Thi thể của nạn nhân được tìm thấy bên trong một chiếc vali tại một tòa nhà bỏ hoang ở trung tâm thủ đô Athens vào ngày 18/7.
Nạn nhân được xác định là cô Elisabeth-Jane Ross, 38 tuổi, thường được gọi là Lisa, một nhân viên từ thiện đến từ Edinburgh, Scotland. Cô Ross đến Hy Lạp từ ngày 26/6 và đã ở nhờ nhà bạn bè tại Piraeus trước khi chuyển đến một căn hộ thuê ở khu vực Exarchia.
Vụ việc chỉ được đưa ra ánh sáng khi một người vô gia cư tình cờ phát hiện chiếc vali chứa thi thể cô tại một tòa nhà cũ nát ở quận Kypseli vào ngày 18/7.
Quá trình điều tra cho thấy hung thủ đã cố gắng che giấu hành vi tội ác bằng cách tạo ra hiện trường giả về một vụ mất tích. Theo thông tin từ cảnh sát Hy Lạp, điện thoại của nạn nhân vẫn tiếp tục hoạt động và gửi tin nhắn cho gia đình ngay cả sau khi cô đã qua đời.
Một sĩ quan cảnh sát cho biết: “Điện thoại đã được sử dụng. Các tin nhắn được gửi đi rõ ràng là để khiến những người thân yêu của cô tin rằng cô vẫn còn sống và trì hoãn việc phát hiện ra tội ác”. Các tin nhắn này có nội dung nói rằng cô “cần được ở một mình”, nhưng chúng lại khiến người thân lo ngại vì phong cách viết không giống với Lisa thường ngày.
Bước ngoặt của vụ án đến từ việc phân tích hình ảnh từ camera giám sát và dữ liệu ngân hàng. Cảnh sát phát hiện nghi phạm đã sử dụng thẻ ngân hàng của nạn nhân để rút tiền tại nhiều cây ATM. Ngoài ra, hình ảnh từ camera cũng cho thấy nghi phạm đã di chuyển một chiếc vali lớn từ căn hộ của nạn nhân đến địa điểm bỏ hoang vào tối ngày 16/7.
Vợ của nghi phạm cũng đóng vai trò quan trọng khi cung cấp bằng chứng cho cảnh sát. Cô cho biết một ứng dụng theo dõi vị trí cho thấy chồng mình đã có mặt tại căn hộ của nạn nhân vào đêm nạn nhân qua đời. Sau khi danh tính của Lisa được công bố, người vợ bắt đầu nghi ngờ và đã giao nộp cho cảnh sát một chiếc điện thoại cùng số tiền mặt 2.550 euro mà cô nghi là của nạn nhân.
Khi bị thẩm vấn, nghi phạm khai rằng anh ta chỉ tình cờ phát hiện cô qua đời trong phòng tắm và vì quá hoảng sợ nên đã đem thi thể đi phi tang. Tuy nhiên, việc khám xét nơi ở của anh ta vào ngày 1/8 đã phát hiện một khẩu súng giả và một con dao quân dụng.