Chiều 27/7, Quân đoàn 34 đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp, nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10).
Quyết định truy tặng ghi nhận hành động dũng cảm của Thượng sĩ Kpă Thiêp không ngại nguy hiểm, quên thân mình cứu người trong tình huống nguy cấp, thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ và phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.
Theo đó, Thượng tá Lương Trí Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 28, trong suốt quá trình công tác, đồng chí Kpă Thiêp luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, giữ gìn kỷ luật, lối sống giản dị, hòa đồng, được đồng đội và nhân dân yêu mến. Hành động dũng cảm hy sinh của đồng chí là tấm gương sáng về tinh thần hy sinh quên mình vì sự an toàn của nhân dân.
Phát biểu tại lễ truy tặng, Trung tướng Lê Minh Quang bày tỏ sự tiếc thương vô hạn đối với sự ra đi của Thượng sĩ Kpă Thiêp, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc và tri ân tới gia đình đồng chí.
“Tấm gương dũng cảm của Thượng sĩ Kpă Thiêp là niềm tự hào của Quân đoàn 34, Sư đoàn 10, Trung đoàn 28 cũng như gia đình và quê hương Gia Lai. Hành động đó đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng”, Trung tướng Lê Minh Quang nhấn mạnh.
Thay mặt gia đình, ông Rah Lan Blak (chú của đồng chí Kpă Thiêp) đã phát biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 và chính quyền địa phương đối với gia đình. Gia đình khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ gìn và lan tỏa tấm gương sáng của Thượng sĩ Kpă Thiêp.
Như báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, trước đó quân nhân Kpă Thiệp được đơn vị giải quyết cho nghỉ phép theo chế độ về thăm gia đình từ ngày 19 - 30/7 tại xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai. Sáng ngày 20/7, Kpă Thiệp cùng vợ đi làm rẫy phụ giúp gia đình tại xã Ia Ko.
Trên đường về, gặp anh Rmah Việt và Rah Lan Nom trong làng đang dựng trụ điện bằng sắt và nhờ giúp sức, Kpă Thiêp lập tức dừng xe để hỗ trợ. Khi cả ba cùng dựng trụ điện, phần đầu trụ bằng kim loại bất ngờ vướng vào đường dây điện trung thế, khiến cả ba bị điện giật.
Kpă Thiêp bị hất văng ra ngoài, nhưng khi thấy hai người còn mắc kẹt trong dòng điện, anh không chút do dự lao trở lại để kéo họ ra. Hậu quả, Kpă Thiêp bị điện giật lần thứ hai dẫn đến tử vong còn 2 người còn lại bị thương.