Bữa cơm xúc động cùng Mẹ Việt Nam anh hùng
Căn bếp nhỏ của gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Lại, trú xã Quỳnh Lưu (Nghệ An) một ngày cuối tháng Bảy trở nên rộn ràng hơn thường lệ. Từ sáng sớm, các đoàn viên thanh niên xã cùng chị em trong hội phụ nữ đã đến nhà Mẹ để bày tỏ lòng tri ân.
Không ai bảo ai mỗi người một việc, người quét dọn nhà cửa, người nhặt rau, thái thịt, người bày biện mâm cơm. Tiếng dao thớt, tiếng nói chuyện của các chị em phụ nữ và đoàn viên thanh niên hòa cùng mùi thơm của thức ăn khiến ngôi nhà của Mẹ như ấm áp hẳn lên.
Dưới bàn tay khéo léo, những nguyên liệu quen thuộc của quê hương dần trở thành những món ăn giản dị nhưng đong đầy nghĩa tình. Tất cả đều chung một mong muốn mang đến cho Mẹ bữa cơm ấm áp như chính tình cảm của thế hệ hôm nay dành cho những người đã hy sinh, cống hiến vì Tổ quốc.
Trong không khí đầm ấm, mọi người cùng quây quần bên mâm cơm, ân cần thăm hỏi, động viên và lắng nghe những câu chuyện của Mẹ. Nhận được sự quan tâm, thăm hỏi ân cần của mọi người khiến Mẹ xúc động, nghẹo ngào.
Mẹ Đặng Thị Lại có chồng và con là liệt sĩ, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nỗi đau ấy theo Mẹ suốt hơn nửa thế kỷ. Nhưng trong ánh mắt của Mẹ Việt Nam Anh hùng lại ánh lên niềm tự hào khi nhắc đến người chồng và con trai đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.
Anh Kiểu Ngọc Thành, Bí thư đoàn xã Quỳnh Lưu chia sẻ: Hoạt động “bữa cơm tri ân” là việc làm nhỏ bé mà các đoàn viên thanh niên thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Lại cùng gia đình. Hoạt động này cũng tạo cơ hội để đoàn viên, thanh niên được nghe những câu chuyện về chiến tranh và hiểu hơn những hy sinh của thế hệ đi trước. Thông qua việc làm thiết thực này nhằm góp phần giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh đất nước.
Những bữa cơm quê nặng tình nghĩa
Tại xã Mậu Thạch (Nghệ An), các hoạt động tri ân những gia đình có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ dịp Kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 cũng diễn ra sôi nỗi. Các đoàn viên thanh niên và đội sinh viên tình nguyện đã đến nhà thương binh Lô Văn Chài để quét dọn nhà cửa, chuẩn bị thực phẩm, cùng gia đình nấu một bữa cơm ấm cúng.
Gia đình ông Chài là một trong những hộ người có công có hoàn cảnh khó khăn của địa phương. Người cựu binh này từng tham gia Chiến dịch Mậu Thân, mang trong mình di chứng chất độc hóa học với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61%.
Trong bữa cơm đầm ấm, ông chậm rãi kể về những năm tháng chiến đấu, về lần bị thương và những đồng đội đã không trở về. Câu chuyện của người lính già không chỉ gợi lại ký ức chiến tranh, mà còn là lời nhắn gửi lớp trẻ về trách nhiệm gìn giữ, xây dựng quê hương trong thời bình.
Những năm gần đây, bên cạnh việc tổ chức gặp mặt hay trao quà, nhiều địa phương thông qua các hội đoàn, thanh niên, phụ nữ đã đến tận nhà những gia đình có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ… để cùng chuẩn bị bữa cơm đầm ấm và trò chuyện, thăm hỏi.
Điểm chung của những bữa cơm ấy không nằm ở mâm cơm đầy hay vơi mà ở cách các tổ chức đoàn thể lựa chọn đến tận gia đình, cùng làm việc, cùng trò chuyện và dành thời gian cho người có công. Sự quan tâm được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực khiến người nhận thêm ấm lòng.
Ngoài chương trình “mâm cơm tri ân”, nhiều địa phương còn có các hoạt động thiết thực hướng đến ngày Thương binh - Liệt sĩ. Đó là những ngày công lao động, những chuyến thăm hỏi đến từng gia đình chính sách, quét dọn nghĩa trang, chỉnh trang khuôn viên Đài tưởng niệm liệt sĩ.
Mới đây, tuổi trẻ xã Hùng Châu (Nghệ An) đã đồng loạt ra quân dọn dẹp vệ sinh, cắt tỉa cây xanh, chỉnh trang khuôn viên, trang trí và làm đẹp các Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ trên địa bàn xã. Hoạt động này không chỉ góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, chuẩn bị cho các hoạt động tri ân, tưởng niệm, mà còn thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ đối với sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ.
Không cần những điều lớn lao, chính những bữa cơm giản dị, sự thăm hỏi động viên đến từ tấm lòng đã trở thành nhịp cầu kết nối giữa các thế hệ. Đó không chỉ là sự sẻ chia, tri ân đối với người có công, mà còn là cách để thế hệ hôm nay gìn giữ và lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tiếp nối những giá trị nhân văn tốt đẹp của dân tộc.