Ấm áp “Tết bình thường mới”

(NB&CL) Dù đại dịch COVID-19 đang khiến cho người dân TP.HCM nghĩ về cái ăn nhiều hơn là chuyện sắm sửa bày trí nhà cửa. Thế nhưng trong mắt mọi người, Tết Nhâm Dần 2022 ở đô thị phồn hoa vốn phóng khoáng, bao dung này vẫn toát lên sự ấm áp, nghĩa tình.

Lại thêm một cái Tết bình thường mới, nhiều gia đình sẽ không thể đoàn viên, đó là câu chuyện của nhiều công nhân làm xa nhà vừa trải qua một thời gian dài nghỉ việc. Đó là chưa nói, trong bối cảnh dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, người lao động chọn ở lại với TP.HCM để đón một năm mới với nhiều khác biệt.

am ap tet binh thuong moi hinh 1

Làng mai nổi tiếng Sài Gòn đìu hiu tháng giáp Tết.

Ca bệnh giảm, TP.HCM cũng đã quay trở lại với cuộc sống bình thường mới, nhưng biến thể mới Omicron lại bùng phát trên thế giới và đã xuất hiện ở các nước láng giềng. Vì vậy, “Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 này cũng không hy vọng gì hơn là có một cái Tết yên ả không COVID -19”. Một chủ vườn hoa mai ở phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức đã nói như vậy khi chúng tôi tìm về với làng hoa mai nổi tiếng Sài Gòn vào những ngày giáp Tết.

Thông thường vào thời điểm này của những năm COVID-19 chưa xuất hiện, làng hoa mai nổi tiếng TP.HCM luôn tất nập người đến tham quan, đặt mua trước. Nhưng hai năm nay, do ảnh hưởng dịch bệnh, ngay cả người gửi mai thuê chăm sóc cũng không buồn đến kiểm tra nên khung cảnh làng mai những ngày giáp Tết đã mang một dáng vẻ khác lạ, vắng lặng đến nao lòng.

am ap tet binh thuong moi hinh 2

Chủ một vườn mai ở TP. Thủ Ðức.

“Năm nay thời tiết tương đối thuận lợi cho cây mai, hứa hẹn một mùa hoa đẹp. Thế nhưng dịch bệnh kéo dài, không dự đoán được điểm dừng nên không dám đầu tư để bán Tết như mọi năm mà chủ yếu chăm sóc thuê cho khách gửi lại từ mấy năm trước. Thời buổi khó khăn, mọi người lại hạn chế giao lưu tiếp xúc nên cũng hiếm có người giữ được thú chơi mai ngày Tết. Thôi thì chấp nhận thêm một năm nữa ăn Tết đơn giản, sang năm tình hình dịch bệnh ổn định sẽ tiếp tục, còn vẫn thế này thì phải tính lại” - anh Nguyễn Tửng Anh chia sẻ.

Đây là năm thứ hai liên tiếp người dân TP.HCM phải đón Tết trong điều kiện “bình thường mới” với nhiều khác biệt. “Để phòng lây nhiễm COVID-19, cũng như Tết năm rồi, năm nay gia đình sẽ tiếp tục ở nhà sum vầy theo đúng nghĩa nghỉ Tết. Sẽ không tổ chức về quê thăm họ hàng và cũng không đi đâu nếu không thật sự cần thiết” - anh Nguyễn Thanh Phong (ngụ quận Bình Thạnh) tiết lộ kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới của gia đình mình.

am ap tet binh thuong moi hinh 3

Dường như đã thấm thía với cái Tết Tân Sửu 2020 xa nhà, năm nay dù dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp nhưng nhiều bạn trẻ vẫn quyết về đoàn tụ cùng gia đình.

Cùng kế hoạch nghỉ Tết an toàn, phòng chống dịch COVID-19 là trên hết, chị Hoành Oanh (ngụ quận Bình Thạnh) cho biết năm nay không có ý định đi đâu ra khỏi thành phố vì dịch bệnh còn diễn biến khó lường. “Năm nay cũng hạn chế đi chúc Tết họ hàng, bàn bè, đồng nghiệp… Tuy vậy gia đình tôi cũng sẽ sắm sửa tươm tất như bao năm qua để đón năm mới, vẫn giữ truyền thống đi chợ hoa, chuẩn bị món thịt kho hột vịt, canh khổ qua, củ kiệu, tôm khô, bánh tét…” - chị Hoành Oanh chia sẻ về dự định cho cái “Tết bình thường mới” của gia đình mình.

Khuất Đại Nam

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: