Từ sáng sớm, khi tiếng loa phát thanh của các xã, phường, khu dân cư vừa cất lên những bản nhạc rộn rã, các điểm bỏ phiếu trên khắp các địa phương đã tấp nập người vào ra. Trong dòng người hối hả tay cầm thẻ cử tri ấy, thi thoảng người ta lại bắt gặp những bước chân chậm chạp, run rẩy của các bậc cao niên, hay ánh mắt trăn trở của những người kém may mắn phải gắn chặt đời mình với chiếc xe lăn.
Đối với họ, chặng đường vài trăm mét từ nhà đến điểm bỏ phiếu, hay chỉ vài bậc tam cấp bước vào hội trường cũng trở thành một thử thách lớn về thể lực.
Thế nhưng, bệnh tật hay sự khắc nghiệt của tuổi tác đã không thể ngăn được ý thức trách nhiệm và niềm tự hào sâu sắc. Khát khao lớn nhất của họ trong ngày hôm nay là được tự tay cầm lá phiếu, bỏ vào hòm và lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất đại diện cho tiếng nói của mình.
Thấu hiểu được những khó khăn ấy, lực lượng Công an làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại các tổ bầu cử của các địa phương đã chủ động sắm thêm cho mình một vai trò mới: Những "người dẫn đường" tận tụy. Không còn là những dòng báo cáo khô khan trên giấy, thực tế tại các điểm bỏ phiếu là một bức tranh sinh động, ấm áp về tình quân dân.
Ngay từ cổng vào, các chiến sĩ cảnh sát khu vực, cảnh sát giao thông túc trực sẵn sàng. Họ ân cần dìu từng cụ già bước qua bậc thềm trơn trượt. Có những cụ yếu đến mức không thể tự đi, các chiến sĩ trẻ đã không ngần ngại cúi xuống, cõng các cụ trên lưng, cẩn thận đưa đến tận bàn đối chiếu danh sách.
Bà Nguyễn Thị T. (85 tuổi, ở Phú Thọ), một cử tri vừa được các chiến sĩ công an dìu xuống sân sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, chia sẻ: "Tôi cứ ngỡ năm nay đau khớp thế này thì đành chịu, không biết bỏ phiếu như thế nào. Ai ngờ ra đến cổng đã có các cô chú công an ra đón, dìu vào tận nơi bỏ phiếu. Cầm lá phiếu tự tay thả xuống, tôi thấy toại nguyện và tự hào lắm. Các cô chú ấy chu đáo như con cháu trong nhà vậy".
Một kỳ bầu cử thành công viên mãn không chỉ được đong đếm bằng tỷ lệ bao nhiêu phần trăm cử tri đi bầu, mà còn được khẳng định ở giá trị nhân văn sâu sắc: Không một ai bị bỏ lại phía sau.
Những lá phiếu đã nằm gọn trong hòm, mang theo bao kỳ vọng về một chặng đường phát triển mới của đất nước. Ngày bầu cử rồi sẽ khép lại, nhưng dư âm về nó chắc chắn sẽ còn vang vọng. Đó là hơi ấm từ những cái nắm tay dìu dắt, là tấm lưng ướt sũng mồ hôi của người chiến sĩ công an trợ giúp cho những "cử tri đặc biệt".
Chính những khoảnh khắc bình dị mà cao quý ấy đã thắp lên niềm tin vững chắc của nhân dân vào lực lượng vũ trang - những người không chỉ thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, mà còn biết dang rộng vòng tay làm điểm tựa cho nhân dân trong những khoảnh khắc thiêng liêng nhất.