Kỳ tự mày mò học máy tính, rồi làm quen, kết hôn với cô sinh viên khiến làng quê ngưỡng mộ. Nhờ sự nhanh nhạy, Kỳ tiếp tục khiến mọi người bất ngờ khi nằm xe lăn để hành nghề môi giới đất, xây nhà bạc tỷ….
Nghị lực phi thường
Nằm trên con đường rộng lớn ở khối 8, phường Vinh Lộc (Nghệ An), căn nhà khang trang, hiện đại mới xây của anh Nguyễn Bá Kỳ (SN 1990) khiến không ít người trầm trồ. Ít ai biết rằng, chủ nhân của căn nhà ấy là người đàn ông bại liệt, nằm một chỗ. Dù bị khuyết tật nhưng nghị lực của anh Kỳ lại khiến nhiều người cảm phục.
Nguyễn Bá Kỳ sinh ra trong gia đình nghèo ở xã Nghi Phong (cũ). Lúc nhỏ, Kỳ hoàn toàn bình thường, nhưng đến năm 12 tuổi thì cậu bị mắc chứng viêm đa khớp, bị liệt gần như toàn bộ người, chỉ còn 3 ngón tay trái có thể nhúc nhích. “Dù lúc đó, bố mẹ đã bán nhiều tài sản để đưa em đi chữa trị nhưng các bác sĩ khuyên nên đưa về vì đây là bệnh hiểm nghèo”, Kỳ nhớ lại.
Căn bệnh bất ngờ ập đến khiến cậu bé đành dang dở việc học. Nhưng nỗi đau vẫn chưa dừng lại, trong thời gian Kỳ nằm viện, người bố ở nhà đột ngột qua đời. “Mọi người giấu em chuyện buồn nên em không hề biết bố mất. Mãi gần một tháng sau, khi từ viện về nhà, nhìn di ảnh bố em mới biết sự thật. Cú sốc thứ 2 khiến tinh thần em càng xuống, không còn thiết sống nữa”, anh Kỳ nhớ lại chuyện buồn.
Suốt thời gian dài sau đó, Kỳ chẳng thiết tha đến bệnh viện nữa. Nằm liệt trên giường khiến chàng trai trẻ nảy sinh ý định xấu – muốn kết thúc cuộc đời. “Đã có lúc em tự chọc tay vào ổ điện và làm nhiều điều dại dột khác nữa vì không muốn sống. Nhưng chắc em cao số….”, Kỳ bỏ dở câu nói.
Nguyễn Bá Kỳ chỉ thực sự xốc lại tinh thần khi nhìn thấy những giọt nước mắt của người mẹ. Hình ảnh mẹ ôm Kỳ động viên con cố gắng sống, đừng buông xuôi cùng lời nhắn nhủ “con chết thì mẹ chết. Mẹ sống vì con” đã thức tỉnh Kỳ thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Từ đó, Kỳ quyết tâm sống tốt, sống có ích.
Nhờ sự giúp đỡ của một ân nhân, Kỳ có chiếc máy tính xách tay để bầu bạn. Cũng từ món quà ấy, Kỳ khiến nhiều người bất ngờ khi tự học các phần mềm chỉnh sửa video, hình ảnh và bắt đầu kiếm tiền từ công việc dựng video cho các đám cưới. Đến khi thành thạo hơn, Kỳ mạnh dạn tìm các công việc thiết kế web, làm marketing cho một số công ty. Kỳ tâm sự, được nhận những đồng tiền ấy khiến bản thân ngày càng tự tin và thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn vì ít nhất đã có thể tự nuôi sống bản thân mình.
Chuyện tình cổ tích của chàng trai liệt giường và cô sinh viên
Cuộc đời của chàng trai liệt giường bắt đầu rẽ sang một hướng khác từ năm 2010. Năm đó, trong một lần tham gia diễn đàn “cầu nối người khuyết tật”, anh Kỳ được một cô sinh viên quê Hà Tĩnh nhắn tin làm quen. Chị là Phan Thị Nga (SN 1990) lúc đó là sinh viên của một trường đại học tại Hà Nội, có việc làm ổn định.
Cảm phục nghị lực phi thường của chàng trai bại liệt nên Nga đã nhắn tin hỏi thăm. Theo thời gian, tình cảm của họ ngày càng lớn dần. Cuối tháng 11/2011, Nga tìm về nhà Kỳ. Sau lần gặp gỡ ấy, cô càng thấy quyến luyến anh hơn. Cảm phục trước nghị lực và tình cảm của chàng trai tật nguyền, bại liệt, vượt qua dị nghị của người đời, Nga đã quyết định gắn bó trọn đời với Kỳ.
Ngày cô về thưa chuyện với bố mẹ sẽ lấy người đàn ông bị liệt toàn thân, gia cảnh lại nghèo khó thì không ai tin được đó lại là sự thật. Bố mẹ và họ hàng cô đều phản đối, cấm đoán vì cho rằng đó là một quyết định dại dột. Nhưng vượt qua mọi ngăn cấm, Nga vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Nga tìm mọi cách để thuyết phục bố mẹ và nói với họ rằng, “cuộc đời này con chỉ có anh Kỳ mà thôi”.
Thấy con gái quyết tâm, bố mẹ Nga rối bời. Sau đó, bố của Nga quyết định sang nhà Kỳ để nhìn mặt chàng trai bị liệt mà con gái mình đòi sống chết để lấy. “Trong cuộc gặp ấy, sau một số câu hỏi đối với anh Kỳ thì bố đồng ý cho chúng em đến với nhau”, chị Nga nhớ lại kỷ niệm vui của hai vợ chồng.
Tháng 4/2012, đám cưới đặc biệt đã khiến vùng quê xôn xao, bất ngờ. Ngày cưới, chú rể không thể ngồi ô tô để đi đón dâu, mà phải nhờ phù rể đón giúp. Kỳ và Nga đón nhận hạnh phúc trong niềm vui chung của bà con láng giềng và những người khuyết tật. Hình ảnh chú rể tật nguyền nằm trên xe lăn cất cao tiếng hát yêu đời, bên cạnh cô dâu trẻ đẹp xúng xính trong bộ váy cưới đã khiến nhiều người phải rơi lệ.
Nhưng cuộc sống sau đám cưới không hề dễ dàng với gia đình nhỏ. Áp lực kinh tế lớn, cộng với việc vợ sinh con càng khiến anh Kỳ phải làm việc nhiều hơn. Lúc này, Kỳ bàn với vợ vay tiền, xoay vốn mở quán tạp hóa nhỏ để kiếm sống. Vậy là, cứ vài tuần Kỳ lại nằm trên chiếc xe lăn vượt mười mấy cây số đi đến chợ Vinh để nhập hàng. “Nhiều hôm đi về trời đổ mưa bất ngờ khiến người và hàng hóa đều ướt hết, khổ cực vô cùng”, anh Kỳ nhớ lại.
Sau đó, anh Kỳ còn làm thêm nghề buôn bán một số mặt hàng gia dụng, phục vụ nhu cầu của bà con trong làng. Dù xoay nhiều nghề, nhưng cuộc sống của gia đình anh vẫn rất chật vật, nhất là khi chị Nga sinh 2 đứa con.
Phát triển kinh tế, xây nhà tiền tỷ
Nằm trong căn nhà khang trang, hiện đại, anh Kỳ chia sẻ, kinh tế khấm khá từ khi được gia đình chia cho một phần tài sản sau bán đất. Có vốn, Kỳ bắt tay vào công việc mới. Với đầu óc nhanh nhạy, Kỳ đầu tư, buôn bán bất động sản. Qua thời gian, những thửa đất ấy ngày càng tăng giá khiến tài sản của gia đình càng tăng lên. Nhờ đó, vợ chồng anh Kỳ đã mua thửa đất rộng lớn với giá hơn 4 tỷ đồng và xây căn nhà khang trang, hiện đại gần 2 tỷ.
Bên cạnh đó, nhận thấy thị trường bất động sản tại quê nhà sôi động, Kỳ đã mạnh dạn làm nghề môi giới đất đai. Ban đầu là đứng bán ra rao bán đất cho một số người quen để nhận hoa hồng. Sau đó, nhờ sự uy tín của bản thân và vận dụng hiệu quả kinh nghiệm marketing nên những bài viết đăng bán các sản phẩm bất động sản của anh Kỳ dễ dàng tiếp cận được nhiều khách hàng. Anh chia sẻ, nhờ công việc thụ động này đã giúp kinh tế gia đình ngày càng vững hơn.
Ngoài ra, người đàn ông bại liệt toàn thân này còn bỏ ra hơn 200 triệu để đầu tư bộ loa đài chuyên nghiệp, chuyên cho thuê sự kiện đám cưới, tiệc tùng. Anh tự hào chia sẻ, công việc này vừa giúp anh thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc vừa có đồng ra, đồng vào, nuôi gia đình con cái.
Giờ đây, sau nhiều năm nỗ lực, phấn đấu, anh Kỳ chia sẻ, quả ngọt lớn nhất của gia đình là 3 đứa con chăm ngoan, khỏe mạnh. “Tôi luôn biết ơn vợ đã âm thầm lo lắng, chăm sóc cho gia đình từ chồng đến con. Sự hy sinh thầm lặng của cô ấy giúp cho tổ ấm của gia đình ngày càng hạnh phúc”, anh Kỳ vừa nói vừa nhìn vợ âu yếm.
Trải qua bao khó khăn, người đàn ông bị liệt toàn thân đã tự viết kỳ tích cho cuộc đời mình. Không chỉ sống tốt, anh còn khiến nhiều người cảm phục trước những thành quả của hai vợ chồng sau nhiều năm miệt mài phấn đấu.