Chỉ còn ít giờ nữa là bước sang thời khắc Giao thừa Tết Nguyên đán 2026, không khí xuân đã tràn ngập khắp mọi miền đất nước. Trong mỗi gia đình, cành đào, cây quất, chậu mai hay những bó hoa tươi rực rỡ vẫn là những sắc màu không thể thiếu mỗi dịp Tết đến, xuân về.
Không chỉ ở các đô thị lớn, tại những vùng miền núi xa xôi, người dân cũng tất bật xuống chợ mua sắm.
Trưa 29 Tết, ghi nhận của phóng viên tại xã Quỳ Hợp (Nghệ An), không khí mua bán vẫn diễn ra nhộn nhịp. Những chậu quất vàng ươm, cành đào phai, đào ghép, chậu mai rực rỡ cùng đủ loại hoa tươi được bày bán san sát dọc các tuyến đường chính. Với người dân vùng cao, Tết không thể thiếu cành đào, cây quất, chậu mai hay những bó hoa xinh xắn tô điểm không gian sum họp.
Đặc biệt, với đồng bào dân tộc Thái tại địa phương, hai cây mía đặt hai bên bàn thờ tổ tiên là phong tục không thể thiếu trong ngày Tết, mang ý nghĩa làm “gậy chống” cho ông bà, người đã khuất về sum họp cùng con cháu.
Quất, đào đồng loạt hạ giá giờ chót
Theo ghi nhận, giá quất năm nay dao động từ 200 nghìn đến 2 triệu đồng/chậu tùy kích cỡ. Những chậu quất thế có giá cao hơn, lên tới tiền triệu. Tuy nhiên, càng cận Tết, đặc biệt trong ngày 29, giá quất bắt đầu “hạ nhiệt” do tiểu thương xả hàng.
Đến trưa 29 Tết, quất mini chỉ còn khoảng 150-180 nghìn đồng/chậu, quất to giảm còn khoảng 600 nghìn đồng/chậu. Thậm chí, có khách trả 100 nghìn đồng/1 chậu quất mini, tiểu thương cũng bán.
Một tiểu thương chuyên đưa quất về bán tại các xã miền núi Quỳ Hợp cho biết, năm nay gia đình chở về khoảng 1.000 chậu, gồm cả quất mini và quất lớn.
“Đến trưa 29 Tết chỉ còn khoảng 100 chậu. Sức mua năm nay tương đương mọi năm. Giờ còn ít hàng nên chúng tôi giảm giá để bán nhanh, kịp về nghỉ Tết với gia đình,” người này chia sẻ.
Giữa dòng người mua sắm, anh Nguyễn Tuấn (xã Quỳ Hợp) vừa chọn xong một chậu quất mini chia sẻ: “Tôi tranh thủ mua giờ chót vì giá mềm hơn mấy hôm trước. Chậu quất này còn nhiều quả xanh, vàng xen kẽ, nhìn rất đẹp mà chỉ hơn 150 nghìn đồng".
Không chỉ quất, các loại đào thế, đào ghép cũng giảm sâu. Nếu như ngày 26 Tết, một cây đào phai, đào ghép được bán với giá khoảng 500 nghìn đồng thì đến trưa 29 Tết chỉ còn 150 nghìn đồng/cây.
Mía “cháy hàng” vì phong tục truyền thống
Dọc tuyến quốc lộ qua địa bàn, nhiều xe chở mía dựng thành từng bó lớn để phục vụ nhu cầu người dân. Theo các tiểu thương, năm nay mía bán khá chạy, đặc biệt trong sáng và trưa 29 Tết.
Anh Nguyễn Nhân (trú tại Quỳ Hợp) cho biết: “Năm nào gia đình tôi cũng mua hai cây mía đặt hai bên bàn thờ. Đó là phong tục của chúng tôi, tượng trưng cho cây gậy để tổ tiên về ăn Tết cùng con cháu. Năm nay mía đẹp, giá cũng vừa phải".
Những hình ảnh người dân đi mua hoa chưng Tết chiều 29 Tết: