Đường đến giảng đường của nữ sinh Khơ Mú từng bỏ học

(CLO) Từng gián đoạn việc học, nhưng nhờ sự động viên, hỗ trợ kịp thời của “cha nuôi Biên phòng” mà em Xeo Thị Hoa quyết tâm học lại. Với quyết tâm bám chữ để thoát nghèo, nữ sinh dân tộc Khơ Mú đã trúng tuyển vào ngành sư phạm. Hiện, nữ sinh ấy đang trải qua những năm tháng sinh viên đầy nhiệt huyết. Ước mơ của em là sau này có thể “cõng” chữ về bản.

Điểm tựa giúp nữ sinh nghèo đến trường

Xã biên giới Keng Đu, huyện Kỳ Sơn (cũ) được biết đến như vùng đất xa xôi nhất của tỉnh Nghệ An. Nằm ở vùng biên giới Việt – Lào nên đời sống của bà con phải đối diện với nhiều thách thức, khó khăn. Nơi đây, cái nghèo vẫn là rào cản lớn nhất trên con đường đến trường của nhiều đứa trẻ dân tộc thiểu số. Không ít em phải nghỉ học từ sớm để mưu sinh. Xeo Thị Hoa (SN 2005, trú bản Huồi Phuôm) từng là một trong những đứa trẻ ấy.

Xeo Thị Hoa sinh ra trong gia đình rất hoàn cảnh. Bố mẹ chia tay từ khi em còn nhỏ. Sau đó, mẹ đi bước nữa nên Hoa lớn lên trong sự chăm sóc của ông bà ngoại. Ông bà lớn tuổi, sức khỏe yếu nên cuộc sống càng thêm khó khăn. Chứng kiến sự khó nhọc của ông bà, Hoa từng có suy nghĩ nghỉ học để không còn gánh nặng của người thân.

Số phận của cô bé vùng biên bắt đầu rẽ sang hướng khác vào năm 2014. Lúc đó, em đang học lớp 4, vinh dự được Đồn Biên phòng Keng Đu nhận làm “Con nuôi Đồn Biên phòng” trong chương trình “Nâng bước em tới trường”.

1.jpg
Em Xeo Thị Hoa (ngoài cùng bên trái) tham dự Chương trình "Thắp sáng ước mơ" năm 2019. ảnh: NVCC

Đến bây giờ Hoa vẫn còn nhớ như in cảm giác ngày đầu tiên bước vào doanh trại. “Em nép sau lưng bà ngoại vì cứ nghĩ bộ đội nghiêm nghị lắm. Nhưng khi được các bác, các chú đến thăm hỏi, em thấy thoải mái hơn. Từ hôm đó, em biết mình có thêm những người bố”, Hoa chia sẻ.

Từ đó, tuổi thơ của cô bé Khơ Mú luôn có bóng dáng những người lính mang quân hàm xanh. Hoa được hỗ trợ cặp mới, sách mới và những bộ quần áo mới mỗi dịp khai giảng. Bên cạnh đó, em còn được cán bộ Biên phòng đến nhà động viên, theo dõi kết quả học tập. Sự đồng hành ấy không chỉ giúp Hoa vững bước đến trường mà còn trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho cả gia đình em.

Nhờ sự nổ lực, ham học hỏi, em hai lần được Bộ đội Biên phòng tuyên dương học sinh tiêu biểu của chương trình “Nâng bước em tới trường”. Lần đầu được đặt chân tới Hà Nội vào năm 2019, cô gái vùng cao mới cảm nhận thế giới ngoài bản làng rộng lớn biết bao. Em cũng nhận ra rằng, phải cố gắng học thì cuộc đời mình mới có đổi thay.

clo_br_03.jpg
Nhờ nổ lực không ngừng nghỉ, Hoa đã trở thành sinh viên sư phạm, nuôi ước mơ "cõng" chữ về bản. Ảnh: Kim Long

Tuy nhiên, việc học của nữ sinh Khơ Mú chưa bao giờ bằng phẳng. Sau khi tốt nghiệp THCS vào năm 2020, Hoa quyết định gác lại giấc mơ học văn hóa, đăng ký vào trường trung cấp nghề với mong muốn sớm có việc làm.

Hay tin đó, cán bộ Đồn Biên phòng Keng Đu đã lặn lội đến gặp gỡ, kiên trì phân tích để em hiểu, việc học nghề là tốt, nhưng tấm bằng THPT mới là chìa khóa mở ra nhiều cánh cửa rộng lớn hơn cho tương lai. Những lời khuyên ấy dẫu chưa thể làm Hoa thay đổi ngay, nhưng đã gieo vào lòng cô gái trẻ một hạt mầm hy vọng, để rồi sau này em mạnh dạn quay lại con đường đèn sách.

Ước mơ “cõng chữ” về bản

Năm 2023, sau thời gian học nghề và bươn chải thực tập tại một doanh nghiệp may ở Hải Phòng, Hoa quyết định trở về quê hương. Em nộp hồ sơ vào Trung tâm GDNN - GDTX huyện Kỳ Sơn (cũ), nối lại con đường học vấn từng đứt đoạn.

Trở lại trường sau nhiều năm gián đoạn khiến em gặp không ít khó khăn do lỗ hổng kiến thức lớn. Để bắt kịp các bạn, Hoa hiểu rằng bản thân phải cố gắng hơn rất nhiều. Em vừa học chương trình mới, vừa chong đèn cày ải lại kiến thức cũ.

Sau những đêm thức trắng bên trang sách, nữ sinh dân tộc Khơ Mú đã đạt kết quả nhất định khi đạt danh hiệu học sinh giỏi năm lớp 12. Nhưng, cánh cửa đại học vẫn hờ hững khép lại trong lần chạm ngõ đầu tiên.

clo_br_2.jpg
Ngoài học tập, Xeo Thị Hoa còn tham gia các hoạt động tình nguyện. Ảnh: Kim Long

Trượt đại học, Hoa lần nữa gác lại con đường học hành để đi làm công ty tại khu công nghiệp. Những ca làm việc liên tục với nhiều giờ tăng ca khiến cô gái trẻ mệt mỏi. Em nhận ra rằng cuộc đời mình không thể chôn vùi trong nhà máy với những chuỗi ngày tăng ca đến kiệt sức được.

Trong những tháng ngày chông chênh ấy, em nhận được sự động viên kịp thời của cán bộ Biên phòng. Trung tá Nguyễn Tiến Hạnh - người cha nuôi thầm lặng đi bên em suốt nhiều năm qua liên tục động viên em quay lại với việc tìm kiếm tri thức.

Sau thời gian suy nghĩ, tháng 6/2024, Hoa nộp đơn xin nghỉ việc, gói ghém hành trang về quê ôn thi. Không có tiền đi học thêm như bạn bè đồng trang lứa, em tự mày mò học qua mạng, tự tìm tài liệu để ôn thi. Một thời khóa biểu khắt khe được em tự đặt ra trong hành trình thi lại lần này.

Nhờ nổ lực không ngừng nghỉ, tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Xeo Thị Hoa xuất sắc đạt 24,75 điểm (chưa tính điểm ưu tiên). Tuy nhiên, với ngành Giáo dục mầm non mà em lựa chọn, điểm thi văn hóa mới chỉ là điều kiện cần. Em còn phải trải qua kỳ thi năng khiếu. Dù thiệt thòi hơn các bạn khi điều kiện còn nhiều hạn chế, nhưng nữ sinh đến từ vùng biên xa xôi đã chính thức đỗ vào ngành Giáo dục Mầm non, Trường Sư phạm - Đại học Vinh.

Cầm giấy báo trúng tuyển trên tay, cô gái Khơ Mú vỡ òa bật khóc. Người đầu tiên em muốn chia sẻ niềm vui không phải là bạn bè, thầy cô mà là cha nuôi ở Đồn Biên phòng Keng Đu. Đó là những người đã thầm lặng dõi theo, hỗ trợ em ròng rã hơn một thập kỷ.

Hiện Xeo Thị Hoa đang là cô sinh viên năm hai, luôn duy trì thành tích học tập loại khá, giỏi. Ước mơ của em là ngày ra trường sẽ mang con chữ trở về bám bản. Hoa muốn dạy chữ cho các em nhỏ như chính bản thân mình từng được thầy cô, những người lính mang quân hàm xanh hỗ trợ.

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Tú - Chính trị viên Đồn Biên phòng Keng Đu, hiện đơn vị đang đỡ đầu 19 học sinh có hoàn cảnh khó khăn thông qua các chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng” và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”. Nhìn sự trưởng thành, khôn lớn của các con là điều hạnh phúc nhất đối với người lính Biên phòng.

Xem thêm

Lạng Sơn quy tập 19 hài cốt liệt sĩ trong năm 2026

Lạng Sơn quy tập 19 hài cốt liệt sĩ trong năm 2026

(CLO) Năm 2026 và giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm”, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức tìm kiếm tại 12 khu vực, quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ, vượt 112% chỉ tiêu do Ban Chỉ đạo Quân khu 1 giao.

Dự báo thời tiết ngày 24/10: TP HCM có nắng mạnh, giảm mưa

Dự báo thời tiết ngày 24/10: TP HCM có nắng mạnh, giảm mưa

(CLO) Ngày 24/10, TP. HCM và khu vực Nam Bộ có xu hướng giảm mưa, nắng gia tăng với nhiệt độ dao động từ 23–33 độ C, mưa chủ yếu xuất hiện về chiều tối. Tuy nhiên, mực nước triều cường trên hệ thống sông Sài Gòn đang lên nhanh, có nguy cơ gây ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp và tuyến đường ven sông.

Gia Lai: Gỡ điểm nghẽn để nông nghiệp công nghệ cao, dược liệu bứt phá

Gia Lai: Gỡ điểm nghẽn để nông nghiệp công nghệ cao, dược liệu bứt phá

(CLO) Với lợi thế về đất đai, khí hậu và hệ sinh thái đa dạng, Gia Lai cùng các tỉnh Tây Nguyên có nhiều điều kiện phát triển nông nghiệp công nghệ cao và dược liệu. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng, khu vực cần đẩy mạnh chế biến sâu, chuẩn hóa chất lượng, mở rộng thị trường và gắn phát triển dược liệu với bảo vệ rừng.

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia dự án 'Tiếng Anh cho em'

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia dự án 'Tiếng Anh cho em'

Dự án "Tiếng Anh cho em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) được phát động trực tuyến tới học sinh các trường học tại đặc khu Cô Tô, TP. Quảng Ninh, mở thêm cơ hội học ngoại ngữ cho thiếu nhi nơi đảo xa.

Cứu sống 4 ngư dân Lâm Đồng sau vụ chìm tàu trên biển

Cứu sống 4 ngư dân Lâm Đồng sau vụ chìm tàu trên biển

(CLO) Bốn ngư dân trên tàu cá BTH-80712-TS ở Lâm Đồng bị chìm ngoài khơi được một tàu cá hoạt động gần khu vực cứu vớt, đưa vào bờ an toàn ngày 23/10. Nhận tin người thân được cứu sống, gia đình các ngư dân vỡ òa trong niềm vui sau những ngày lo lắng.

Gia Lai: Hàng trăm hộ dân vùng khó an cư trên vùng đất mới, thoát cảnh chạy lũ mỗi đêm

Gia Lai: Hàng trăm hộ dân vùng khó an cư trên vùng đất mới, thoát cảnh chạy lũ mỗi đêm

(CLO) Sau nhiều năm sống trong cảnh thấp thỏm mỗi khi mưa lớn, lũ về, hàng trăm hộ dân ở xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) đang dần ổn định cuộc sống tại khu tái định cư mới. Những ngôi nhà sàn khang trang mọc lên trên vùng đất cao ráo, những lá cờ đỏ thắm tung bay trước hiên nhà, mở ra hy vọng về những tháng ngày bình yên, không còn cảnh chạy lũ trong đêm.

Kết nối nguồn lực, mở rộng cơ hội phát triển cho thanh niên Việt Nam

Kết nối nguồn lực, mở rộng cơ hội phát triển cho thanh niên Việt Nam

(CLO) Ngày 23/10 tại Hà Nội, Diễn đàn “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước” đã lan tỏa những câu chuyện về nghị lực, khát vọng của người trẻ, đồng thời thúc đẩy kết nối nguồn lực, mở rộng cơ hội để thanh niên tự tin phát triển và khẳng định mình. 

Bộ Y tế nói gì về quy định hiến mô, tạng của trẻ chưa thành niên?

Bộ Y tế nói gì về quy định hiến mô, tạng của trẻ chưa thành niên?

(CLO) Bộ Y tế khẳng định tuyệt đối không lấy thận, gan, tim, phổi hay bất kỳ bộ phận cơ thể lành nào của trẻ đang sống. Việc hoàn thiện chính sách về hiến, lấy, ghép mô và bộ phận cơ thể người phải đặt sự an toàn, quyền và lợi ích tốt nhất của trẻ em lên hàng đầu.

Cỡ chữ bài viết: