Gia Lai: Kịp thời giải cứu người phụ nữ bị rơi xuống giếng sâu 30m trong lúc đi nhặt ve chai

(CLO) Trong lúc nhặt ve chai, bà Út không may bị rơi xuống giếng sâu 30m. Rất may, nạn nhân được người dân kịp thời phát hiện và được lực lượng chức năng kịp thời giải cứu, đưa lên bờ an toàn.

Ngày 29/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ 1 phụ nữ không may bị rơi xuống giếng bỏ hoang trên địa bàn phường Hội Phú.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 28/5, người dân đi tập thể dục tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú) thì nghe tiếng kêu cứu phát ra từ một giếng nước bỏ hoang gần đó.

z7876994157651-1662554226412b3da57fb9b79a2b13cd-8260.jpg
Người phụ nữ bị rơi xuống giếng sâu 30m trong lúc đi nhặt ve chai (ảnh CACC)

Khi đến gần kiểm tra, mọi người phát hiện 1 phụ nữ mắc kẹt dưới giếng nên trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động cán bộ, phương tiện phối hợp cùng Công an phường Hội Phú nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn.

Tại hiện trường, nạn nhân được phát hiện rơi xuống giếng nước sâu gần 30m, bên dưới có khoảng hơn 1m nước.

Lực lượng chức năng sau đó đã tiếp cận đáy giếng, cung cấp oxy cho nạn nhân và sử dụng thiết bị chuyên dụng để đưa người này lên bờ an toàn. Theo đó, người phụ nữ gặp nạn là bà Huỳnh Thị Út (50 tuổi, trú tại phường Hội Phú).

z7876991290867-8f0920e2728f6141031e83d4df9aabae.jpg
Lực lượng chức năng kịp thời hỗ trợ đưa bà Út lên bờ an toàn (ảnh CACC)

Theo bà Út, trước đó vào chiều cùng ngay khi bà đang đi nhặt ve chai tại khu vực trên thì không may bị rơi xuống giếng. Sau khi được giải cứu, bà Út được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cấp cứu trong tình trạng tỉnh táo nhưng có nhiều vết bầm tím trên cơ thể.

Xem thêm

Những ô đất “siêu nhỏ” bên tuyến Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục

Những ô đất “siêu nhỏ” bên tuyến Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục

(CLO) Tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã thay đổi đáng kể sau khi thông xe kỹ thuật, với mặt đường và vỉa hè được hoàn thiện. Thế nhưng, xen giữa các công trình dọc tuyến vẫn còn những mảnh đất chỉ vài mét vuông, được quây tôn chờ phương án xử lý.

Ngột ngạt cảnh hàng trăm lồng bè, nhà hàng nổi tự phát 'bủa vây' trên sông ở TP.HCM

Ngột ngạt cảnh hàng trăm lồng bè, nhà hàng nổi tự phát 'bủa vây' trên sông ở TP.HCM

(CLO) Từng là tuyến đường thủy rộng lớn, thông thoáng, thế nhưng sau thời gian khoanh vùng nuôi thuỷ sản lồng bè, nhuyễn thể hai mảnh vỏ trên sông Dinh, sông Chà Và, sông Rạng…, đến nay, cả một vùng sông nước vốn thênh thang trở nên ngột ngạt bởi hệ thống lồng bè chằng chịt, bạt ngàn như một dải “đô thị nổi”.

Tân sinh viên chật vật tìm trọ khi năm học mới bắt đầu

Tân sinh viên chật vật tìm trọ khi năm học mới bắt đầu

(CLO) Những ngày đầu năm học mới, khi các trường đại học hoàn tất tuyển sinh và tổ chức khai giảng, không ít sinh viên vẫn đang loay hoay tìm kiếm chỗ ở. Giá phòng tăng cao, trong khi những căn trọ có vị trí thuận tiện, mức giá phù hợp ngày càng khan hiếm, khiến nhiều sinh viên phải tạm thời ở nhờ người thân hoặc chấp nhận đi xa để giảm chi phí.

Cỡ chữ bài viết: