Đà Nẵng: Xe chở cát chảy nước xuống đường, có dấu hiệu quá tải trên Quốc lộ 14B

h0.jpg
Theo phản ánh của người dân, ngày 30/1, phóng viên Báo Nhà báo và Công luận có mặt trên tuyến Quốc lộ 14B - tuyến đường huyết mạch, cửa ngõ phía Tây Nam Đà Nẵng. Hằng ngày, tuyến đường này chứng kiến lưu lượng xe cộ lớn, đặc biệt là xe tải chở vật liệu xây dựng, xe chở cát từ các mỏ ra vào đường chính.
h6.jpg
Ghi nhận thực tế dọc tuyến Quốc lộ 14B đoạn qua địa phận Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ, không khó để bắt gặp những đoàn xe ben chở cát cao có ngọn, nối đuôi nhau di chuyển.
Các tấm bạt chỉ được phủ lên trên một cách sơ sài, không có tác dụng ngăn nước rò rỉ từ các khe hở của thùng xe.
Điều đáng nói, thay vì chở cát khô được che chắn kỹ lưỡng, nhiều xe chở cát ướt nước chảy ròng ròng vẫn vô tư chạy ầm ầm.
Ghi nhận thực tế dọc tuyến Quốc lộ 14B đoạn qua địa phận Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ, không khó để bắt gặp những đoàn xe ben chở cát cao có ngọn, nối đuôi nhau di chuyển.
Khi xe di chuyển, nước lẫn cát, từ thùng xe chảy xuống mặt đường nhựa thành từng dòng lớn. Trong khi đó, các tấm bạt chỉ được phủ lên trên một cách sơ sài, không có tác dụng ngăn nước rò rỉ từ các khe hở của thùng xe, ngăn cát rơi vãi.
Điều đáng nói, thay vì chở cát khô được che chắn kỹ lưỡng, nhiều xe chở cát ướt nước chảy ròng ròng vẫn vô tư chạy ầm ầm.
Bám theo một chiếc xe ben đang chở cát đầy ắp, chúng tôi không khỏi rùng mình. Mỗi khi xe lên dốc hoặc vào cua, nước, cát từ trên thùng xe dội xuống mặt đường gây ảnh hưởng cho người dân đang tham gia giao thông qua đoạn đường này. Phần cát rơi xuống mặt đường tạo nên bề mặt ẩm ướt, trơn trượt, đặc biệt nguy hiểm cho các phương tiện hai bánh.
h5.jpg
Còn xe ô tô nếu đi phía sau xe chở cát ướt, chảy nước thì kính bị mờ do cát và nước rơi xuống phủ lên kính, rất nguy hiểm cho người điều khiển xe, nguy cơ gây tai nạn rất cao.
h8.jpg
Người dân khu vực này cho biết, vào các buổi sáng sớm hoặc chiều mưa, lượng cát rơi vãi nhiều hơn, gây khó khăn trong việc phanh kịp thời, dẫn đến nhiều tình huống suýt xảy ra tai nạn.
h9.jpg
Ông N.V.H., một người dân sống ven tuyến Quốc lộ 14B lắc đầu ngao ngán: “Cát này là cát vừa múc dưới sông lên, chưa kịp ráo đã chạy. Đường này dốc nhiều, nước và cát chảy ròng ròng từ xe xuống đường rất nguy hiểm. Nguy cơ gây tai nạn giao thông cho người dân di chuyển qua đoạn đường này rất cao”.
h4.jpg
Không chỉ trên tuyến Quốc lộ 14B mà ngay ở khu vực thị trấn Ái Nghĩa cũ cũng không khó bắt gặp các xe chở cát ướt, nước chảy thành dòng vô tư lưu thông.
h7.jpg
Vòi nước di động phía sau xe tải chở cát cao có ngọn trên đường Hùng Vương, xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng) chiều 30/1.
h10.jpg
Qua quan sát, phóng viên phát hiện nhiều xe tải dù có bạt che nhưng thực chất chỉ là "hình thức" để đối phó với lực lượng chức năng.
h12.jpg
Không có lưới bạt che phủ kín thùng xe khiến cát rất dễ rơi vãi khi di chuyển.
h13.jpg
Trong khi đó, một số tài xế phóng nhanh, không chú ý tới việc bảo đảm an toàn cho phương tiện phía sau.
h14.jpg
Tiếp cận một tài xế tên T. đang dừng nghỉ, anh T. thẳng thắn cho biết, “Chờ cát ráo thì mất cả buổi, trong khi một ngày phải chạy đủ chuyến mới có ăn. Cát ướt nặng hơn, nhưng ra khỏi bãi là chạy luôn mới kịp quay đầu”
h15.jpg
Dọc tuyến 14B, dù có sự hiện diện của các đội kiểm soát giao thông, nhưng tình trạng xe chở cát ướt, che chắn sơ sài vẫn diễn ra công khai.
h16.jpg
Không chỉ có xe chở vật liệu xây dựng, nhiều xe tải có dấu hiệu chở quá khổ, quá tải vô tư lưu thông trên tuyến Quốc lộ 14B.
h17.jpg
Đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc để chấn chỉnh tình trạng xe chở vật liệu rơi vãi, xe có dấu hiệu chở quá khổ, quá tải lưu thông trên Quốc lộ 14B nhằm đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông qua đoạn đường này.
Xe chở cát chảy nước xuống đường, có dấu hiệu quá tải trên tuyến Quốc lộ 14B, đoạn qua xã Đại Lộc và Hà Nha, TP Đà Nẵng.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: