Bức tường - chứng tích thảm họa cháy, nổ ở Công ty Rạng đông được khoác “áo mới”

(CLO) Sau gần hai năm xảy ra sự cố cháy, bức tường ở ngõ 342 Khương Đình, phía sau Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, có diện mạo mới nhờ những tác phẩm bích họa ý nghĩa.

Ngày 28/8/2019, một vụ cháy lớn bùng phát và khói đen bao trùm khu xưởng gần 6000m2 của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng đông tại phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội). Ngọn lửa lan sang khu dân cư, nhiều hộ dân phải sơ tán khỏi khu vực cháy.

Theo thông báo của công ty Rạng Đông, ước tính thiệt hại vụ cháy khoảng 150 tỷ đồng, trong đó số lượng sản phẩm có thể ảnh hưởng đến môi trường ước tính 480.000 sản phẩm bóng đèn huỳnh quang; 2 triệu sản phẩm đèn tròn công suất thấp và 1,6 triệu bóng đèn HQ compact. 

Trở lại đây sau gần 2 năm, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Bức tường dài nhem nhuốc, bong tróc, sát khu dân cư nay đã được thay một tấm “áo mới” với những bức tranh rất sinh động và đầy ý nghĩa.

Bức tường sau nhà máy Rạng Đông được

Bức tường sau nhà máy Rạng Đông được "khoác áo mới" sau vụ cháy kinh hoàng vào năm 2019.

Có thể nhận thấy, bức tường dài hơn 80m, cao 2,7m, gồm những tác phẩm tranh bích hoạ với đường nét tuy đơn giản nhưng mang nhiều ý nghĩa. Các bức tranh được chia thành từng mảng, thông điệp trên tác phẩm được chia thành 5 nội dung với nhiều ý nghĩa khác nhau, trong đó chủ yếu truyền tải về thông điệp bảo vệ môi trường.

Bức tranh mang khẩu hiệu

Bức tranh mang khẩu hiệu "Phân loại rác - Hành động nhỏ - Ý nghĩa lớn" nhằm nhắc nhở người dân phân loại rác thải và ý thức bảo vệ môi trường.

Loạt tranh bức họa này được một thầy giáo ở trường cấp 1 Hạ Đình và các đoàn viên, thanh niên và người dân trong phường Hạ Đình chung tay tô điểm. Họ bắt đầu vẽ từ cuối năm 2020, nhưng đúng đợt dịch covid bùng phát nên việc vẽ tranh đã gặp những khó khăn nhất định và sang đầu năm 2021 bức tường đã được hoàn thành.

Được biết công trình được thực hiện từ nguồn kinh phí xã hội hóa với sự hỗ trợ, đóng góp của Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông và khu dân cư.

Trẻ em xung quanh khu dân cư tỏ ra khá thích thú với bức tường mang nhiều màu sắc này.

Trẻ em xung quanh khu dân cư tỏ ra khá thích thú với bức tường mang nhiều màu sắc này.

Chị Hoàng Quế Như – chủ quán ăn đối diện bức tường chia sẻ: “Trước đây ở chỗ này luôn có một đống rác, chiều tối người ta bỏ ra đây. Bây giờ có bức tranh đẹp, đường khang trang, sạch sẽ hơn. Ý thức của mỗi người tốt hơn, ai cũng nhắc nhở nhau phải có ý thức để con đường luôn sạch, đẹp.”

4

Với người dân nơi đây, trong kí ức của họ vẫn ám ảnh về vụ hỏa hoạn năm xưa, vì thế sự xuất hiện của những bức tranh bích họa này phần nào khiến cho họ cảm thấy nguôi ngoai, quên đi những ký ức buồn của vụ cháy 2 năm trước. Đồng thời giúp người dân sống lạc quan hơn, tạo không gian tươi mới cho con ngõ nhỏ.

6

Đa số người dân chung sống gần đây đều chung nhận định, khi ngắm nhìn những hình ảnh bích họa này, mọi người đều có cái nhìn tươi mới hơn, có những thay đổi về cảnh quan so với thời điểm xảy ra vụ cháy. Tuy nhiên vẫn không có ít người thiếu ý thức khi vẫn dựng xe, và để đồ chắn trước những bức họa dù đã được nhắc nhở. Đặc biệt, vẫn có một số người dân giữ thói quen vứt rác bừa bãi.

Bài và ảnh: Mai Anh

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: