Ngay từ những ngày đầu thành lập, giữa muôn vàn khó khăn của đất nước sau chiến tranh, ngôi trường đã trở thành mái nhà chung của học sinh đến từ khắp các tỉnh miền núi phía Bắc, nơi hội tụ của 34 dân tộc anh em. Dưới mái trường ấy, phần lớn các em xuất thân từ vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều gian khó đã được chăm lo, dạy dỗ, yêu thương như con trong một đại gia đình lớn. Thầy cô không chỉ là người truyền đạt tri thức mà còn là người cha, người mẹ thứ hai, dìu dắt các em từng bước vượt qua rào cản ngôn ngữ, tập quán, điều kiện sống để trưởng thành. Với tinh thần “tất cả vì học sinh thân yêu”, nhiều thế hệ thầy cô giáo đã gắn bó cả đời mình với sự nghiệp “trồng người” nơi đây, góp phần hình thành nên lớp lớp học sinh không chỉ vững vàng về kiến thức mà còn giàu lòng nhân ái, tự tin, tự trọng và tự hào về bản sắc dân tộc của mình. Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc vì thế không chỉ là biểu tượng của chính sách dân tộc đúng đắn của Đảng và Nhà nước, mà còn là ngọn cờ tiên phong của giáo dục bình đẳng, đoàn kết các dân tộc anh em.
Những thế hệ học trò thành đạt – niềm tự hào giữa lòng Thủ đô
Từ mái trường vùng cao thân thương ấy, biết bao thế hệ học sinh đã tỏa đi khắp mọi miền Tổ quốc, mang theo tri thức, nghị lực và tình yêu quê hương để cống hiến, xây dựng cuộc sống mới. Nhiều người trong số họ đã trở thành những trí thức, kỹ sư, nhà giáo, cán bộ lãnh đạo, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước. Đặc biệt, tại Hà Nội trung tâm chính trị, văn hóa của cả nước có hàng trăm cựu học sinh của Trường THPT Vùng cao Việt Bắc hiện đang sinh sống, học tập và làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Họ là những cán bộ, công chức, viên chức, doanh nhân, nhà báo, cán bộ nghiên cứu, giảng viên đại học, kỹ sư, bác sĩ… Dù ở vị trí nào, họ đều mang trong mình nét đặc trưng riêng của người con vùng cao, chân thành, bền bỉ, nghĩa tình và luôn nỗ lực vươn lên. Thành công của các thế hệ học sinh chính là minh chứng sinh động cho giá trị của một mô hình giáo dục nhân văn, tiên phong, nơi tri thức và tình người cùng hòa quyện. Tấm gương tiêu biểu như đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người từng học tập, rèn luyện tại mái trường này (K20). Câu chuyện của đồng chí và nhiều cựu học sinh khác đã trở thành niềm tự hào, là nguồn động lực cho thế hệ trẻ hôm nay, những người đang tiếp bước con đường mà cha anh đã đi, mang theo tinh thần vùng cao hòa nhịp cùng sự phát triển của đất nước.
Hội Cựu học sinh Vùng cao Việt Bắc tại Hà Nội – Hành trình 10 năm
Mười năm trước những người con vùng cao từng học dưới mái trường Vùng cao Việt Bắc đã cùng nhau lập nên Hội Cựu học sinh Trường THPT Vùng cao Việt Bắc tại Hà Nội. Hội ra đời từ mong muốn được gắn kết, sẻ chia, cùng nhau ôn lại những ký ức tuổi học trò và gìn giữ sợi dây nghĩa tình giữa thầy cô, bạn bè. Suốt 10 năm qua, Hội đã trở thành ngôi nhà chung của hàng trăm cựu học sinh đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội. Ở đó, mỗi người lại tìm thấy hình ảnh thân quen của những năm tháng học trò, đó là những bữa cơm tập thể, những buổi sinh hoạt văn nghệ, tiếng trống trường, tiếng thầy cô giảng bài nơi lớp học miền sơn cước. Các hoạt động của Hội từ những buổi gặp mặt, hỗ trợ nhau trong công việc, giúp đỡ các thế hệ học sinh mới đều đong đầy nghĩa tình và tinh thần đoàn kết.
Năm 2025 đánh dấu chặng đường 10 năm hình thành và phát triển của Hội. Lễ kỷ niệm sẽ là dịp đặc biệt để thầy và trò hội ngộ, cùng nhau nhìn lại hành trình đã qua, tri ân những người thầy, người cô đã hết lòng vì sự nghiệp trồng người, và tự hào về những thành quả mà các thế hệ học sinh đạt được. Dự kiến, buổi lễ sẽ quy tụ hơn 200 cựu học sinh cùng nhiều thầy cô, cán bộ giáo chức từng công tác tại trường.
Đây không chỉ là dịp ôn cố tri ân, mà còn là ngày hội hòa chung khối đại đoàn kết các dân tộc, nơi tinh thần vùng cao và tình người lan tỏa giữa lòng Thủ đô. Sự kiện còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn khi góp phần lan tỏa hình ảnh tốt đẹp về người học sinh dân tộc thiểu số tự tin, bản lĩnh, giàu nghị lực và nhân ái. Mỗi thành công của họ hôm nay là kết tinh của nỗ lực, của tình thầy trò, và là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của những giá trị mà Trường THPT Vùng cao Việt Bắc đã vun đắp suốt gần 70 năm qua. Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc không chỉ là nơi ươm mầm tri thức, mà còn là biểu tượng của khối đại đoàn kết dân tộc, nơi gắn kết những con người từ khắp vùng miền bằng tình yêu thương, tri thức và lòng tự tôn dân tộc. Hành trình 10 năm của Hội Cựu học sinh tại Hà Nội là sự tiếp nối tự nhiên của truyền thống ấy nối quá khứ với hiện tại, nối mái trường vùng cao với nhịp sống sôi động của Thủ đô. Mỗi dịp gặp lại là một lần thầy trò cùng sống lại ký ức tuổi học trò, cùng tự hào về chặng đường đã qua, và cùng hứa với nhau rằng dù ở đâu, làm gì, vẫn luôn hướng về mái trường thân yêu, nơi đã dạy cho họ bài học lớn nhất của cuộc đời với bài học về tình người, nghị lực và lòng biết ơn.
Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 15h ngày 01 tháng 11 năm 2025 tại Hội trường Bộ Tư Lệnh Thủ Đô, số 8 phố Phạm Hùng, thành phố Hà Nội.