Trước đó, chiều 5/6, N. thông báo với gia đình sẽ vào TP HCM làm việc và được cho phép. Khi đến TP HCM vào ngày 6/6, N. gọi về nhà thông báo đã đến nơi an toàn, tuy nhiên đến 19h cùng ngày thì mất liên lạc.
Thấy con gái mất tích, ông Nguyễn Văn H. (cha N.) nhờ công an, báo chí vào cuộc hỗ trợ. Khoảng 2h sáng 13/6, N. gọi về thông báo đang đi làm ở Campuchia và vẫn khỏe mạnh.
Em N.T.T.N. trước khi mất tích.
Ông Nguyễn Văn H. cho biết cách đây 2 tháng, con gái ông quen một người ở TP HCM qua mạng xã hội. Người này mời con gái ông đến TP HCM làm việc nhẹ lương cao, ăn ở miễn phí. Ông H. cho biết, để tạo lòng tin, người lạ trên mạng đã gửi tiền, quần áo… cho con gái ông để rủ rê vào TP.HCM làm việc.
Sau đó Công an quận Bình Thạnh phát thông báo truy tìm N. do nhận thấy vụ việc có dấu hiệu phạm tội.
Những ngày sau đó, có người liên lạc yêu cầu gia đình ông H. phải đưa hàng chục triệu đồng để N. được tự do. Bản thân nữ sinh cũng nói muốn về quê phải nộp 23 triệu đồng tiền đền bù hợp đồng.
Tối 14/6, gia đình ông H. cũng nhận được một số cuộc điện thoại yêu cầu đòi tiền chuộc 70 triệu đồng để nhận lại con. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an phối hợp điều tra, làm rõ.
Em N.T.T.N. được công an đưa về gia đình. Ảnh: Báo Tuổi trẻ
Cuộc gọi bí ẩn của một đối tượng lạ mặt vào ngày 15/6 thông báo với cha cháu N. "đã thả người". Còn nữ sinh lại cho rằng công ty cũ không đưa N. về Việt Nam mà chuyển sang một nơi làm việc mới.
Được biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy N. 2 ngày trước, sau đó bàn giao cho gia đình. Tình trạng sức khỏe lúc bàn giao N. cho gia đình tốt, tinh thần ổn định. Sau đó, N. đã được gia đình đưa về nhà ở tỉnh Phú Yên.
Hoàng Dương