“Em đến đây gửi mẹ một đóa hoa, mong mẹ hãy yên lòng”

(CLO) "Em là con út trong nhà nên lúc bệnh, mẹ cũng phải lo lắng cho em lắm. Hôm nay em đến đây, biết rằng mẹ vẫn trông thấy và em chỉ muốn mẹ hãy yên lòng vì con gái của mẹ đã lớn", Cẩm Vy nói trong đêm thả hoa đăng tưởng niệm.

Đại dịch Covid-19 đã cướp mất hơn 23.000 đồng bào, cán bộ, chiến sĩ. Trong dòng người đến chùa Pháp Hoa tham dự lễ tưởng niệm, thả hoa đăng xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè cầu mong thân nhân yên nghỉ, nhiều người mang theo những đóa hoa của mình, nguyện ước của mình gửi cho cha mẹ đã đi xa sau đại dịch Covid-19.

Đêm tưởng niệm đã khép lại nhưng dư âm của sự kiện ý nghĩa này vẫn còn lan toả, làm an lòng người ở lại, ấm lòng người ra đi. 

em den day gui me mot doa hoa mong me hay yen long hinh 1

Hoa đăng được thả xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè trong đêm tưởng niệm đồng bào, cán bộ chiến sĩ không may trong đại dịch Covid-19.

“Mẹ hãy yên lòng vì con gái của mẹ đã lớn”

Lễ tưởng niệm diễn ra bên dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, hàng ngàn đóa hoa đăng được thả dọc theo dòng nước. Đứng nép một bên góc cầu Lê Văn Sỹ là cô gái 25 tuổi Huỳnh Thị Cẩm Vy (quận 12, TP. HCM) đang chờ đợi để được thả đóa hoa mình mang theo.

"Đi làm về là em tranh thủ chạy xe lên đây chờ được thả hoa đăng cầu siêu cho mẹ", Vy nói.

Vy kể, mẹ mắc Covid-19 hồi tháng 6/2021, sau 14 ngày cách ly ở nhà thì bệnh trở nặng. Dù được đưa đi cấp cứu chữa trị nhưng người mẹ của cô gái này đã không qua khỏi. 

em den day gui me mot doa hoa mong me hay yen long hinh 2

Cẩm Vy đến buổi lễ tưởng niệm với mong muốn mẹ mình hãy yên lòng vì cô con gái đã lớn khôn.

"Em là con út trong nhà nên lúc nào mẹ cũng lo lắng cho em hết. Lúc mẹ bệnh thì mẹ còn lo hơn vì sợ em chưa đủ kinh nghiệm sống khi thiếu mẹ. Ngày mẹ ra đi, em buồn đến khó thở", đôi mắt cô gái 25 tuổi rớm lệ khi kể về người mẹ của mình.

Vy đến đây với niềm tin rằng mẹ vẫn đang ở cạnh bên, hiểu được những gì mình muốn nói nên gửi cho người mẹ đã khuất một đó hoa, sẽ được bình an nơi cõi xa.

Niềm mong ước của cô gái mất mẹ trong địch dịch: "Mong mẹ hãy yên lòng, con gái của mẹ đã 25 tuổi, đã lớn rồi mẹ nhé".

“Con hứa sẽ ngoan, học giỏi”

Được người thân đưa đến lễ tưởng niệm từ sớm nhưng vì dòng người quá đông, không tham dự được lễ chính nên cậu bé Nguyễn Công Thành (14 tuổi) cùng người thân đứng chờ bên hàng lang cầu Lê Văn Sỹ.

Trên tay cầm đóa hoa đăng trắng làm bằng giấy thật đẹp, cậu bé 14 tuổi kiên nhẫn đứng chờ, lâu lâu lại quay qua hỏi người dì đi cùng: "Con gửi hoa này chắc ba con sẽ nhận được phải không ạ, con nhớ ba quá".

Ba Thành mắc Covid-19 hồi tháng 8, đi chữa trị nhưng sau đó không về nữa. Từ lúc ba không còn nữa, cậu bé trở nên lặng lẽ, hay buồn và ngày nào cũng mong ba trở lại.

em den day gui me mot doa hoa mong me hay yen long hinh 3

Bé Công Thành hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi để ba em ở nơi cực lạc sẽ vui.

Ngày TP. HCM tổ chức lễ tưởng niệm và thả hoa đăng cho những đồng bào không may trong đại dịch nên Công Thành cũng mốn gửi đến ba mình niềm mong ước, rằng nơi xa nào đó ba em cũng sẽ yên lành vui tươi.

"Con chỉ muốn nói với ba rằng con nhớ ba nhiều lắm. Con hứa ở nhà sẽ luôn ngoan, luôn học giỏi để ba vui vẻ", cậu bé từ nay không còn ba đã hứa khi nhìn vào bông hoa trắng em cầm trên tay.

“Thắp ngọn nến để nhớ và tri ân những người đã mất”

Nhà đối diện chùa Pháp Hoa - nơi tổ chức lễ và thả hoa đăng tưởng niệm 23.476 người không may tử vong trong đại dịch Covid-19 nhưng ông Bùi Anh Thuấn (66 tuổi, cựu chiến binh, sống ở chung cư Trần Quốc Thảo) không tham gia buổi lễ mà đứng lặng lẽ nhìn xuống những bông hoa đăng đang trôi, bên cạnh là ngọn nến được ông thắp lên trước đó.

em den day gui me mot doa hoa mong me hay yen long hinh 4

Ông Thuấn trầm ngâm bên ngọn nến tưởng niệm 23.476 đồng bào đã mất vì dịch Covid-19

Người cựu chiến binh trầm ngâm, thời gian qua, cả nước đã sống trong tình trạng lo lắng khi đại dịch đã cướp đi rất nhiều đồng bào. Đôi lúc, ông cảm thấy cực kỳ căng thẳng vì ngày nào cũng nghe tiếng còi xe cấp cứu vang lên phía trước nhà. Cảm giác luôn bồn chồn, lo lắng, bất an vì... không biết ai đang ở gần mình đã nhiễm bệnh.

"Có ngôi nhà cách chung cư 2 căn thôi, hai cha con không may nhiễm bệnh, đi cách ly rồi mất vì Covid-19 khiến ai cũng xót thương khôn nguôi", ông Thuấn kể.

Hôm nay cả nước tổ chức ngày lễ tưởng niệm, người đàn ông 66 tuổi đôi mắt lúc nào cũng rưng rưng. Nhìn vào ngọn nến trên bàn, người cựu chiến binh xin được gửi lời chia buồn tới những gia đình không may mất đi người thân trong đại dịch. Mong linh hồn họ được siêu thoát, an yên.

"Và với ánh nến này, tôi cũng xin tri ân đến những lực lượng tuyến đầu, đã xả thân mình vì sức khỏe của người dân. Ngày hôm nay cũng là để nhắc rằng dịch Covid-19 vẫn còn hiện diện khắp nơi. Mọi người hãy ý thức phòng dịch hơn để những ngày đau buồn vừa qua không còn lặp lại nữa", ông Thuấn nói khi nhìn sang ngôi chùa diễn ra lễ tưởng niệm.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: