Nhiều ngày qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền câu chuyện về một người đàn ông bán vé số ngồi thất thần trước tiệm vàng ở đường Trần Phú, phường Pleiku (Gia Lai) sau khi làm mất túi xách chứa toàn bộ số tiền tích góp đã khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Nhân vật trong câu chuyện là ông Phạm Minh Tâm (60 tuổi, ngoại tại phường Diên Hồng, Gia Lai), mưu sinh bằng nghề bán vé số. Biến cố xảy ra vào ngày 8/4, khi lúc rong ruổi bán vé số dọc đường Phạm Văn Đồng, ông sơ ý làm mất túi xách bên trong có hơn 6 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân.
Đó không chỉ là số tiền tích lũy sau nhiều ngày lao động vất vả mà còn là khoản ông dành để thanh toán vé số cho đại lý và phòng khi đau ốm. Mất đi số tiền ấy, người đàn ông lớn tuổi rơi vào trạng thái hoang mang, bất lực ngồi thất thần bên lề đường.
Hình ảnh trên đã đến chạm đến trái tim của nhiều người. Chị Kim Oanh (trú tại phường Pleiku) cùng một số người dân đã chủ động xác minh thông tin, trực tiếp liên hệ với ông Tâm trước khi kêu gọi hỗ trợ trên mạng xã hội.
Chỉ sau một ngày, lời kêu gọi đã nhận được tác động mạnh mẽ, với hơn 7 triệu đồng quyên góp. Ngoài ra một cá nhân khác cũng vận động được hơn 14 triệu đồng. Tổng số tiền ông Tâm nhận được lên đến hơn 21 triệu đồng – không chỉ giúp ông bù đắp khoản đã mất mà còn mang lại niềm an ủi lớn lao về tinh thần.
"Lúc làm mất tiền, tôi rất lo lắng, không biết xoay xở ra sao. May mắn được mọi người giúp đỡ, tôi vô cùng xúc động và biết ơn. Xin cảm ơn tất cả những người tấm lòng đã quan tâm, động viên tôi", ông Tâm nghẹn ngào nói.
Theo chị Oanh, hình ảnh người đàn ông lớn tuổi ngồi thất thần bên đường khiến ai cũng thương cảm. Số tiền hơn 6 triệu đồng bị mất là khoản tích góp để trả tiền vé số cho đại lý và phòng khi đau ốm của ông cụ.
“Ban đầu mình cũng băn khoăn, lo ngại thông tin có thể không chính xác. Vì vậy, mình đã kết nối bạn bè để xác minh và trực tiếp liên hệ với ông Tâm trước khi kêu gọi hỗ trợ. Giữa lúc cuộc sống còn nhiều khó khăn, tôi rất cảm kích trước tấm lòng của mọi người đã cùng lan tỏa yêu thương, giúp ông cụ vượt qua nghịch cảnh, có thêm niềm tin vào cuộc sống”, chị Oanh chia sẻ.
Câu chuyện của ông Tâm không chỉ dừng lại ở một sự giúp đỡ vật chất mà còn là minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái – khi những con người xa lạ sẵn sàng nâng đỡ nhau trong lúc đau đớn. Giữa bộn bề cuộc sống, sự chia sẻ hỗ trợ lẫn nhau trong lúc khó khăn, hoạn nạn đã góp thêm niềm tin, lan tỏa hơi ấm tình người trong cộng đồng.