Bị “cắt” thưởng Tết, nhiều môi giới bất động sản “viêm màng túi”, ngại không về quê ăn Tết

Hết thời công ty môi giới thưởng ô tô, thưởng nhà cho nhân viên

Mọi năm, môi giới bất động sản là một trong những ngành thưởng Tết Nguyên đán cao nhất nhì Việt Nam. Đơn cử như trong năm dịp Tết năm 2021 và 2022, không thiếu các doanh nghiệp môi giới, thưởng vàng, thưởng ô tô cho nhân viên xuất sắc trong năm. Thậm chí, có doanh nghiệp chơi lớn khi thưởng nhà, thưởng đất cho ai đạt chỉ tiêu (KPI) cao nhất trong năm đó.

bi cat thuong tet nhieu moi gioi bat dong san viem mang tui ngai khong ve que an tet hinh 1

Sang Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đa phần, các doanh nghiệp môi giới đều cắt hoặc giảm thưởng Tết của nhân viên. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, sang Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đa phần, các doanh nghiệp môi giới đều cắt hoặc giảm thưởng Tết của nhân viên. Ngay cả những doanh nghiệp tặng nhà, tặng ô tô vào những năm trước, cũng không còn “nổ” trong dịp Tết này.

Nguyên nhân được xác định là do thị trường bất động sản trong những tháng cuối năm 2022 đã giảm nhiệt. Thị trường thiếu hụt nguồn cung vừa túi tiền trầm trọng, khiến cho các nhà đầu tư không biết rót vốn vào đâu.

Đó là chưa kể, dòng vốn tín dụng đầu tư vào bất động sản cũng bị thắt chặt, khiến thị trường giảm sức hút, thanh khoản gần như chạm “đáy”, kể từ năm 2015. 

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, ông Mạnh Khương, nhân viên của một sản môi giới bất động sản tại Hà Nội chia sẻ: Mọi năm, trước Tết Nguyên đán 1 tháng, là mọi người trong công ty đã bàn tán sôi nổi, về việc thưởng Tết.

Tuy nhiên, trước Tết năm nay, hầu như ai cũng biết sẽ không có thưởng Tết, hoặc nếu có, chỉ là các gói quà mang tính động viên tinh thần là chính.

“Năm ngoái, những nhân viên chính thức ngoài việc được tháng lương thứ 13, còn được cộng thêm 1% - 2% phần trăm doanh số đã thực hiện được trong năm. Đơn cử như bản thân tôi, thưởng Tết năm ngoái là khoảng 40 triệu đồng, bằng một con xe Air Blade rồi. Nhiều người còn được thưởng cả trăm triệu, và kỷ lục có người được thưởng Tết gần 200 triệu đồng”, ông Khương nói.

Cho đến năm nay, hầu như cả năm nhân viên môi giới ngồi chơi “dài cổ”, doanh thu của công ty sụt giảm tới 50%. Bản thân doanh nghiệp đã rất cố gắng, nhưng thưởng Tết gần như quá xa vời.

“Ai trong công ty cũng biết, và thông cảm vì năm nay khó khăn hơn năm ngoái rất nhiều. Nên mọi người chỉ còn cách động viên nay, kiếm thêm thu nhập bên ngoài để ăn Tết”, ông Khương chia sẻ.

Nhiều môi giới không dám về quê, vì hết tiền

Trong khi đó, Quốc Tuấn, một nhân viên môi giới còn khá trẻ, sinh năm 1999, nhưng đã có 5 năm trong nghề buôn bán đất đai cũng không giấu nổi vẻ thất vọng khi năm nay không có thưởng Tết.

Tuấn kể, từ tháng 10 tới nay, Tuấn gần như ngồi chơi không, không có giao dịch, không có khách hàng, thậm chí còn không có nổi 1 cuộc gọi trong những ngày cuối năm. Hiện tại, Tuấn đang phải sống bằng “trợ cấp” của công ty, với mức lương 3 triệu đồng/tháng.

bi cat thuong tet nhieu moi gioi bat dong san viem mang tui ngai khong ve que an tet hinh 2

Ảnh minh họa.

Để duy trì cuộc sống, trong những ngày thị trường giảm nhiệt, Tuấn làm thêm một số nghề tay trái, như chạy Grab, hoặc nhận bán thêm bảo hiểm. 

“Gọi là lương thì cũng không đúng, vì rất ít môi giới có “lương cứng”, đa phần nhân viên môi giới sống bằng hoa hồng, khi “chốt” được đơn với khách. Do đó, số tiền 3 triệu đồng/tháng, được coi là “trợ cấp” xăng xe, điện thoại cho nhân viên thôi”, Tuấn kể.

Cũng giống như nhiều môi giới khác, năm nay Tuấn không có thưởng Tết, vì doanh số không đủ KPI trong năm. Do đó, trong dịp Tết năm nay, Tuấn rất “ngại” phải về quê, vì không có đủ tài chính.

“Tết sẽ có rất nhiều khoản phải chi, ngoài tiền biếu bố, mẹ ăn Tết, còn phải có tiền mua sắm quà, cáp cho họ hàng, các cháu. Nếu tính sơ sơ, ít nhất cùng phải chục triệu rồi. Nhưng năm nay cả năm đã khó khăn, thưởng Tết lại không có, nên tôi ngại, không dám về nhà. Dù mấy hôm trước, bố mẹ có gọi điện hỏi bao giờ về quê, nhưng tôi viện cớ công ty tăng ca, nhiều việc nên không về được”, Tuấn nói.

Đặc biệt, Tuấn kể rằng, bản thân học đến năm thứ 2 đại học thì xin nghỉ đi làm môi giới bất động sản. Bất chấp bố, mẹ khuyên ngăn, Tuấn vẫn kiên quyết “làm giàu” bằng nghề môi giới. Do đó, trước hoàn cảnh “viêm màng túi”, Tuấn quyết định năm nay không về quê.

Tương tự, chị Ánh Châu, một môi giới khác quê ở tận Gia Lai, năm nay cũng quyết định ăn Tết ở Hà Nội vì không có thưởng Tết.

Chị Châu cho biết, giá vé máy bay dịp cận Tết rất cao, vé khứ hồi có thể lên với 4 - 5 triệu đồng, tùy vào thời điểm mua. Đó là chưa kể, con cái đi làm xa còn phải mua quà cáp, cho gia đình, anh chị em, các cháu trong gia đình.

“Do hoàn cảnh ở xa, mỗi năm tôi chỉ về quê 1 lần, vào dịp Tết Nguyên đán. Nhưng năm nay, tôi lấy lý do không được vé máy bay nên ở lại Hà Nội. Nhưng thực tế là đã hết tiền, không đủ để về quê, chỉ gửi vài triệu biếu bố mẹ ăn Tết vui vẻ. Dù rất buồn, nhưng cũng không thể làm gì khác được, vì khó khăn là tình hình chung”, chị Châu tâm sự.

Xem thêm

Tại lõi đô thị lớn, không gian sống riêng tư trở thành "xa xỉ phẩm" của giới tinh hoa

Khi các đô thị ngày càng gia tăng mật độ, nhu cầu tìm kiếm một nơi ở riêng tư và tĩnh tại cũng gia tăng theo. Bên cạnh vị trí thuận tiện hay hệ tiện ích cao cấp, khả năng bảo toàn nhịp sống cá nhân và mang lại sự cân bằng đang trở thành thước đo quan trọng trong lựa chọn bất động sản hạng sang.

SonKim Land thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển ga tích hợp tại Việt Nam

SonKim Land thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển ga tích hợp tại Việt Nam

Tại Hội nghị cấp cao “Vành đai và Con đường” (BRI) lần thứ 11, diễn ra từ ngày 9 - 10/09/2026 tại Hong Kong, SonKim Land đã ký kết thỏa thuận nguyên tắc xác lập quan hệ hợp tác chiến lược trong việc phát triển nhà ga tích hợp với Công ty Đường sắt đô thị Hong Kong (MTR) và Tập đoàn Gamuda Land Việt Nam, dưới sự chứng kiến của đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và Malaysia.

Bốn điểm chạm làm nên nhịp sống riêng tư tại The Magnolia

Bốn điểm chạm làm nên nhịp sống riêng tư tại The Magnolia

Tại The Magnolia, hành trình trở về nhà được thiết kế như một chuỗi chuyển tiếp có chủ đích, nơi phố thị dần lùi lại phía sau và sự riêng tư được mở ra theo từng lớp. Một nhịp sống mới bắt đầu từ khoảnh khắc gia chủ bước qua ranh giới giữa đô thị sôi động và thế giới riêng của mình.

Lãi suất mua nhà giảm, người mua vẫn 'ngóng': Chủ đầu tư tung đủ chiêu kích cầu

Lãi suất mua nhà giảm, người mua vẫn 'ngóng': Chủ đầu tư tung đủ chiêu kích cầu

(CLO) Sau khi tăng lên mức 12-14%/năm, cao nhất kể từ quý I/2023, lãi suất cho vay mua nhà đang có dấu hiệu hạ nhiệt với nhiều gói tín dụng ưu đãi được triển khai. Tuy nhiên, tâm lý chờ đợi lãi suất ổn định và kỳ vọng giá nhà hợp lý hơn vẫn khiến một bộ phận khách hàng chưa xuống tiền, buộc các chủ đầu tư liên tục tung chính sách hỗ trợ để kích cầu.

Nhà đất giá rẻ 'giật mình': Cẩn thận chiêu 'mồi câu' khách hàng

Nhà đất giá rẻ 'giật mình': Cẩn thận chiêu 'mồi câu' khách hàng

(CLO) Những căn biệt thự, nhà phố được rao bán, cho thuê với giá thấp bất thường đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng. Tuy nhiên, phía sau mức giá hấp dẫn có thể là những thông tin không đầy đủ, sản phẩm đã hết hoặc chiêu thức thu hút khách hàng để môi giới giới thiệu sang căn khác.

MIK Group tiếp tục phát triển dòng căn hộ Imperia với Imperia Sensa Park

MIK Group tiếp tục phát triển dòng căn hộ Imperia với Imperia Sensa Park

Từ những dự án đầu tiên, MIK Group từng bước xây dựng dòng căn hộ Imperia - I Series theo một hệ tiêu chuẩn xuyên suốt, hướng tới đáp ứng nhu cầu ở thực và nâng cao chất lượng sống. Với Imperia Sensa Park, những tiêu chuẩn này tiếp tục được nâng cấp, phù hợp với nhịp phát triển mới của thị trường phía Nam.

Cỡ chữ bài viết: