Air Visua: Hà Nội đã xếp thứ nhất thế giới về ô nhiễm không khí

(CLO) Liên tiếp hai ngày 5 và 6/6, chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở Thủ đô đều ở mức cao trong giới hạn biên độ đỏ (có hại cho sức khỏe tất cả mọi người) và thậm chí có nơi lên biên độ tím (ngưỡng rất có hại).

Các ứng dụng theo dõi ô nhiễm không khí như PAM Air, Air Visual… đều đưa ra mức cảnh báo ô nhiễm nghiêm trọng. Cụ thể, ứng dụng Air Visual của Tổ chức quan trắc chất lượng không khí thế giới áp dụng cách tính giá trị AQI của Mỹ đưa mức cảnh báo ô nhiễm không khí màu đỏ - mức xấu, giá trị AQI là 184. 

AQI tại Thủ đô Hà Nội trong biên độ đỏ, chất lượng không khí rất xấu. Ảnh: G.K

AQI tại Thủ đô Hà Nội trong biên độ đỏ, chất lượng không khí rất xấu. Ảnh: G.K

Theo ứng dụng này, Hà Nội xếp thứ nhất thế giới về ô nhiễm không khí. Trước đó, vào lúc 0h cùng ngày, chất lượng không khí trên ứng dụng IQAir tại Hà Nội ở mức tím (202 – mức rất xấu). 

Ở hầu hết các quận nội thành như Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình thì chỉ số AQI rất cao, độ ẩm thấp khiến cho chất lượng không khí bị ảnh hưởng. 

Ở các huyện ngoại thành như Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thường Tín... việc người dân đốt rơm ngay tại các cánh đồng sau khi thu hoạch lúa cũng khiến cho chất lượng không khí rất xấu, tầm nhìn di chuyển bị hạn chế. 

Trao đổi với PV, anh Hoàng Châu Tuấn ở xã Phúc Hòa - huyện Phúc Thọ- TP Hà Nội cho biết: "Sáng nay tôi có việc phải di chuyển trên trục đường quốc lộ 32. Bình thường tầm nhìn tốt nhưng hôm nay đã bị ảnh hưởng bởi có những luồng khói từ việc đốt rơm rạ khiến mắt bị cay, đi lại gặp nhiều khó khăn".

Nhận định về vấn đề ô nhiễm không khí của Thủ đô Hà Nội trong những ngày gần đây, ông Hoàng Dương Tùng – Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết: "Mùa hè tại Hà Nội có nắng và gió, lớp khí quyển tạo điều kiện khuếch tán không khí làm cho không khí trong lành hơn. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi khoảng 1 tuần nay vụ việc bà con đốt rơm rạ sau thu hoạch vào buổi chiều gây ra ô nhiễm. Từng đợt khói bụi bắt đầu lan từ ngoại thành vào nội thành Hà Nội 21-22h đêm đến 1-2h giờ sáng sau đó dần dần trong sạch trở lại".

Việc người dân đốt rơm rạ là nguyên nhân chính khiến chất lượng không khí tại Hà Nội bị ô nhiễm nghiêm trọng. Ảnh TL

Việc người dân đốt rơm rạ là nguyên nhân chính khiến chất lượng không khí tại Hà Nội bị ô nhiễm nghiêm trọng. Ảnh TL

Được biết, Hà Nội đã có Chỉ thị 15 về việc cấm đốt rơm rạ cũng như nhiều biện pháp cấm đốt rơm rạ nhưng chưa đạt được hiệu quả. Người dân khu vực ngoại thành vẫn đốt nhiều. Đây chính là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ô nhiễm không khí ở Thủ đô như hiện tại. 

Theo dự báo của một số chuyên gia đầu ngành khác, chất lượng không khí của Hà Nội vẫn ở mức xấu trong ít nhất 2 ngày nữa. Sau đó, sẽ cải thiện dần bởi những ngày tiếp đó Thủ đô sẽ có mưa trên diện rộng, đồng nghĩa với việc độ ẩm tăng cao sẽ giúp chất lượng không khí được cải thiện. 

Dương Lâm

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: