Cử tri Đặc khu Cồn Cỏ, vùng ven biển Quảng Trị nô nức đi bầu cử

(CLO) Mờ sáng nay, hòa chung trong ngày hội toàn dân đi bầu cử, cử tri Đặc khu Cồn Cỏ, vùng ven biển Quảng Trị đã nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Quảng Trị, công tác bầu cử tại Đặc khu Cồn Cỏ là một trong những điểm bầu cử đặc biệt tại tỉnh này. Từ mờ sáng nay, các cán bộ, quân và nhân dân trên Đặc khu đã thức dậy từ lúc 4h sáng để chuẩn bị cho công tác bầu cử, tiếp đón cử tri. Theo đó, đúng 6h45 ngày 15/3, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trên Đặc khu Cồn Cỏ đã tổ chức lễ chào cờ trong không khí trang nghiêm, đồng thời khẩn trương tổ chức ngay công tác bầu cử theo quy định.

Anh 1 (2)
Các chiến sĩ trên Đặc khu Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 15/3 - Ảnh: Viết Hảo

Trao đổi với báo Nhà báo & Công luận, ông Trần Xuân Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Đặc khu Cồn Cỏ cho biết, đến khoảng 10h30 cùng ngày thì 100% cử tri của đặc khu đã hoàn tất công tác bầu cử. Đồng thời, Đặc khu Cồn Cỏ cũng tổ chức đoàn công tác, sử dụng hòm phiếu dự phòng để cơ động ra các tàu chấp pháp trên biển để tiến hành bỏ phiếu.

“Đặc khu có gần 400 cử tri và công tác bầu cử đã diễn ra suôn sẻ, thuận lợi, phấn khởi. Các cử tri của đặc khu bày tỏ nguyện vọng các đại biểu trúng cử sắp tới quan tâm nhiều hơn đến Đặc khu Cồn Cỏ. Thứ nhất là quan tâm đến xây dựng cơ sở hạ tầng tại đặc khu, cũng như quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho bà con, cán bộ, chiến sĩ trên đảo, đặc biệt là phát triển kinh tế xã hội cho các đảo tiền tiêu nói chung, Đặc khu Cồn Cỏ nói riêng”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Đặc khu Cồn Cỏ - Trần Xuân Anh chia sẻ.

Được biết, năm 2025, Đặc khu Cồn Cỏ đón khoảng 10.000 du khách tham quan, dã ngoại. Hiện Đặc khu Cồn Cỏ có 25 em học sinh cấp mầm non, tiểu học, cùng 4 thầy cô giáo.

Anh 2
Đến 10h30 cùng ngày, 100% cử tri tại Đặc khu Cồn Cỏ đã hoàn thành công tác bỏ phiếu - Ảnh: Viết Hảo

Trong khi đó, tại vùng ven biển Quảng Trị, không khí bầu cử cũng diễn ra rất rộn ràng tại các xã ven biển như Cửa Việt, Nam Cửa Việt. Từ 5h sáng nay, các cử tri thôn Hải Lộc (xã Cửa Việt) đã thức dậy sớm hơn mọi ngày, nhanh chóng tiến về hội trường thôn để thực hiện quyền công dân, bầu các đại biểu đủ đức, đủ tài, đủ uy tín cho nhiệm kỳ mới.

Ông Lê Văn Thông, Chủ tịch UBND xã Cửa Việt cho biết, xã Cửa Việt là một xã ven biển của tỉnh Quảng Trị. Trên địa bàn xã Cửa Việt có 22 điểm bỏ phiếu, với hơn 15.000 cử tri.

“Sáng nay, công tác bầu cử trên địa bàn diễn ra thuận lợi, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Hội đồng bầu cử Quốc gia. Tại 22 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn đã khai mạc đúng giờ, bà con cử tri đi bỏ phiếu phấn khởi, hồ hởi để bầu ra những đại biểu xứng đáng nhất, trong khi các tổ làm nhiệm vụ bầu cử rất tốt”, Chủ tịch UBND xã Cửa Việt - Lê Văn Thông chia sẻ.

Được biết, trong năm 2025, sản lượng thủy sản đánh bắt trên địa bàn xã Cửa Việt (Quảng Trị) đạt hơn 10.000 tấn, với 67 cơ sở chế biến thủy sản và nhiều loại hình dịch vụ hậu cần nghề cá. Bên cạnh đó, tại địa bàn xã Cửa Việt cũng có gần 540 tàu thuyền đánh bắt hải sản các loại, trong đó có nhiều tàu đánh bắt xa bờ, góp phần bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: