ cảm nhận rõ sự quan tâm cũng như những vất vả, hy sinh của các cán bộ chiến sĩ khi đang thực hiện nhiệm vụ tại đây.

Cảm phục tinh thần vì dân phục vụ, sẵn sàng khi dân cần, đặc biệt trong mùa dịch COVID-19, tập thể công dân viết: “Tại đây chúng tôi được các đồng chí ở Thị đội Đức Phổ tiếp đón chu đáo, thân tình. Khu cách ly yên tĩnh thoáng mát, an toàn. Từ sân chơi đến nơi ở đều được quét dọn khử trùng sạch sẽ, phòng ở khép kín rộng rãi, đồ dùng cho sinh hoạt hàng ngày của từng cá nhân đầy đủ...

Để có được cơ sở khang trang, sạch sẽ như thế này cho người cách ly, chắc chắn các đồng chí bộ đội phải chuẩn bị vất vả từ nhiều ngày trước, chúng tôi rất cảm kích về điều đó”.

Không lo chỉ nơi ăn chốn ở, lực lượng cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ y, bác sĩ tại đây còn thường xuyên hỏi thăm sức khỏe động viên tinh thần khiến những người cách ly cảm thấy rất ấm lòng.

Trong thư có đoạn: “Biết chúng tôi là đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh cao vì từ vùng dịch trở về, nhưng các đồng chí không vì thế mà e ngại, trái lại còn gần gũi hướng dẫn chúng tôi cách phòng dịch, nhắc nhở chúng tôi thực hiện nội quy, hỏi thăm sức khỏe, động viên và tỏ ra thông cảm với hoàn cảnh đặc biệt của chúng tôi”.

Đồng thời, 97 công dân này bày tỏ lòng biết ơn đến nhà nước: “Là những người trực tiếp thụ hưởng chính sách đãi ngộ của Chính phủ, chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn đến Chính phủ vì sự đãi ngộ, nhân văn và ưu việt này. Chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn đến các tổ chức, đoàn thể, các mạnh thường quân ở Quảng Ngãi đã có sự giúp đỡ, chia sẻ với chúng tôi”.

Các cán bộ chiến sĩ đang chuẩn bi thức ăn cho mọi người trong khu vực cách ly.

Các cán bộ chiến sĩ đang chuẩn bi thức ăn cho mọi người trong khu vực cách ly.

Một trong những người đọc được bức thư kể trên, ông Phạm Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi không giấu được sự xúc động vì những lời lẽ tuy mộc mạc nhưng vô cùng chân thành của các công dân.

Với các y, bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch; công việc dẫu vất vả, gian khổ nhưng nếu có sự cảm thông, phối hợp, chia sẻ của bệnh nhân thì những nhọc nhằn ấy cũng giảm đi rất nhiều. Và đôi khi, chỉ là những lời cảm ơn chân thành, lá thư viết vội cũng sẽ là động lực, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để mọi người cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Sau khi những lời cảm ơn, những bức tâm thư trên được đăng tải nhiều dân mạng cũng để lại vô vàn những bình luận tích cực. Đa phần dân tình đều để lại những lời chúc sức khỏe, lời chúc tốt đẹp đến đội ngũy, bác sĩ, các chiến sĩ đang ngày đêm căng mình chống dịch.

“Nhìn lá thư tay mà xúc động làm sao. Tình cảm của mọi người trong khu cách ly thật ấm áp làm sao. Việt Nam nhất định thắng dịch bệnh này!”, “Các chiến sĩ và mọi người ơi, cố lên!”. “Quảng Ngãi mình nè! Ai cũng thực hiện nghiêm túc việc cách ly như thế này thì có phải các chú bộ đội đỡ khổ không chứ!”, một số bình luận của cư dân mạng.

Hiện những dòng tâm thư, những lời cảm ơn các y, bác sĩ, các chiến sĩ vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý và bình luận của CĐM.

Đại dịch COVID-19: Những chuyến bay trọn nghĩa đồng bào

Với phương châm “Tính mạng con người và lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết”,Không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong thời gian qua nước ta đã triển khai một loạt các giải pháp để phòng chống dịch phù hợp và hiệu quả trong từng giai đoạn. Một trong những chính sách ấy là việc đón những công dân Việt Nam đang “mắc kẹt” ở nước ngoài về nước.

Bắt đầu từ chuyến bay đầu tiên đón công dân Việt Nam từ Vũ Hán (Trung Quốc), khi nơi đây trở thành điểm nóng COVID-19 đầu tiên trên thế giới, đến thời điểm này các cơ quan chức năng cùng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của các nước, tổ chức đưa hơn 16.000 công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại gần 50 quốc gia, vùng lãnh thổ trên khắp 5 châu trở về đất nước.

Chiều 29/7, trên chiếc Airbus 350, chuyến bay đặc biệt mang số hiệu VN06 tiếp tục đưa 219 công dân Việt Nam, trong đó có nhiều người dương tính với virus SARS-CoV-2 từ Guinea Xích Đạo về nước.

Nhân viên y tế hướng hướng dẫn mọi người đi cách ly

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp chỉ đạo, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 huy động nhiều bộ, ngành, cơ quan hữu quan cùng vào cuộc, các bộ: Ngoại giao, Y tế, Giao thông vận tải; Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines)... phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Guinea Xích Đạo... chuẩn bị kỹ lưỡng, cẩn trọng cho chuyến bay, đảm bảo cất, hạ cánh an toàn với những tiêu chuẩn phòng, chống dịch nghiêm ngặt nhất.

Với mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho công dân, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, hãng hàng không đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: