Biểu tình đòi công lý vụ 43 sinh viên Mexico bị bắt cóc

(CLO) Mặc trời mưa lớn, cha mẹ của 43 học sinh Mexico mất tích năm 2014 đã tổ chức biểu tình qua các đường phố của Mexico City vào thứ Sáu. "Chúng tôi cần bằng chứng khoa học, không thể nghi ngờ về những gì đã xảy ra với các con của chúng tôi", các phụ huynh cho biết trong tuyên bố của họ.

Vụ bắt giữ cựu Bộ trưởng Tư pháp Mexico Jesus Murillo vào thứ Sáu tuần trước đã cung cấp một tia hy vọng rằng họ có thể tìm được công lý.

bieu tinh doi cong ly vu 43 sinh vien mexico bi bat coc hinh 1

Cuộc biểu tình đòi công lý cho 43 sinh viên mất tích ở Mexico City vào ngày 26 tháng 8 năm 2022. Ảnh: Reuters

Lần đầu tiên vào tuần trước, các quan chức Mexico gọi vụ việc là "tội ác cấp nhà nước" trong một báo cáo cáo buộc chính quyền địa phương, tiểu bang và liên bang, bao gồm cả quân đội Mexico đồng lõa và che đậy vụ việc.

Báo cáo cho biết cuộc điều tra của Murillo có nhiều sai sót. Các thành viên gia đình của các học sinh mất tích cũng đã đưa ra một tuyên bố vào thứ Sáu lên án việc xử lý vụ việc.

"Murillo đã tiến hành một cuộc điều tra đầy hỗn loạn, đầy sai sót, bị cản trở bởi tra tấn, bằng cách thao túng và đưa ra bằng chứng, dựng lên một lời nói dối khiến chúng tôi không thể biết con mình ở đâu", các thành viên trong gia đình tuyên bố.

Tuy nhiên, cuộc chiến giành công lý của họ vẫn chưa kết thúc, nhóm cho biết. Emiliano Navarrete, người có con trai trong số những người mất tích, nói: "Chúng tôi muốn ông ấy nói chuyện. Ông ấy phải nói sự thật, ông ấy phải chỉ điểm những người có trách nhiệm".

Theo điều tra của Murillo, các sinh viên của trường Cao đẳng Sư phạm  Ayotzinapa ở bang Guerrero gần đó đã bị bắt cóc, bị giết chết và đốt xác bởi các thành viên băng đảng địa phương, những người đã nhầm họ với băng nhóm đối thủ.

Tuy nhiên, quan chức nhân quyền hàng đầu Alejandro Encinas cho biết tại một cuộc họp báo cùng với Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador vào thứ Sáu rằng 6 trong số sinh viên vẫn còn sống vài ngày sau vụ bắt cóc, trước khi họ được giao cho một đại tá quân đội lúc bấy giờ, người đã giết họ.

Cho đến nay chỉ có 3 thi thể trong tổng số 43 học sinh bị mất tích được tìm thấy. "Chúng tôi cần bằng chứng khoa học, không thể nghi ngờ về những gì đã xảy ra với các con của chúng tôi", các phụ huynh cho biết trong tuyên bố của họ.

Mai Vân (theo Reuters)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: