Gần 7.500 trường hợp vi phạm giao thông bị xử lý ngày mồng 1 Tết Nguyên đán

(CLO) Trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an các địa phương đã phát hiện và xử lý gần 7.500 trường hợp vi phạm.

Ngày 10/2, Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, toàn quốc xảy ra 78 vụ tai nạn giao thông, làm chết 35 người, bị thương 66 người; so với ngày 9/2 tăng 8 vụ tai nạn, tăng 5 người chết, tăng 11 người bị thương.

Cảnh sát giao thông, Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 7.469 trường hợp trong đó trên đường bộ phát hiện 7.466 trường hợp vi phạm; phạt tiền 18 tỷ 782 triệu đồng; tạm giữ 211 xe ô tô, 3.661 xe mô tô và 16 phương tiện khác; tước 1.588 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 2.835 trường hợp, tốc độ 1.720 trường hợp, ma tuý 12 trường hợp. Đường sắt 1  trường hợp vi phạm. Đường thuỷ 2 trường hợp vi phạm; phạt tiền 1 triệu đồng.

gan 7500 truong hop vi pham giao thong bi xu ly ngay mong 1 tet nguyen dan hinh 1

Ảnh minh hoạ.

Trong ngày 10/2 (tức ngày 1 tháng Giêng) có 3 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia... Các cuộc gọi đã được chuyển tới các cơ quan chức năng để xác minh và xử lý kịp thời.

Tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, đường phố thông thoáng, các phương tiện di chuyển thuận lợi cả trong nội thành và các cửa ngõ vào thành phố.

Đặc biệt, khoảng 15h30’ chiều 9/2, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai xử lý vụ tai nạn giao thông ô tô tải tông hàng loạt xe máy do ông Nguyễn Văn Hẹ (64 tuổi, trú huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) điều khiển ô tô tải mang BKS 82D - 002.2x lưu thông trên quốc lộ 14, khi đến địa phận xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai, xe này đã tông vào 3 xe máy, do các ông Nguyễn Văn Tường (76 tuổi), Phan Anh Tiến (53 tuổi, cùng trú xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah) và Trần Công Luận (35 tuổi, trú TP Pleiku) điều khiển đang dừng lại để xem và mua hoa ven đường.

Vụ tai nạn đã khiến 1 người chết và 1 người bị thương trong đó ông Nguyễn Văn Tường bị chấn thương sọ não, tử vong tại Bệnh viện Binh Đoàn 15; ông Phan Anh Tiến bị gãy chân, hiện được điều trị tại bệnh viện.

Cũng trong chiều 9/2, lực lượng chức năng phường Hòa Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tiến hành xử lý hiện trường cây phượng to có đường kính gốc khoảng 50cm gãy đổ trên đường hoa Phan Văn Trị. Các cành cây đổ đè trúng một người phụ nữ đang đi xe máy trên đường khiến nạn nhân bị thương.

Bên cạnh đó, khoảng 12h trưa 9/2, Công an TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết, chị Phan Thị Thanh Mai (SN 2006, trú tại thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa) điều khiển xe mô tô BKS 81R1 - 049.63 đã va chạm với xe đạp do Phạm Anh Khoa (SN 2013, trú tại tổ 2, phường Hội Phú, TP Pleiku) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Cùng thời điểm, xe ô tô bán tải BKS 77C-233.93 (chưa rõ người điều khiển), lưu thông ngược chiều khi qua hiện trường vụ tai nạn đã đánh lái tránh và tông vào cháu Phạm Bảo Trân (SN 2021, trú tại tổ 2, phường Hội Phú, TP Pleiku) khi cháu bé đi bộ qua đường.

Vụ tai nạn khiến cháu Phạm Bảo Trân tử vong khi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học y dược Hoàng Anh Gia Lai. Hai nạn nhân trong vụ va chạm xe mô tô với xe đạp chỉ bị thương nhẹ.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: