Làm “dây chuyền người” đưa hơn 1.500 tấm bê tông lên núi
Những ngày đầu tháng 8, thời tiết Nghệ An nắng mưa thất thường, nhưng không cản được bước chân của hàng nghìn người dân xã Lam Thành vận chuyển từng tấm bê tông nặng lên núi Nhón. Mồ hôi ướt đầm đìa nhưng ai cũng muốn góp công sức nhỏ bé của mình trong việc tái tạo lại dòng chữ “Bác Hồ sống mãi” trên đỉnh núi. Đây là biểu tượng lịch sử, cách mạng đã hiện diện trên sườn núi Nhón suốt hơn nửa thế kỷ.
Nhìn dưới chân núi, những “dây chuyền người” đông đúc liên tục làm việc. Trong dòng người ấy có các chiến sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự xã Lam Thành, lực lượng dân quân, cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, đoàn viên thanh niên, hội viên các đoàn thể và đông đảo nhân dân địa phương trên địa bàn cùng các xã lân cận. Tiếng cười nói, í ới của mọi người giúp không khí buổi làm việc thêm rộn ràng.
Theo chính quyền địa phương, dòng chữ “Bác Hồ sống mãi” được xây dựng vào tháng 12/1969, sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Để tưởng nhớ công lao to lớn của Người, hàng trăm đoàn viên, thanh niên đến từ 12 xã trong huyện Hưng Nguyên cũ đã mang cuốc, xẻng, dao, rựa tập trung lên núi Nhón đào đất, xếp đá và rải vôi trắng tạo nên dòng chữ “Bác Hồ sống mãi”. Thời điểm đó, mỗi xã đảm nhận một chữ cái, cùng góp sức hoàn thành công trình trong một ngày.
Giữa những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước diễn ra ác liệt, dòng chữ không chỉ thể hiện lòng tiếc thương vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu, mà còn khẳng định ý chí, quyết tâm của quân và dân Hưng Nguyên tiếp tục đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Đồng thời góp phần động viên, cổ vũ tinh thần chiến đấu, lao động và sản xuất của quân, dân địa phương.
57 năm trôi qua, mưa nắng và sự khắc nghiệt của thiên nhiên đã nhiều lần làm những con chữ trên sườn núi Nhón phai mờ. Dẫu được phục dựng bằng vôi trắng vào nhiều thời điểm, nhưng địa hình dốc đứng cùng những trận mưa lớn khiến công trình khó giữ được lâu dài.
Trước thực tế đó, chính quyền xã Lam Thành xác định việc bảo tồn dòng chữ ấy không chỉ giữ lại một công trình đã cũ, mà là gìn giữ một phần ký ức lịch sử, một biểu tượng cách mạng gắn bó với nhiều thế hệ người dân địa phương. Đây cũng là giải pháp nhằm bảo tồn lâu dài một công trình mang giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Từ chủ trương ấy, Ban Chỉ huy Quân sự xã Lam Thành đã chủ động tham mưu xây dựng phương án bảo tồn dòng chữ bằng bê tông thay cho vật liệu truyền thống. Từ nguồn kinh phí xã hội hóa, hơn 1.500 tấm bê tông, mỗi tấm dài khoảng 80cm, rộng 20cm, nặng hơn 20kg được cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và dân quân trực tiếp đúc, đánh số, phân loại theo từng vị trí của các con chữ rồi tiến hành lắp ghép. Cách làm này không chỉ nâng cao độ bền của công trình mà còn phù hợp điều kiện địa hình.
Công trình giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng
Những tấm bê tông sau khi đúc, phơi cứng, được vận chuyển đến chân núi Nhón. Do địa hình núi cao, sườn núi dốc, đường lên hiểm trở nên toàn bộ số vật liệu buộc phải vận chuyển bằng sức người.
Để bảo đảm an toàn và nâng cao hiệu quả, lực lượng tham gia được chia thành nhiều tốp dây chuyền, vận chuyển theo từng chặng. Đầu tiên, các tấm bê tông sẽ vận chuyển từ chân núi lên sườn núi, sau đó tiếp tục chuyền tay nhau đưa đến đúng vị trí của từng con chữ. Mỗi chữ cao khoảng 45m, bình quân mỗi chữ khoảng 150 tấm bê tông.
Thời tiết oi bức, cùng với những cơn mưa bất chợt khiến đường núi trơn trượt, nhưng với tinh thần trách nhiệm, lòng thành kính đối với Bác Hồ, mỗi ngày hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân vẫn bền bỉ gùi, khiêng từng tấm bê tông vượt dốc lên núi.
Chỉ tính riêng buổi chiều thứ 7 (ngày 8/8) đã có khoảng 500 người gồm cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, giáo viên và người dân cùng chung lòng chuyền từng tấm bê tông lên núi.
Vác tấm bê tông nặng khiến gương mặt cô giáo mầm non Hoàng Thị Linh (32 tuổi) đỏ ửng. Cô giáo cho biết: “Hôm nay là buổi thứ 3 tôi tham gia vận chuyển bê tông lên núi. Dù rất mệt, áo ướt đẫm mồ hôi nhưng tôi cảm thấy vui khi được góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào việc chung”.
Làm việc với tinh thần khí thế, em Nguyễn Huy Hoàng, học sinh Trường THPT Phạm Hồng Thái chia sẻ: “Lâu rồi em mới có dịp leo núi, dù mệt, mỏi chân nhưng được góp sức đưa những tấm bê tông lên núi để phục hồi dòng chữ “Bác Hồ sống mãi” em thấy rất ý nghĩa. Là thanh niên sống trên quê hương Bác, em càng thấy mình phải tích cực hơn nữa để công trình nhanh chóng hoàn thành”.
Hình ảnh những đoàn người nối dài trên triền núi Nhón, chuyền tay nhau từng tấm bê tông giữa nắng mưa không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân xã Lam Thành, mà còn là minh chứng sinh động cho sự tiếp nối truyền thống cách mạng, lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trực tiếp tham gia chuyền bê tông lên núi cùng bà con nhân dân, ông Trần Văn Phi – Chủ tịch UBMTTQ xã Lam Thành chia sẻ, đây là công trình nhằm hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những ngày qua, có hàng nghìn người thuộc nhiều đoàn thể, cán bộ và nhân dân cùng tham gia. Dù mệt, thời tiết nắng mưa thất thường nhưng chúng tôi phấn đấu sẽ hoàn thành công trình trước ngày 2/9.
Sau khi hoàn thành, dòng chữ “Bác Hồ sống mãi” sẽ được bảo tồn bằng vật liệu kiên cố, góp phần gìn giữ một địa chỉ đỏ giàu giá trị lịch sử. Đây cũng là công trình giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử của dân tộc.