Trong lần tái khám mới đây tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các bác sĩ cho biết chức năng tim của Chi hoạt động hoàn toàn bình thường. Những cơn hụt hơi hay rối loạn nhịp tim từng ám ảnh em nhiều năm trước đã không còn.
Ít ai biết rằng, phía sau nụ cười của cô gái tuổi 17 là hành trình sinh tử kéo dài từ thuở nhỏ.
7 năm trước, Chi là cô bé gầy gò, thường xuyên mệt lả chỉ sau vài bước chạy. Em mắc bệnh giãn cơ tim từ nhỏ – căn bệnh khiến trái tim ngày càng suy yếu, khiến cơ thể luôn rơi vào tình trạng thiếu sức lực.
Trong khi bạn bè cùng trang lứa hồn nhiên chạy nhảy, việc đến trường hay tham gia các hoạt động bình thường cũng trở thành thử thách lớn với Chi. Những bước chân ngắn ngủi, những lần phải nghỉ học vì mệt mỏi trở thành nỗi ám ảnh kéo dài suốt tuổi thơ.
Hoàn cảnh gia đình em cũng đầy khó khăn. Bố làm công nhân, mẹ làm tạp vụ, thu nhập bấp bênh. Bi kịch càng chồng chất khi anh trai ruột của Chi cũng mắc căn bệnh tương tự và đã qua đời sau nhiều năm chống chọi.
Nhìn con gái ngày một suy kiệt, phải nhập viện liên miên, bố mẹ Chi chạy vạy khắp nơi để tìm kinh phí điều trị. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất vẫn là nguồn tạng tương thích – yếu tố quyết định sự sống còn của bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối.
Tháng 10/2019, cơ hội sống đến với Chi khi bệnh viện tiếp nhận một nam thanh niên bị tai nạn giao thông rơi vào tình trạng chết não. Trong quyết định đầy nhân văn, gia đình người thanh niên đã đồng ý hiến toàn bộ tạng để cứu người.
Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành xét nghiệm, xác định các chỉ số tương thích và thực hiện ca đại phẫu ghép tim cho Chi.
Khi trái tim mới bắt đầu đập trở lại trong lồng ngực, một cuộc đời khác cũng được mở ra. Từ chỗ phải tập ngồi dậy và bước đi từng bước thận trọng sau phẫu thuật, Chi dần thích nghi với nhịp sống mới.
Cô bé ngày nào trở lại trường học, hòa nhập với bạn bè và mang lại niềm hạnh phúc lớn lao cho gia đình. Mới đây, Chi còn đạt giải Nhì môn Hóa học trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, minh chứng cho nghị lực và khát vọng vươn lên sau hành trình sinh tử.
Theo các bác sĩ, ghép tạng hiện là biện pháp duy nhất giúp duy trì sự sống cho bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối.
Đến nay, ngành y tế Việt Nam đã thực hiện thành công hàng nghìn ca ghép đối với 6 loại bộ phận cơ thể người, mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân tưởng chừng không còn hy vọng.
Từ năm 2010 đến nay, hệ thống y tế ghi nhận gần 270 trường hợp chết não hiến tạng. Đáng chú ý, giai đoạn 2024–2025, nhờ các đội vận động hiến tạng tại bệnh viện hoạt động hiệu quả và sự cởi mở hơn của thân nhân người bệnh, số ca hiến tạng từ người chết não tăng gần gấp đôi so với tổng các năm trước đó.
Những tín hiệu tích cực này đã giúp Việt Nam vươn lên dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về số ca ghép tạng, duy trì hơn 1.000 ca ghép mỗi năm kể từ năm 2022.
Với Hà Ngọc Chi, trái tim hiến tặng không chỉ mang lại sự sống, mà còn tiếp tục thắp sáng những ước mơ tuổi học trò – minh chứng sống động cho sức mạnh của lòng nhân ái và ý nghĩa thiêng liêng của việc hiến tạng cứu người.