Bệnh viện K tổ chức chương trình “Chuyến xe yêu thương” dành cho người bệnh ung thư có hoàn cảnh khó khăn.
Đây là năm thứ 10 hoạt động được duy trì, trở thành điểm hẹn nhân văn mỗi dịp Tết đến, Xuân về, thể hiện tinh thần sẻ chia, đồng hành của ngành y tế và cộng đồng với người bệnh.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh: “Chuyến xe yêu thương” không chỉ là những chuyến xe miễn phí đưa người bệnh về quê đón Tết, mà còn là hành trình của niềm tin và hy vọng.
Qua 10 năm duy trì, chương trình đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, khẳng định quan điểm nhất quán của ngành Y tế: Chăm sóc sức khỏe nhân dân không chỉ dừng ở chuyên môn, mà còn là trách nhiệm xã hội, sự sẻ chia cả về vật chất lẫn tinh thần, đặc biệt với những người bệnh yếu thế.
Năm nay, sau bữa cơm tất niên ấm áp nghĩa tình, các chuyến xe đồng loạt xuất phát từ Hà Nội đi nhiều tỉnh, thành như: Hải Phòng, Hưng Yên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Lào Cai, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… Mỗi chuyến xe không chỉ chở hành lý mà còn mang theo niềm vui, sự háo hức được trở về trong vòng tay gia đình sau những ngày dài điều trị.
Người bệnh được bố trí phương tiện chu đáo, an toàn, không còn cảnh chen chúc tại bến xe ngày giáp Tết. Đội ngũ cán bộ y tế hỗ trợ tận tình từ khâu hướng dẫn, sắp xếp chỗ ngồi đến theo dõi sức khỏe trong suốt hành trình.
Trước đó, hơn 1.200 người bệnh đã tham dự chương trình Cơm tất niên tại bệnh viện với hơn 200 mâm cơm truyền thống ấm cúng. Với những người không đủ sức khỏe tham gia, bệnh viện tổ chức trao hơn 900 suất cơm dinh dưỡng tận giường bệnh, đồng thời bảo đảm đầy đủ suất ăn cho người bệnh ở lại điều trị trong dịp Tết.