Độc đáo ngôi nhà trưng bày hàng trăm vỏ bom ở Quảng Trị

(CLO) Người đàn ông ở Quảng Trị đã dành hơn 20 năm để sưu tầm vỏ bom, làm nên ngôi “nhà bom” độc đáo để làm điểm tham quan cho các cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ mỗi khi có dịp đến Quảng Trị.

Làm nên “nhà bom” vì trân quý hòa bình

Mặc dù chiến tranh đã lùi xa hơn 50 năm, nhưng dấu tích của chiến tranh vẫn còn khá khá đậm nét trên vùng “đất lửa” Quảng Trị, cũng như trong ký ức của người dân, nhất là người dân sinh sống ở bờ bắc sông Bến Hải, nơi từng là vĩ tuyến 17 chia cắt đất nước làm 2 miền. Khu vực này đã phải hứng chịu hơn nửa triệu tấn bom các loại, trong đó có những loại có mức công phá, sát thương lớn như: bom đào, bom khoan, bom bi, bom Napan…

Anh 1 (1)
Ngôi “nhà bom” có khoảng 1.000 hiện vật chiến tranh, trong đó có khoảng 300 vỏ bom, pháo các loại - Ảnh: Viết Hảo

Lớn lên trong cảnh quê hương bị bom đạn càn quét suốt ngày đêm, đến bây giờ ký ức về chiến tranh vẫn còn hằn sâu trong tâm trí ông Trần Công Chức (56 tuổi, thôn Nam Sơn, xã Vĩnh Thủy, tỉnh Quảng Trị). Gia đình ông Chức sinh sống ở phía bắc sông Bến Hải, từng là nơi oanh tạc dữ dội của không lực Mỹ khiến 6 người thân bị thiệt mạng vì sập hầm tránh bom, năm 1967.

Sau này khi hòa bình lặp lại, cách đây hơn 20 năm, ông Chức đã lên ý tưởng sưu tầm các hiện vật, kỷ vật chiến tranh để làm điểm tham quan, học tập cho học sinh.

Anh 2
Đồ dùng để đựng nước uống của bộ đội trong chiến tranh Việt Nam - Ảnh: Viết Hảo

Khi hiện vật đã nhiều, đầu năm 2023, ông mua đất ở bên đường mòn Hồ Chí Minh, cách Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn chừng 800 mét để làm một ngôi nhà trưng bày các hiện vật sưu tầm được. Ngôi nhà này ông đặt tên là “nhà bom”, có diện tích khoảng 300m2, dựng 18 cột làm bằng vỏ bom, 4 mái lợp bằng lá cọ mua từ vùng Minh Hóa, phía bắc Quảng Trị.

Trong ngôi “nhà bom” này hiện đang có hơn 1.000 hiện vật, kỷ vật chiến tranh các loại, trong đó đáng chú ý nhất là hơn 300 vỏ bom, vỏ đạn pháo (không còn thuốc nổ, kíp nổ). Số hiện vật, kỷ vật, vỏ bom này được ông Chức sưu tầm khắp nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, từ nhiều nguồn khác nhau như: mua lại từ các bãi thu mua phế liệu, hoặc mua từ người dân, hoặc được cho tặng.

Anh 3
2 quả bom của Pháp xuất hiện tại ngôi “nhà bom”, mỗi vỏ bom nặng hơn 93kg – Viết Hảo

“Tôi sinh ra và lớn lên trong cảnh quê hương bị bom đạn chiến tranh tàn phá, ký ức đau thương đó đến giờ vẫn không thể nào quên được. Vì thế, tôi quyết tâm sưu tầm bằng được hiện vật chiến tranh còn sót lại, để làm điểm tham quan cho các cựu binh ở cả 2 phía, thân nhân các gia đình liệt sỹ, cũng như làm điểm tham quan học tập lịch sử cho các cháu học sinh. Mục đích của tôi là để thế hệ sau hiểu rõ hơn về sự khốc liệt của chiến tranh, để biết trân quý hòa bình, vì hòa bình có được hôm nay không hề dễ dàng gì”, ông Chức bày tỏ.

Anh 4
Ở ngoài khuôn viên “nhà bom” cũng có rất nhiều bom phế liệu các loại - Ảnh: Viết Hảo

“Xin lỗi Việt Nam” khi đến thăm nhà bom!

Dẫn chúng tôi tham quan “nhà bom”, anh Nguyễn Lợi (48 tuổi, làng Hiền Lương, xã Cửa Tùng, Quảng Trị) cho biết, anh từng là bộ đội thuộc Binh đoàn 12, Lữ đoàn 384 đóng chân ở Đông Hà nên khi nghe ông Chức nói về ý tưởng làm “nhà bom” anh đã tham gia ngay từ đầu, cùng góp công sức để hiện thực hóa ý tưởng này. Sau khi “nhà bom” hoàn thiện, anh Lợi cùng tham gia tiếp đón các đoàn tham quan, cũng như giới thiệu về “bảo tàng” này.

Anh 5
Nhiều hiện vật của bộ đội ta trong chiến tranh cũng có mặt trong bộ sưu tập tại ngôi “nhà bom” - Ảnh: Viết Hảo

Anh Lợi cho biết trong hơn 2 năm qua đã có rất nhiều đoàn hành hương về Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn đã ghé thăm ngôi “nhà bom” này, trong đó có cả những cựu binh Mỹ.

“Cách đây chưa lâu, chúng tôi có dịp tiếp đón một đoàn cựu binh Mỹ, từng lái máy bay trực thăng trong chiến tranh Việt Nam. Họ đến tham quan, ngắm nghía các hiện vật, kỷ vật, vỏ đạn pháo rất lâu, trầm ngâm không nói gì, cho đến khi bước tới trước bức ảnh em bé Napan bị bỏng cháy da đang gào khóc kêu cứu thì họ đã bật khóc vì xúc động! Hay một nữ du khách người Pháp khi bắt gặp 2 quả bom lò xo, mỗi quả nặng hơn 93kg đang trưng bày thì nữ du khách đã nói rằng cho chúng tôi xin lỗi Việt Nam!”, anh Lợi chia sẻ.

Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, phục vụ miễn phí cho các đoàn tham quan, chủ nhân ngôi nhà bom Trần Công Chức cho biết, hiện ông đang mở rộng thêm diện tích trưng bày, trong đó quan trọng nhất là tu sửa, điều chỉnh, hoàn thiện lại 2 hạng mục là hầm tránh bom chữ A, bếp Hoàng Cầm để phục vụ cho các em học sinh đến tham quan, trải nghiệm.

Anh 6
Đèn bão được người dân sử dụng trong thời kỳ chiến tranh trước đây - Ảnh: Viết Hảo

Hầm tránh bom chữ A là một loại hầm trú bom rất phổ biến ở khu vực bắc sông Bến Hải trong thời kỳ chiến tranh, khu vực này gia đình nào cũng có một hầm tránh bom chữ A. Trong khi bếp Hoàng Cầm là một loại bếp dã chiến được sử dụng trong chiến tranh, có tác dụng làm loãng khói để tránh máy bay địch do thám trên cao.

“2 hạng mục là hầm tránh bom chữ A, bếp Hoàng Cầm thì trước đây chúng tôi đã làm rồi nhưng quá trình đưa vào sử dụng, tham quan thực tế đã phát sinh một số bất cập, hạng mục chưa đạt yêu cầu nên chúng tôi cho thợ làm lại để hoàn thiện hơn, cũng như sẽ đào thêm một số hầm hào để giúp mọi người có thể trải nghiệm thực tế chân thực hơn”, ông Chức nói.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: