Chàng trai 33 tuổi, Trần Đức Trung (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, do có niềm đam mê du lịch từ khi còn là cậu học sinh cấp 2, luôn ấp ủ có một ngày sẽ đi được hết đất nước Việt Nam. Thời gian gần đây, anh đã tích góp được một số tiền nhất định nên đã lên kế hoạch và thực hiện cuộc hành trình đặc biệt này.
Trần Đức Trung đã quyết định bắt xe khách vào đất mũi Cà Mau, điểm cuối của đất nước và đi ngược về phía Bắc.
Khác với nhiều người, đi du lịch với anh Trung là sự trải nghiệm và giúp ích cho xã hội theo một cách đặc biệt. Điều này thể hiện ngay từ tên gọi của chuyến đi: "đi bộ xuyên Việt, hút đinh 63 tỉnh thành”, muốn góp một phần nhỏ của mình vào việc đảm bảo an toàn giao thông cho người dân,
Anh Trần Đức Trung (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cùng chiếc xe 3 bánh tự chế. Bình thường khi di chuyển sẽ đẩy bằng 2 bánh trước, nếu mệt sẽ hạ chiếc bánh thứ 3 ở giữa ra giảm lực nâng xe.
Trung đã tự mày mò thiết kế chiếc xe 3 bánh, có gắn nam châm dài khoảng 60-70cm thiết kế nằm dưới gầm xe để có thể hút được đinh, sắt vụn trên tuyến đường anh đi bộ qua.
Anh Trung kể: "Tôi thực hiện chuyến hành trình ấp ủ này một phần bởi sở thích du lịch và một phần cũng bởi thời gian trước đó tôi đã nhìn thấy nhiều hình ảnh người dân bị hư hỏng xe do đinh, sắt vụn ở trên đường gây ra, nhiều trường hợp đã xảy ra tai nạn vì vấn đề này. Thế nên, tôi đã quyết định thực hiện chuyến hành trình này, dự kiến đi sẽ mất 3 năm mới xong".
"Việc tôi đi bộ sử dụng xe kéo hút đinh rơi vãi trên tuyến đường đi qua, dù là hành động nhỏ bé nhưng tôi mong như là một tiếng nói để mọi người nâng cao ý thức bảo đảm an toàn giao thông", Nguyễn Đức Trung chia sẻ.
Chiếc xe tư chế khá đặc biệt có khả năng hút đinh nhờ tấm nam châm dài khoảng 60-70cm thiết kế nằm dưới gầm xe. Khi anh Trung di chuyển, đẩy xe đi nó sẽ hút đinh hoặc kim loại trên mặt đường.
Số đinh hút được, mỗi lần gỡ ra nhiều nhất là khoảng 6 lạng.
Đinh, sắt vụt..., được gỡ ra từ chiếc nam châm hút của anh Trung.
"Với chuyến hành trình bắt xe khách từ Nghệ An đi vào Cà Mau và sử dụng chiếc xe 3 bánh tự chế đưa đi cùng, tôi đã bắt đầu cuộc hành trình của mình từ 18/9. Đến nay đã gần 2 tháng, cũng đã đi qua 13 tỉnh và đang đi tỉnh thứ 14 của Việt Nam, đích hướng đến cuối cùng của tôi là Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh", anh Trung chia sẻ thêm.
Ngày đầu tiên đặt những bước chân di chuyển bằng việc đi bộ, đẩy xe 3 bánh để hút đinh trên đường do chưa quen nên Trần Đức Trung rất mỏi và mệt. Anh tâm sự: "Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên đó chỉ đi được khoảng 9km, sau dần những ngày sau bắt đầu quen dần với việc đi bộ hút đinh. Trung bình thời điểm này, mỗi ngày tôi có thể đi được khoảng 30km dọc các đường quốc lộ.
Trên tuyến đường đi, nhiều người hỏi tôi có bị làm sao không, sao lại tự dưng bỏ công bỏ việc để làm điều này, nhiều người còn nói tôi là điên rồ, rồi lãng phí tuổi trẻ, thời gian, công sức của mình.
Nhiều người dân đã chụp ảnh kỷ niệm cùng anh Trung trên chặng hành trình.
Thật sự có rất nhiều ý kiến của mọi người trên đường, người cổ vũ động viên, người thì bảo tôi có vấn đề, nhưng tôi vẫn luôn có giữ ý định của mình rằng đây là chuyến đi du lịch của cuộc đời mình, một phần du lịch một phần giúp đỡ được người dân lưu thông trên các tuyến đường tôi đi qua tốt hơn.
Theo tính toán quãng đường đi, dự kiến Tết năm nay tôi sẽ ăn Tết ở tỉnh Lâm Đồng. Sau đó tiếp tục cuộc hành trình, kết thúc cuộc hành trình này sau 3 năm sau tôi sẽ lập gia đình.” – anh Trung nói.
Hiện tại anh Trung đang di chuyển ở tỉnh Tây Ninh, đã đi qua 13 tỉnh là Tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, TP Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, Long An. Quãng đường anh đã đi được là 935km, số đinh sắt chiếc xe gắn nam châm của anh Trung đã hút được là 6,2 kg.