Từ chiều tối 19/11, một số đoạn dọc tuyến đường Hoàng Sa và Trường Sa, TP. HCM qua các chùa tổ chức lễ tưởng niệm và thả hoa đăng được phong tỏa để người dân tham dự.
Tại khu vực chùa Pháp Hoa gần cầu Lê Văn Sỹ, hàng ngàn người dân đã tập trung hai bên bờ kênh chờ đón thời điểm buổi lễ tưởng niệm đồng bào tử vong, cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19.
Tuy rất đông người nhưng không diễn ra tình trạng chen lấn, ồn ào và luôn tuân thủ mang khẩu trang tại nơi công cộng. Ai cũng có vẻ im lìm hơn trong thời khắc tưởng niệm những người không may ra đi trong đại dịch vừa qua.
Anh Nguyễn Văn Lĩnh - một người dân sống gần cầu Lê Văn Sỹ cho biết, thời gian vừa qua gia đình anh may mắn an toàn. Nhưng nhìn cảnh rất nhiều đồng bào khác đã không may tử vong khiến anh rất buồn. "Hôm nay, tôi muốn đứng đây để cùng thành phố nhớ về họ, nhớ những gì đau buồn đã qua để trân trọng, để cố gắng ngày hôm nay", anh Lĩnh nói.
Song song với buổi lễ diễn ra, người dân chung cư Trần Quốc Thảo đã cùng nhau tắt đèn để tưởng niệm. Trong đợt dịch thứ 4, toàn quốc có 23.476 người tử vong vì dịch Covid-19, trong đó TPHCM có hơn 17.000 trường hợp người mắc không qua khỏi.
Một số ngọn nến được thắp dọc hành lanh chung cư để cầu mong cho 23.476 đồng bào đã khuất trong đỉnh dịch vừa qua.
Đến gần 23h30, càng đông người dân TPHCM đổ về khu vực cầu Lê Văn Sỹ với mong muốn tham gia, theo dõi buổi lễ.
Trên cầu, một số thân nhân của người đã mất vì Covid-19 lặng lẽ đem đến một số hoa đăng với mảnh giấy kèm tên tuổi của bệnh nhân không may. "Gia đình tôi luôn nhớ tới mẹ, mong mẹ sẽ an nhiên", một người mang hoa đến nói rồi lặng lẽ rời đi.
Song song với lễ tưởng niệm, hàng nghìn hoa đăng được thả xuống dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè với cầu mong người ra đi sẽ an nghỉ và người ở lại sẽ bớt buồn đau để sống tốt hơn.