Độc đáo hơn 1.000 con khỉ tự nhiên sinh sống biệt lập trên đảo

(CLO) Nằm trên đầm Nha Phu, Đảo khỉ (Khánh Hòa) được biết đến là nơi có nhiều khỉ tự nhiên sinh sống lớn nhất Miền Trung, với hơn 1.000 con. Sự độc đáo này khiến cho hòn đảo trở nên khác biệt, thu hút những ai muốn tìm hiểu về thế giới, tập tính của loài khỉ.

Theo người dân, Đảo khỉ là một cù lao rộng khoảng 35 ha, với hình mũi lao phóng thẳng ra biển, nằm trên đầm Nha Phu, Khánh Hòa. Nhận thấy hòn đảo có khí hậu thuận lợi, cây cối bốn mùa xanh tươi… từ những năm 1980 những con khỉ tự nhiên đầu tiên được đưa từ đất liền ra đảo sinh sống.

Anh 1 (1)
Đàn khỉ đang kiếm ăn tại đảo khỉ Khánh Hòa – nơi đây có hơn 1.000 con đang sinh sống biệt lập. Ảnh: Viết Hảo

Ban đầu là những đàn khỉ nhỏ sinh sống theo bầy, lâu dần chúng sinh sản và phát triển lên hơn 1.000 con như hiện nay. Người dân phân biệt khỉ ở đây thành 3 loại theo đặc điểm bên ngoài, gồm: Khỉ mặt đỏ, đuôi ngắn, đít đỏ; khỉ đầu chóp, đuôi dài và khỉ mặt sư tử.

Đàn khỉ sinh sống ở hòn đảo này sinh sản không ngừng. Những con khỉ mẹ thì mang thai 6 tháng 10 ngày thì sinh nở và một con khỉ cái trong đời mang thai ngoài 5 lần. Khỉ mẹ có chu kỳ là cứ 2 năm sinh sản một lần. Khi khỉ cái không muốn sinh thêm con thì chúng luôn mang con dưới bụng thường xuyên để tránh mặt khỉ chúa.

Cũng như con người, khỉ mẹ vẫn có thể sinh đôi và việc sinh đôi con non là điều khá hiếm gặp. Cứ vài năm thì người dân vẫn bắt gặp khỉ mẹ sinh đôi, khỉ con sinh đôi cũng rất giống nhau về ngoại hình.

Khỉ mẹ rất thương yêu con, mang con ở dưới bụng đủ 18 tháng mới thả ra. Trước khi có thể tự kiếm sống, khỉ mẹ sẽ dạy cho khỉ con cách leo trèo, bắt mồi, cũng như các kỷ năng tự vệ cần thiết. Khỉ cái đến một độ tuổi nhất định, khoảng 7 đến 10 tuổi thì bắt đầu mang thai.

Anh 2
Du khách thích thú cho đàn khỉ ăn. Ảnh: Viết Hảo

Đàn khỉ trên Đảo khỉ Khánh Hòa có tuổi thọ khá dài, trung bình tuổi thọ của khỉ trên đảo này ngoài 30 năm tuổi.

Theo người dân trên đảo, đám khỉ sống với nhau từng bầy đàn, tính cộng đồng, tập thể rất cao. Chuyện kể rằng, có lần một người dân bắt nhốt một con khỉ con thì lập tức bầy đàn của chúng bủa vây nhà dân và “quậy” tưng bừng cho đến khi đồng loại được thả ra. Khi một con trong đàn đánh nhau thua, chúng phát tín hiệu để bầy đàn tới giải cứu.

Ngoài hoạt động theo bầy đàn, khỉ cũng có những gia đình riêng. Buổi trưa hoặc buổi chiều, thường xuất hiện những “gia đình khỉ” cùng nhau nô đùa, vui chơi, quấn quýt lấy nhau dưới đám cỏ. Những khi ấy, khỉ đực hoặc khỉ cái thường “bắt chấy”, xoa bóp cho nhau rất tình cảm!

Nhiều du khách cho biết, khi đến tham quan Đảo khỉ thì có cảm giác quên hết mệt mỏi vì chứng kiến sự tinh nghịch của bầy khỉ. “Lần đầu tiên tôi thấy tận mắt khỉ nhiều như thế, chúng lại rất bạo dạn chuyền cành, tiếp cận du khách để làm trò, hoặc có lúc chúng thoải mái cho chúng tôi chụp hình làm kỷ niệm. Có những con khỉ làm trò khiến chúng tôi cười đau cả bụng, quên hết sự mệt mỏi”, chị Lê Thu Hà (40 tuổi, du khách Đà Nẵng) chia sẻ.

Anh 3 (1)
Những con khỉ trên đảo khá dạn người. Ảnh: Viết Hảo

Ông Võ Đức Tuấn, đại diện Đảo khỉ Khánh Hòa ngày 10/1 cho biết, mỗi năm hòn đảo này đón khoảng 100.000 lượt người ghé thăm, tìm hiểu về loài khỉ. Hàng năm, vào dịp Tết và mùa hè, đảo khỉ thường tổ chức lễ hội “hoa quả sơn” với hàng tấn trái cây thưởng cho đàn khỉ.

Một trong những hoạt động gây ấn tượng ở đảo khỉ là chương trình xiếc khỉ. Khỉ tham gia biểu diễn các trò xiếc có độ khó rất cao, ít động vật nào có thể làm được như: đu quay, đi xe đạp, giã gạo, biểu diễn trên xà kép, vượt chướng ngại vật trên dây, khỉ thi bơi lội… Những ai đến đây, ngoài việc tận mắt quan sát đàn khỉ, còn được tham quan khu rừng dừa xanh mát, tận hưởng không khí trong lành, bãi biển tuyệt đẹp ở hòn đảo này.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: