Chiến dịch không tiếng súng, trách nhiệm từ trái tim
Cuối năm 2025 vừa qua, Gia Lai là một trong những địa phương phải gánh chịu những ảnh hưởng nặng nề từ các đợt bão lũ và mưa lớn liên tiếp. “Lũ chồng lũ, bão chồng bão”, sạt lở đất, ngập lụt lịch sử, gây thiệt hại rất lớn về người, tài sản, hoa màu và cơ sở hạ tầng. Hàng trăm nghìn ngôi nhà bị đổ sập, hư hỏng ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của nhân dân.
Trước tình hình thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra, nhằm giúp người dân tái thiết lại cuộc sống, vui xuân đón Tết Nguyên đán trong ngôi nhà kiên cố,Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại.
Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh “Chiến dịch Quang Trung” là chiến dịch không có tiếng súng, song phải chiến thắng và chiến thắng giòn giã để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người dân, nhất là những người không còn nhà ở, có nhà bị hư hỏng sau bão lũ lịch sử vừa qua. Do đó, cần thần tốc, thần tốc hơn nữa; thực hiện với tất cả trách nhiệm với người dân và bằng tất cả tình cảm từ trái tim.
Ngay khi có công điện của Thủ tướng, ngày 1/12 UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các lực lượng ra quân “thần tốc” hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho nhân dân bị thiệt hại do bão số 13 và mưa lũ. Với phương châm “Thần tốc cơ động – Thần tốc thi công – Thần tốc về đích”, Quân đoàn 34 đã huy động hơn 900 cán bộ, chiến sĩ, 34 phương tiện vận tải tham gia chiến dịch, xây dựng lại nhà cho Nhân dân sau bão lũ với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và đầy trách nhiệm.
Thiếu tá Nguyễn Văn Luân - Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 (Quân đoàn 34) chia sẻ: " Với tinh thần "vượt nắng thắng mưa", để kịp tiến độ, chúng tôi làm ngày chưa đủ thì tranh thủ làm thêm, không kể giờ giấc. Mục tiêu sẽ bàn giao nhà cho người dân trước ngày 20/1/2026".
Được biết, trong Chiến dịch này Quân đoàn 34 được giao xây mới 80 căn nhà cho nhân dân, trong đó Đắk Lắk 16 căn và Gia Lai 64 căn. Tính tới ngày 31/12/2025 (sau tròn 1 tháng triển khai) các đơn vị trong Quân đoàn đã xây dựng và bàn giao 28 căn nhà cho nhân dân (tỉnh Đắk Lắk 7 căn và Gia Lai 21 căn).
Sau gần 15 ngày thi công thần tốc, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, Quân đoàn 34 đã bàn giao căn nhà đầu tiên cho bà con thuộc “Chiến dịch Quang Trung” cho bà Tô Thị Sửa (trú tại xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai) một gia đình đặc biệt khó khăn.
Căn nhà của gia đình bà Tô Thị Sửa do cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) thi công từ ngày 3/12. Căn nhà có tổng tích xây dựng là 55m2, tổng kinh phí là 130 triệu đồng, trong đó, Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, số tiền còn lại của gia đình và Lữ đoàn Công binh 7 hỗ trợ toàn bộ ngày công xây dựng.
Bà Tô Thị Sửa là người có công với cách mạng, năm nay đã gần 90 tuổi, sống cùng một người con bị câm bẩm sinh, hoàn cảnh rất khó khăn. Do đó, quá trình thi công, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 thực hiện triệt để phương châm thần tốc nhất, tiết kiệm nhất, hiệu quả nhất để bà Sửa và con sớm có nhà ở, ổn định cuộc sống.
Tình quân – dân bền chặt từ những mái nhà mới
Trong căn nhà mới kiên cố, khang trang, bà Sửa không giấu được niềm xúc động. Bà Sửa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34 đã không quản ngại khó khăn, vất vả, trực tiếp hỗ trợ gia đình xây dựng lại nhà mới. “Trong lúc gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất, chính sự có mặt kịp thời, hỗ trợ tận tình và trách nhiệm của bộ đội đã giúp gia đình có lại mái ấm để ổn định cuộc sống”, bà Sửa xúc động nói.
Tương tự, bà Nguyễn Thị Đào (88 tuổi, trú tại xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) rất vui mừng, cảm ơn chú bộ đội khi căn nhà mới sắp hoàn thành. Cách đây hơn một tháng, bão lũ dồn dập đã khiến căn nhà bà Nguyễn Thị Đào đổ sập. Thế nhưng chỉ trong vòng chưa đầy một tháng dưới đống đổ nát đã được dựng xây lên ngôi nhà cấp 4 vững chãi, rộng rãi với một phòng khách, 2 phòng ngủ.
Trao đổi với PV, Thiếu tướng Nguyễn Trần Long - Phó chính ủy Quân đoàn 34 cho biết: “Để thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, Bộ tư lệnh Quân đoàn 34 đã thành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho nhân dân bị thiệt hại do bão và mưa lũ gây ra tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk. Đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, là mệnh lệnh từ trái tim, với tinh thần vì nhân dân quên mình, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong Quân đoàn đã phát huy cao độ phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” khắc phục mọi khó khăn về thời tiết, cơ sở vật chất, bám địa bàn, ăn ở cùng Nhân dân.
Với quyết tâm cao nhất, các cán bộ, chiến sỹ làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, tranh thủ mọi thời gian để thi công hoàn thiện từng hạng mục công trình, quyết tâm giúp bà con sớm có nơi ở ổn định cuộc sống. Tính tới thời điểm hiện tại, các đơn vị trong Quân đoàn đã xây dựng và bàn giao 28 căn nhà cho nhân dân. Dự kiến 52 căn nhà còn lại bàn giao trước ngày 12/01/2026, vượt thời gian so với kế hoạch là 18 ngày của chiến dịch”.
Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Chiến dịch Quang Trung” là chiến dịch không tiếng súng nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Vì thời gian gấp rút và khối lượng công việc lớn nên toàn hệ thống chính trị phải tập trung cao độ, thực hiện nhiệm vụ không chỉ bằng trách nhiệm mà còn bằng "mệnh lệnh từ trái tim, từ tình cảm đối với nhân dân".
Ngay từ khi phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, huy động tối đa hệ thống chính trị cơ sở để thi công, sửa chữa nhà ở cho người dân, đảm bảo yêu cầu "thần tốc - an toàn - chất lượng". Cán bộ trong Ban Thường vụ được phân công phụ trách từng thôn, từng nhóm hộ để theo dõi, đôn đốc và giải quyết kịp thời các vướng mắc.
Những ngôi nhà mới kiên cố không chỉ giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong gian khó, hình ảnh người lính ăn ở cùng dân, làm việc quên ngày đêm đã tiếp thêm sức mạnh để bà con vững tin vượt qua thiên tai, ổn định cuộc sống và hướng tới một tương lai bền vững. Chính từ những việc làm nghĩa tình ấy, mối quan hệ quân – dân càng thêm bền chặt, trở thành điểm tựa vững chắc cho Nhân dân trong mọi hoàn cảnh.