Gia Lai: Nhiều năm sống thấp thỏm bên 'vực tử thần', người dân đã tìm lại bình yên ở vùng đất mới

(CLO) Sau nhiều năm sống thấp thỏm bên con đường bị sạt lở, sụt lún nghiêm trọng, nhiều hộ dân xã Ia Ly (Gia Lai) đã được bố trí đến khu tái định cư mới. Người dân được cấp đất, hỗ trợ dựng nhà sớm ổn định cuộc sống yên tâm sản xuất và phát triển lâu dài.

Nhiều năm sống thấp thỏm bên con đường bị xẻ đôi

Theo đó, nhiều năm qua tuyến đường đi vào Trạm OPY 500kV Nhà máy thủy điện Ia Ly (Gia Lai) bị sạt lở nghiêm trọng kéo dài hàng trăm mét. Việc sạt lở “ăn sâu” vào đường nhựa, tạo thành vực sâu cao hàng chục mét.

z7133938999014_068f23b961681267c47f80e4f8aeafbc (1)
Sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường giao thông đi vào Trạm OPY 500kV Nhà máy thủy điện Ia Ly

Ngoài những vị trí sạt lở cũ, mới đây vào tháng 10/2025, trên tuyến tiếp tục xuất hiện nhiều vị trí sạt lở, sụt lún nặng, đứt gãy hoàn toàn mặt đường, khiến việc lưu thông bị tê liệt.

Đoạn đường bị sạt lở kéo dài hơn 300 mét, một phần mặt đường bị kéo sụp xuống, nhiều mảng đường và đất lớn bị kéo xuống tạo thành vực sâu hàng chục mét “đe dọa” trực tiếp tính mạng người tham gia giao thông.

z7133938841238_abed6d39959a1958299b67377af64d2d.jpg
Sạt lở, sụt lún nghiêm trọng, mặt đường cũng bị đứt gãy hoàn toàn

Trước tình trạng trên, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân UBND xã Ia Ly đã phối hợp với Công ty Thủy điện Ia Ly tổ chức giăng dây cấm người và các phương tiện lưu thông qua lại trên tuyến đường này.

Đồng thời, Sở Xây dựng Gia Lai cũng đã có văn bản đề nghị xã Ia Ly và đơn vị quản lý tuyến đường phong tỏa khu vực sụt lún, vận động người dân tạm di dời khỏi vùng nguy hiểm trên đoạn đường vào Trạm OPY 500kV – Nhà máy Thủy điện Ia Ly nhằm đảm bảo an toàn.

Nhằm di dời, ổn định cuộc sống cho các hộ dân ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, triều cường đe dọa, tỉnh Gia Lai đã khẩn trương triển khai 16 dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai với tổng kinh phí hơn 2.100 tỷ đồng, trong đó có xã Ya Ly.

z7133939007631_306d1745803a8535f8de225b23ac9405.jpg
Trước thực trạng trên, địa phương đã lên phương án bố trí, ổn định cuộc sống cho các hộ dân trong vùng sạt lở

An cư sau thiên tai, người dân vui mừng dựng lại nhà mới

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất cho phép người dân chủ động xây dựng nhà ở khi đủ điều kiện theo quy định, nhưng phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và khả năng chống chịu thiên tai. Việc hỗ trợ kinh phí sẽ được thực hiện sau khi công trình khởi công, hoàn thành phần nền móng và được giải ngân theo tiến độ xây dựng trên cơ sở xác nhận khối lượng thực tế, bảo đảm đúng quy định.

Là một trong những hộ khởi công xây nhà sớm nhất tại khu tái định cư thuộc tổ 1, xã Ia Ly, ông Lê Văn Yên đã có 30 năm sinh sống trong căn nhà trên đường Lê Hồng Phong.

Ông Yên cho biết: “Năm 2021, đoạn đường này bắt đầu xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Đến tháng 10/2025, mưa lớn khiến một phần căn nhà bị sụp xuống vực sâu gần 20m. Căn nhà được xây dựng khang trang từ năm 2023 nay chỉ còn lại bức tường phía trước và cổng ra vào. Sau sự cố, địa phương đã hỗ trợ gia đình tôi di dời đến nơi ở tạm nhằm đảm bảo an toàn”.

z7676054445422_2838d2e4ddbcd64e39cca57caeb9c086.jpg
An cư sau thiên tai, người dân vui mừng dựng lại nhà mới

Nhằm góp phần bảo đảm an toàn, đồng thời tạo điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất và phát triển lâu dài, tháng 3/2026 gia đình ông được bố trí lô đất tái định cư với diện tích khoảng 500m2, cách đoạn đường sạt lở khoảng 700m. Ngoài ra, gia đình còn được hỗ trợ 115 triệu đồng để xây dựng lại căn nhà mới.

"Gia đình chật vật mãi mới xây được căn nhà nhưng đã bị sạt lở cuốn trôi. Dù rất tiếc mảnh đất ở vị trí cũ nhưng chúng tôi vẫn quyết định chuyển đến khu tái định cư để đảm bảo an toàn cho cả gia đình", ông Yên chia sẻ.

z7676054350022_c9fe11d9292e3f51ac47fd5ac5cd9e14.jpg
Người dân khoan giếng trước khi xây nhà ở khu tái định cư mới

Tương tự, bà Nguyễn Thị Huyền (xã Ia Ly) được cấp hơn 500m2 đất ngay gần nhà ông Yên và khoản tiền 113 triệu đồng để xây dựng lại căn nhà mới. Những ngày này, gia đình bà Huyền đang tất bật tập kết vật liệu để khởi công xây dựng nhà mới.

Dự kiến đầu tháng 4, gia đình bà Huyền cùng nhiều hộ dân bị ảnh hưởng sẽ đồng loạt khởi công. Ngoài khoản hỗ trợ của nhà nước, bà Huyền còn gom góp thêm 300 triệu đồng để xây dựng lại căn nhà mới được rộng rãi. "Sống ở đó lúc nào cũng thấp thỏm "ăn ngủ không yên", nhất là những đêm mưa lớn. Vì vậy, khi có chủ trương di dời, gia đình tôi đồng thuận chuyển đến khu tái định cư ngay", bà Huyền chia sẻ.

z7676054372711_fd36ae83ed5c46b28699cf00dd93167f.jpg
Sau nhiều năm sống thấp thỏm bên “vực tử thần”, người dân tìm lại bình yên ở vùng đất mới

Ông Rơ Châm Tâm - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ly cho biết: “Theo thống kê, có 5 hộ dân trên đường Lê Hồng Phong đủ điều kiện đã được bố trí đất ở tái định cư, diện tích mỗi lô khoảng 500-550m2/hộ. Một số trường hợp không được bố trí đất tái định cư nhưng vẫn được nhận các khoản bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích bị ảnh hưởng do sạt lở theo quy định. Nguyên nhân là các hộ này đã có đất ở tại vị trí khác”.

Theo ông Tâm, đối với đoạn đường Lê Hồng Phong bị sạt lở, xã đã đặt biển báo cấm người dân lưu thông. Do tầng địa chất ở khu vực này yếu nên địa phương đang phối hợp với thủy điện lên phương án mở tuyến đường mới an toàn hơn để phục vụ nhu cầu của người dân.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: