Gia Lai: Nông dân khóc ròng nhìn ruộng thuốc lá chìm trong nước, thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Những trận mưa lớn kéo dài vào cuối tháng 2 vừa qua đã khiến nhiều diện tích thuốc lá tại xã Pờ Tó và Ia Pa (tỉnh Gia Lai) bị ngập úng. Nhiều ruộng thuốc lá đang trong giai đoạn phát triển hoặc chuẩn bị thu hoạch bị chết úng, héo rũ và cháy lá không thể phục hồi.

Thất thần nhìn ruộng thuốc lá đang dần héo úa từng ngày ở thôn Voong Boong (xã Pờ Tó), bà Ngô Thị Huệ chưa biết xoay xở đâu số tiền gần 650 triệu để trả nợ.

z7587058101461_bb08b34eb798a4f9658494cee70f6e06.jpg
Hàng trăm ha thuốc lá ở các xã phía Tây Gia Lai bị thiệt hại do mưa lớn trái mùa

“Không có đất sản xuất, hai mẹ con bà phải thuê khoảng 7ha đất để trồng thuốc lá mưu sinh, cuộc sống chỉ trông chờ vào mấy ha thuốc lá này. Tiền thuê đất gần 250 triệu đồng, chúng tôi mới chỉ trả trước tiền đặt cọc đó là chưa kể tiền giống và phân bón công ty cho nợ hơn 400 triệu đồng nữa. Với tình cảnh hiện tại, ngay cả khi công ty cho khất nợ tiền đầu tư, mẹ con tôi cũng không biết duy trì cuộc sống bằng cách nào nữa”, bà Huệ nghẹn ngào nói.

Theo bà Huệ, ruộng thuốc lá này được trồng đến nay tròn hai tháng, đang vào giai đoạn trổ bông và chuẩn bị bẻ ngọn để bước vào vụ thu hoạch thì bất ngờ gặp mưa lớn. Chỉ trong thời gian ngắn, khoảng 6ha thuốc lá bị ngập úng, lá cháy và héo gần hết, coi như mất trắng.

z7587058091005_fd09d856f331205a0024c10f99c78d1b.jpg
Nông dân khóc ròng nhìn ruộng thuốc lá ngập úng, thiệt hại hàng trăm triệu đồng

“Mùa thuốc năm nay rất vất vả. Đầu vụ, tôi đã chuẩn bị giống cho toàn bộ 7ha nhưng lại bị bão tàn phá hư hỏng nên phải gieo trồng lại từ đầu. Đến lúc gần thu hoạch thì gặp mưa lớn khiến ruộng thuốc bị héo úa, không thể phục hồi. Thời điểm trời đổ mưa, hai mẹ con lặn lội ra ruộng khơi mương thoát nước, đồng thời dùng máy bơm hút nước ra ngoài với hy vọng cứu cây thuốc - nhưng mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả”, bà Huệ nói.

Nghĩ đến khoản nợ gần 650 triệu đồng, bà Huệ không khỏi rơi vào cảnh tuyệt vọng. Bởi lẽ nhiều người dù mất mùa vẫn còn đất đai hoặc công việc khác để xoay xở, còn mẹ con bà thì gần như không còn sinh kế nào khác.

z7587058101151_67590586087e62ea1d2e9e90b5ae3929.jpg
z7587058106264_681baa78c23b93125bdae91951a4366e.jpg
Nhiều ruộng thuốc lá ngập sâu trong nước không còn khả năng phục hồi

Tương tự gia đình chị Trần Thị Hường (28 tuổi, trú thôn Bình Hòa, xã Pờ Tó) cũng trồng 3,7ha thuốc lá nhưng đã có đến 2,5ha bị ảnh hưởng sau trận mưa. Nhìn ruộng thuốc lá héo rũ từng ngày, người phụ nữ trẻ không khỏi lo lắng bởi tổng chi phí thuê đất và tiền công ty đầu tư cho vụ thuốc lên tới gần 400 triệu đồng. Trong khi khả năng thu hoạch đang ngày càng mong manh.

“Do cán bộ kỹ thuật của công ty nói nếu ngọn cây chưa gục xuống thì vẫn có khả năng cứu được nên những ngày này gia đình mình luôn túc trực ngoài ruộng khơi thông mương thoát nước, phun thuốc kích rễ để cây phục hồi. Tuy nhiên cũng chưa biết kết quả ra sao, giờ chỉ mong cây có thể hồi lại phần nào”, chị Hường lo lắng nói.

Ông Trần Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Pờ Tó cho biết: “Qua kiểm tra sơ bộ, trận mưa vừa qua đã khiến khoảng 80ha thuốc lá trên địa bàn bị ngập úng, trong đó khoảng 30ha bị thiệt hại. Hiện chính quyền địa phương đang thành lập tổ kiểm tra để đánh giá cụ thể mức độ thiệt hại, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tìm giải pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Ngoài việc thống kê, địa phương cũng khuyến cáo bà con chủ động khơi thông hệ thống thoát nước, xử lý đất sau ngập nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh sâu bệnh, ảnh hưởng đến diện tích còn lại”.

z7587058117254_a44514ac9767103ec80ff456e0c39fe8.jpg
Phần lớn vườn cây đều sắp thu hoạch khiến nông dân hứng chịu thiệt hại lớn

Tương tự, gia đình anh Kiều Văn Sang (35 tuổi, xã Ia Pa, Gia Lai) cũng thuê hơn 5ha đất để trồng thuốc lá. Hiện cây thuốc đã phát triển được khoảng 20 lá, cao chừng 1,5m và chuẩn bị bẻ ngọn để thu hoạch thì bất ngờ gặp mưa lớn trái mùa khiến 2ha bị ảnh hưởng.

Chia sẻ với PV, anh Sang cho biết: “Từ trước đến nay chưa từng xuất hiện cơn mưa đầu mùa nào sớm và lớn như vậy. Thông thường, mưa chỉ xuất hiện vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 âm lịch. Thời điểm đó, việc thu hoạch của bà con gần như đã hoàn tất nên mức độ thiệt hại thường không đáng kể. Bình quân mỗi ha thu được khoảng 4 tấn thuốc lá khô, giá bán cho công ty khoảng 60.000 đồng/kg. Nếu ruộng thuốc không thể phục hồi, mỗi ha có thể thiệt hại khoảng 240 triệu đồng”.

z7587058120373_72515f0d72b9b46d4ec0f1bb9664077b(1).jpg
Vườn cây của gia đình anh Sang thiệt hại do mưa trái mùa

Theo báo cáo của UBND xã Ia Pa, toàn xã hiện có 559 ha thuốc lá. Qua rà soát bước đầu, hơn 228 ha bị thiệt hại do ngập úng, với tổng thiệt hại do mưa lớn gây ra gần 18 tỷ đồng. Ngay sau khi mưa dứt, địa phương đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với các thôn khẩn trương kiểm tra, thống kê mức độ thiệt hại cụ thể của từng hộ. Đồng thời, chính quyền khuyến cáo người dân tranh thủ thu hoạch sớm những diện tích còn khả năng cứu vãn, hạn chế thấp nhất tổn thất.

“Địa phương đang tiếp tục tổng hợp số liệu, báo cáo cấp trên để xem xét hỗ trợ người dân theo quy định. Bên cạnh đó, xã cũng đang theo dõi sát diễn biến thời tiết để kịp thời cảnh báo người dân chủ động phương án ứng phó”, đại diện UBND xã Ia Pa thông tin.

Xem thêm

'Dây chuyền người' đưa hơn 1.500 tấm bê tông lên núi phục dựng dòng chữ lịch sử

'Dây chuyền người' đưa hơn 1.500 tấm bê tông lên núi phục dựng dòng chữ lịch sử

(CLO) Hơn 1.500 tấm bê tông được đông đảo người dân nối nhau men theo triền dốc để đưa lên núi Nhón. Thời tiết mưa nắng thất thường khiến con đường lên núi càng trơn trượt. Vượt lên tất cả, hàng nghìn người vẫn bền bỉ chuyền tay nhau từng tấm bê tông lên gần đỉnh núi với một quyết tâm bảo tồn dòng chữ “Bác Hồ sống mãi”. Đây là biểu tượng lịch sử, cách mạng đã hiện diện trên núi Nhón suốt hơn nửa thế kỷ.

Lũ cuốn cầu tạm, chia cắt đường đi của người dân biên giới

Lũ cuốn cầu tạm, chia cắt đường đi của người dân biên giới

(CLO) Mưa lớn kéo dài, nước sông Nậm Nơn dâng cao, chảy xiết đã cuốn trôi cầu tạm Yên Hòa. Giao thông chia cắt khiến hàng trăm hộ dân của 3 bản ở xã Mỹ Lý (Nghệ An) gặp nhiều khó khăn trong đi lại. Chính quyền địa phương đang tìm phương án khắc phục, bảo đảm an toàn cho người dân.

Ước nguyện cuối đời của Mẹ Việt Nam Anh hùng có 2 người con liệt sĩ

Ước nguyện cuối đời của Mẹ Việt Nam Anh hùng có 2 người con liệt sĩ

(CLO) 5 người con ra chiến trận thì 2 người hy sinh. Suốt nhiều năm qua, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Năm vẫn đau đáu mong chờ tin các con. Ở tuổi 99, mẹ Năm vui mừng khi biết nơi an nghỉ của một người con liệt sĩ. Song, mẹ vẫn chưa an lòng khi thông tin phần mộ về người con còn lại vẫn chưa rõ.

Từ chục cây giống, lão nông xứ Nghệ có vườn cau bội thu

Từ chục cây giống, lão nông xứ Nghệ có vườn cau bội thu

(CLO) Dù lớn tuổi nhưng lão nông Chu Văn Bách vẫn không ngừng học hỏi, tìm hiểu thêm các mô hình mới để phát triển kinh tế. Từ chục cây cau mua chỗ người quen, ông trồng và nhân giống thành vườn cau rộng lớn. Loài cây cao thẳng tắp, vươn mình đón nắng ấy đã đem lại kinh tế khấm khá cho gia đình lão nông này.

Nghệ An: Quân và dân đồng lòng xây kè đá giữ bản trước mùa mưa lũ

Nghệ An: Quân và dân đồng lòng xây kè đá giữ bản trước mùa mưa lũ

(CLO) Trước nguy cơ sạt lở bờ sông khi mùa mưa lũ cận kề, nhiều chiến sĩ bộ đội cùng chính quyền địa phương và người dân đã chung tay xây dựng tuyến kè đá dài 150m bên sông Nậm Giải. Công trình không chỉ góp phần bảo vệ bản làng mà còn thắt chặt hơn tình đoàn kết quân - dân nơi biên giới.

Kết nối những tấm lòng nhân ái, trao 7 mái ấm cho người nghèo tại Gia Lai

Kết nối những tấm lòng nhân ái, trao 7 mái ấm cho người nghèo tại Gia Lai

(CLO) Không chỉ tạo nên một sân chơi thể thao sôi động, Giải Tennis - Pickleball Cúp Mỏ đá làng Bi còn trở thành nhịp cầu kết nối những tấm lòng nhân ái. Mùa giải 2026 tiếp tục ghi dấu ấn khi trao tặng 7 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình khó khăn tại xã Kon Gang (Gia Lai), nối dài hành trình chia sẻ vì cộng đồng.

Cỡ chữ bài viết: