4 ca mắc Covid-19 tử vong ở Tiền Giang

(CLO) Ngày 15/7, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang cho biết vừa ghi nhận 4 bệnh nhân Covid-19 tử vong ở Bệnh viện dã chiến số 2.
Ảnh: minh họa

Ảnh: minh họa

Cụ thể: 

Trường hợp thứ nhất, bệnh nhân là nam, tên P.T.H. (28 tuổi, ngụ thị xã Gò Công), được điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2 từ ngày 9/7.

Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán: suy hô hấp nặng, viêm phổi do SARS-CoV-2 bội nhiễm, viêm dạ dày.

Khoảng 16h ngày 14/7, bệnh nhân khó thở nhiều, được chỉ định đặt nội khí quản, thở máy xâm nhập. Bệnh nhân được điều trị tích cực từ bác sĩ Tiền Giang với hỗ trợ ý kiến của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Đến 18h cùng ngày, người bệnh diễn biến nặng hơn, suy hô hấp không hồi phục, bệnh nhân tử vong lúc 19h. Chẩn đoán sau tử vong: Viêm phổi do SARS-CoV-2 biến chứng ARDS/Béo phì.

Trường hợp thứ 2, bệnh nhân P.T.B.N (66 tuổi, ngụ thị xã Gò Công), được điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2 từ ngày 12/7, với chẩn đoán: suy hô hấp nặng, viêm phổi nặng do SARS-CoV-2.

Ngày 14/7, bệnh nhân suy hô hấp nặng hơn, chỉ định thở máy xâm nhập. Người bệnh được điều trị tích cực với sự hỗ trợ ý kiến của Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đến 16h ngày 14/7, bệnh nhân diễn biến nặng, suy hô hấp không hồi phục, tử vong lúc 17h dù đã được hồi sức tích cực. Chẩn đoán sau tử vong: Viêm phổi do SARS-CoV-2 nhiễm trùng suy đa tạng.

Trường hợp thứ 3, L.T.N.V (35 tuổi, ngụ TP.Mỹ Tho), là bệnh nhân Covid-19 được điều trị tại Bệnh viện đã chiến số 2 từ ngày 14/7. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán suy hô hấp cấp SARS-CoV-2.

Bệnh nhân được bác sĩ xử trí đặt nội khí quản và thở máy ngay lúc nhập viện, oxy, kháng sinh, kháng viêm Steroide, triệu chứng.

Đến 11h30 ngày 15/7, người bệnh diễn biến nặng, suy hô hấp không hồi phục, tử vong lúc 12h35 dù đã được hồi sức tích cực. Chẩn đoán sau tử vong: Suy hô hấp cấp tiến triển mức độ nặng trên nền viêm phổi do SARS-CoV-2/tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, cơ địa béo phì.

Trường hợp thứ 4, bệnh nhân L.T.N. (79 tuổi, ngụ TP.Mỹ Tho), được chuyển đến Bệnh viện dã chiến số 2 vào chiều 13/7, với chẩn đoán: Viêm phổi do SARS-CoV-2, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, di chứng nhồi máu não.

Bệnh nhân được điều trị tích cực từ nhân viên y tế Bệnh viện dã chiến 2, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang với sự hỗ trợ ý kiến của Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tuy nhiên, tình trạng bệnh của bệnh nhân N. không cải thiện, diễn biến xấu dần. Đến 19h30 ngày 14/7, bệnh nhân đột ngột ngưng tim, ngưng thở, tử vong lúc 20h phút dù đã được hồi sức tích cực.

Chẩn đoán sau tử vong do suy hô hấp nặng/viêm phổi do SARS-CoV-2, đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, rung nhĩ, di chứng tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim đã đặt stent.

Theo quy định của Bộ Y tế, Covid-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A nên thi thể bệnh nhân sau tử vong được khâm liệm và hỏa táng theo quy định, sau đó chuyển tro cốt về gia đình.

Như vậy, tính đến nay, tỉnh Tiền Giang đã ghi nhận 8 trường hợp bệnh nhân Covid-19 tử vong.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: