Bà Zeng Xiuying, 52 tuổi và người bạn đồng hành Wu Zhangwang đã đến Singapore trên chuyến bay từ Koh Samui, Thái Lan vào chiều 16/10.
Cặp công dân Trung Quốc này đã quá cảnh, mang theo vé máy bay chuyến bay của KLM Royal Dutch Airlines tới Hà Lan lúc 12h40 ngày 17/10
Bà Zeng đưa cho đặc vụ KLM hộ chiếu của mình cùng với ít nhất 50 USD giấu bên trong và yêu cầu đặc vụ này “giúp bà”, tòa án cho biết. (Nguồn: Bloomberg)
Nhưng họ đã bị từ chối vào khu vực nội trú sau khi bị Suriah Samsi, một đặc vụ KLM làm việc cho Dịch vụ An ninh Sats, kiểm tra tại cổng khởi hành, người này phát hiện ra rằng họ không có thị thực hợp lệ. Hãng hàng không cũng quyết định không cho cặp đôi này lên chuyến bay.
Zeng và Wu được một người nói tiếng Trung Quốc là Ronald Michael Jansen, một nhân viên của Certis Cisco, thông báo rằng họ sẽ không được phép lên máy bay và phải liên hệ với hãng hàng không để biết thêm chi tiết.
Nhưng Jansen sau đó nhận thấy cả Zeng và Wu vẫn ở gần cổng khởi hành, đang nói chuyện với các cảnh sát phụ trợ khác và quyết định tiếp cận họ lần nữa.
Du khách đi qua khu vực quá cảnh tại sân bay Changi, Singapore. (Nguồn: Getty Images)
Tòa án cho biết, khi Jansen đến gần hai người này, Zeng quàng tay qua vai anh và đưa cho anh khoảng 50 USD, yêu cầu anh giúp bà nói chuyện với hãng hàng không để cho bà lên chuyến bay.
Jansen liên tục từ chối số tiền và nói với Zeng rằng anh không thể lấy số tiền này được.
Anh đến quầy để kiểm tra lại xem Zeng và người đi cùng bà có thể lên chuyến bay hay không, nhưng các nhân viên ở đó nhắc lại rằng họ không thể.
Khi anh quay lại nói chuyện với Zeng, bà đã đưa cho anh lịch trình du lịch của mình với một xấp tiền đô-la Mỹ được giấu trong đó. Anh Jansen lại từ chối số tiền và bỏ đi.
Một lúc sau, khi cả hai vẫn còn ở gần cổng khởi hành, Suriah đã yêu cầu hộ chiếu của Zeng để xác minh lịch sử du lịch của bà.
Zeng đưa cho Suriah - đặc vụ KLM hộ chiếu của bà cùng với ít nhất 50 USD được giấu bên dưới và yêu cầu đặc vụ này “giúp bà ấy” bằng tiếng Quan Thoại. Đặc vụ KLM cũng từ chối nhận tiền.
Zeng sau đó bị bắt vì tội hối lộ.
Bà Zeng đã cố gắng lên chuyến bay KLM từ Singapore đến Hà Lan thì bị bắt. (Nguồn: Reuters)
Trong quá trình điều tra, Zeng thừa nhận rằng bà đã cố gắng hối lộ cả hai sĩ quan để họ có thể giúp bà và người bạn đồng hành lên chuyến bay KLM tới Amsterdam.
Tuy nhiên, bà khai rằng bà chỉ đưa cho họ một tờ 50 USD duy nhất - số tiền này đã bị tịch thu để điều tra.
Tại tòa, Zeng, người không có đại diện, cầu xin mức án nhẹ hơn khi khai rằng bà đã đưa tiền cho cảnh sát để họ giúp bà hỏi hãng hàng không lý do bà không thể lên máy bay. Bà nói thêm rằng đây là lần đầu tiên bà ra nước ngoài.
Vào tuần trước, Zeng đã bị kết án 4 tuần tù sau khi nhận tội đưa tiền cho một đặc vụ theo Đạo luật Phòng chống Tham nhũng của Singapore.
Một cáo buộc tương tự khác đã được xem xét trong quá trình tuyên án.
Theo SCMP, bà Zeng đã có thể bị bỏ tù tới 5 năm hoặc bị phạt tới 100.000 đô-la Singapore (tương đương 73.300 USD) hoặc chịu cả hai hình phạt này.
Hồng Vân (Theo SCMP)