Gia Lai: Hàng trăm tấn dưa hấu thối rữa ngoài đồng, thiệt hại hàng tỷ đồng

Dù đã quá kỳ thu hoạch, hàng chục ha dưa hấu tại xã Ia Mơ (Gia Lai) vẫn nằm phơi nắng giữa ruộng. Theo ghi nhận, dọc tuyến đường vào xã Ia Mơ, nhiều ruộng dưa hấu rộng lớn bị bỏ mặc, trâu bò được chăn thả để ăn số dưa bị hư hỏng.

Không được thu hoạch cộng với thời tiết nắng nóng kéo dài, phần lớn thân cây đã héo khô, để lại hàng trăm tấn dưa nằm phơi nắng ngoài đồng. Một số ít quả còn giữ được màu xanh, nhưng đa phần đã ngả vàng, chín rục, thối rữa.

z7561749931945_b58b0e02acad9bcec4c27813ccb4d10b.jpg
Hơn 200 tấn dưa không được thu hoạch nằm lăn lóc ngoài đồng

Ông Lâm Văn Sáu, một trong bốn hộ dân từ xã Tây Sơn (Gia Lai) lên Ia Mơ thuê đất trồng dưa hấu cho biết: “Trong năm, tôi cùng hai hộ dân khác đến xã Ia Mơ thuê 25 ha đất để trồng dưa hấu. Khi cây vừa ra hoa, bà Bùi Thị Thanh Thủy trú xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai cùng thương lái đến thỏa thuận mua toàn bộ diện tích với giá 17 triệu đồng/500 m² (tương đương 340 triệu đồng/ha)”.

Theo ông Sáu, tổng giá trị hợp đồng ước tính khoảng 8,5 tỷ đồng. Sau khi thống nhất, phía bà Thủy đã hai lần chuyển cho nhóm ông Sáu tổng cộng 7,3 tỷ đồng còn thiếu khoảng 1,2 tỷ đồng theo thỏa thuận.

z7561880139141_ba9d1ffc6e1522e53d5658dc8b94bcdb.jpg
Nguyên nhân được cho là bất đồng về giá thu mua giữa các nông dân trồng dưa và thương lái

Tuy nhiên, sau Tết, giá dưa trên thị trường giảm mạnh, thương lái đề nghị thương lượng lại với mức giá 4.000 đồng/kg. Thế nhưng các hộ dân không đồng ý vì cho rằng mức giá này sẽ khiến họ thua lỗ nặng, không đủ bù đắp chi phí đầu tư gần 5 tỷ đồng và công chăm sóc xuyên Tết.

Do không thỏa thuận được giá, nhóm thương lái đã không thu hoạch dưa hấu như cam kết ban đầu, dẫn đến toàn bộ gần 25 ha dưa bị bỏ mặc và thối rữa. Sau đó, phía thương lái yêu cầu hoàn trả hơn 7 tỷ đồng tiền cọc nhưng người dân không đồng ý.

z7561880166920_a275be5d742928da1c9a7e78fb2cd235.jpg
Phần lớn số dưa đã hư hỏng, đang thối rữa từng ngày

“Mỗi vụ dưa kéo dài khoảng 70 ngày, tổng chi phí gần 5 tỷ đồng. Bán theo phương án ban đầu thì còn có lãi, đằng này lại đưa ra phương án bán với giá 4.000 đồng/kg thì chúng tôi lỗ nặng, lấy gì để trả ngân hàng. Nếu mất giá, thương lái có thể thương lượng giảm xuống 12–13 triệu đồng/sào thì chúng tôi còn xem xét.

Trong hợp đồng mua bán có ghi rõ diện tích 500 sào, giá 17 triệu đồng/sào; giá lên không xin, giá xuống không bớt. Trong vụ việc này, chúng tôi thực hiện theo ký kết giữa hai bên. Sau khi ký, bên mua đã chuyển tiền cọc theo cam kết. Nếu bên mua khiếu kiện thì chúng tôi sẽ theo kiện”, ông Sáu cho biết thêm.

z7561750180959_d425df178c87b7b438007eb7ec5f85f6.jpg
Một số ít quả còn xanh nhưng vẫn chưa được thu hoạch

Về phía nhóm thương lái mua dưa cho rằng, thời điểm cam kết, dưa mới ra nụ, chưa có trái và nhà vườn cam kết dưa có năng suất 2,5 tấn/sào, nhưng thực tế khoảng 500 kg/sào.

Thấy ruộng dưa năng suất thấp nên thương lái đã yêu cầu thỏa thuận lại, đề nghị đổi hình thức mua “bao lô” sang mua theo kg với giá 5.000 đồng/kg nhưng phía nhà vườn không chấp nhận.

z7561750403363_783e5a2082128c8ef4d57b1a418e1ca0.jpg
Số dưa hư hỏng thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơ cho biết: “Các ruộng dưa trên do một nhóm hộ nông dân từ xã Tây Sơn đến địa phương thuê đất trồng dưa hấu theo thời vụ. Nhưng do bất đồng trong hợp đồng mua bán, dẫn đến không có sự đồng thuận khiến ruộng dưa quá thời hạn vẫn không được thu hoạch khiến dưa bị hư hỏng”.

Liên quan đến vấn đề này, trước đó vào cuối tháng 1/2026, UBND xã Ia Mơ đã nhiều lần mời các bên lên làm việc để giải quyết vụ việc, nhưng do bên bán vắng mặt nên không thể hòa giải được.

z7561750174173_9050e586dd65aa75b17cc67d92b52e2a.jpg
Chính quyền địa phương đã hướng dẫn khởi kiện ra tòa giải quyết

“Hàng trăm tấn dưa hấu không được thu hoạch, bị vứt đầy đồng, hư hỏng như vậy thì rất là tiếc. Do số tiền rất lớn, liên quan hợp đồng mua bán nên chúng tôi đã hướng dẫn theo hướng khởi kiện ra tòa giải quyết”- ông Tuấn Anh cho biết thêm.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: