Tối 22/12, tại Trung tâm tổ chức sự kiện Đông Đô Praha (Cộng hòa Séc), cộng đồng người Việt đã cùng nhau tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dấu chân người lính”, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.
Không chỉ là một sự kiện biểu diễn, chương trình được đánh giá như một không gian văn hóa giàu ý nghĩa, nơi lịch sử, ký ức và tinh thần dân tộc được kết nối bằng ngôn ngữ nghệ thuật.
Trong không gian trang trọng nhưng ấm cúng, sắc đỏ của quốc kỳ, màu áo lính cùng những giai điệu quen thuộc của các ca khúc cách mạng đã gợi mở một “dòng chảy ký ức” sâu lắng. Lịch sử không hiện lên như những trang sách khô cứng, mà được tái hiện sống động thông qua cảm xúc, trải nghiệm và sự đồng cảm của nhiều thế hệ người Việt xa quê.
Chương trình do Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tại Cộng hoà Séc phối hợp với Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hoà Séc tổ chức, dưới sự bảo trợ của Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hoà Séc. Sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Việt Nam cùng đông đảo hội đoàn, kiều bào cho thấy sức sống bền bỉ của các hoạt động văn hóa cộng đồng trong đời sống người Việt ở nước ngoài.
Khác với các hoạt động kỷ niệm mang tính nghi lễ, “Dấu chân người lính” lựa chọn cách kể chuyện mềm mại, giàu tính nghệ thuật. Mười hai tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp giữa ca khúc cách mạng, làn điệu chèo truyền thống và các trích đoạn kịch nói giàu chiều sâu tư tưởng.
Trích đoạn tác phẩm như “Những điều không thể mất” (Lưu Quang Vũ) hay “Cát và nước” (Nguyễn Quang Vinh) khắc họa người lính như những con người đời thường, mang trong mình tình yêu, mất mát, trăn trở và khát vọng sống.
Sự góp mặt của các nghệ sĩ từ Việt Nam như NSND Ngọc Thư, NSƯT Minh Tuấn, NSƯT Nguyễn Thị Chinh cùng các nghệ sĩ trong cộng đồng người Việt tại Cộng hoà Séc đã tạo nên sự giao thoa giữa nghệ thuật chuyên nghiệp và cảm xúc cộng đồng. Nhiều khán giả chia sẻ, họ đến với chương trình không chỉ để thưởng thức nghệ thuật, mà còn để tìm lại những câu chuyện lịch sử từng được nghe từ cha ông, để hiểu sâu hơn giá trị của hòa bình hôm nay.
Phát biểu tại chương trình, đại diện Đại sứ quán Việt Nam và các hội đoàn nhấn mạnh, hình tượng người lính luôn là biểu tượng văn hóa có sức kết nối đặc biệt đối với cộng đồng người Việt xa Tổ quốc. Thông qua nghệ thuật, ký ức chiến tranh không chỉ được gìn giữ, mà còn trở thành chất liệu giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử, cội nguồn và trách nhiệm công dân.
Khép lại đêm diễn, “Dấu chân người lính” để lại dư âm sâu lắng, góp phần khẳng định vai trò của văn hóa trong việc nuôi dưỡng bản sắc, gắn kết cộng đồng và gìn giữ mối dây liên kết bền chặt giữa người Việt ở nước ngoài với quê hương, đất nước.