Sau hơn hai ngày tranh tài, giải đấu đã xác định những chủ nhân của các tấm huy chương vàng ở một số nội dung. Giải năm nay ghi nhận sự tham gia đông đảo của các nhà báo đến từ cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên cả nước, với chất lượng chuyên môn được đánh giá ngày càng nâng cao. Nhiều trận đấu diễn ra kịch tính, hấp dẫn, phản ánh rõ sự đầu tư tập luyện nghiêm túc của các vận động viên không chuyên nhưng giàu đam mê thể thao.
Một trong những gương mặt đạt nhiều thành tích ấn tượng tại giải đấu, vận động viên Trần Minh Cát Vũ (Đài Phát thanh – Truyền hình TP Hồ Chí Minh) cho biết chị tham gia thi đấu ở ba nội dung gồm: Đôi Nữ, Đơn Nữ dưới 45 tuổi và Đồng đội Nữ. Ở cả ba nội dung này đều mang về huy chương vàng cho nữ vận động viên đến từ HTV.
“Sau một năm 2024 vắng bóng vì điều kiện công việc, năm nay tôi thực sự rất vui khi quay trở lại và đạt được những thành tích như mong muốn. Đây không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là động lực rất lớn để tôi tiếp tục gắn bó với phong trào bóng bàn của giới báo chí”, chị Cát Vũ chia sẻ.
Theo chị, Giải vô địch bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam không đơn thuần là một sân chơi thể thao mà đã trở thành một điểm hẹn thường niên ý nghĩa, nơi những người làm báo có dịp hội tụ, giao lưu, rèn luyện sức khỏe. “Thông qua từng đường bóng, chúng tôi còn có cơ hội trao đổi kinh nghiệm làm nghề, chia sẻ những câu chuyện nghề nghiệp trong suốt một năm qua của các nhà báo đến từ cả ba miền”, chị nói.
Đặc biệt, giải đấu năm nay diễn ra trong không khí hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, càng làm tăng thêm ý nghĩa của tinh thần đoàn kết, gắn bó và tiếp nối truyền thống tốt đẹp của đội ngũ những người làm báo. “Chúng tôi coi đây là sự tiếp nối của tinh thần gắn kết, không chỉ trong chuyên môn báo chí mà còn trong các hoạt động văn hóa, thể thao”, chị Cát Vũ nhấn mạnh.
Để có được kết quả thi đấu tốt, theo nữ vận động viên HTV, phong trào bóng bàn tại khu vực phía Nam hiện nay phát triển khá mạnh, với nhiều người yêu thích và tập luyện thường xuyên. “Chúng tôi duy trì tập luyện hằng ngày, cố gắng sắp xếp thời gian, cân đối công việc để có thể tham gia giải đấu một cách tốt nhất”, chị cho biết.
Theo Cát Vũ, giải năm nay cũng chứng kiến sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới, với trình độ chuyên môn cao, các vận động viên kỳ cựu phải dè chừng trong từng trận đấu. Nhiều trận đấu diễn ra căng thẳng, kịch tính ngang tài ngang sức, tạo nên sức hút cho giải.
Nhớ lại một trong những trận đấu đáng nhớ, chị Cát Vũ chia sẻ: “Trong các mùa giải trước, tôi nhiều lần chạm trán với vận động viên Hương Giang của VTV và gần như lần nào cũng nhận thất bại. Năm nay, tôi đã tập trung cao độ, cố gắng tới 200% sức lực và rất may mắn khi giành được chiến thắng”.
Cát Vũ chia sẻ, chị sẽ tiếp tục tập luyện nghiêm túc, bài bản hơn nữa để có sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải tiếp theo.
Tại nội dung Đôi Nam – Nữ dưới 45 tuổi, cặp vận động viên Nguyễn Ngọc Tùng – Đinh Thu Hà (Thông tấn xã Việt Nam) đã thi đấu ấn tượng và giành chức vô địch.
Chia sẻ sau trận chung kết, anh Nguyễn Ngọc Tùng cho biết: “Chúng tôi thực sự rất vui khi may mắn giành được huy chương vàng. Công việc tại TTXVN cũng như ở các cơ quan báo chí khác khá bận rộn, thời gian tập luyện không nhiều. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đứng cặp với bạn Hà và có được kết quả tốt như vậy”.
Về phía mình, chị Đinh Thu Hà bày tỏ sự bất ngờ và xúc động trước thành tích đạt được: “Thực sự là rất bất ngờ. Trong quá trình thi đấu, chúng tôi có những khoảnh khắc ăn ý, hỗ trợ nhau tốt và có thêm một chút may mắn để đi đến chiến thắng”.
Anh Nguyễn Ngọc Tùng cho biết thêm, trước đây anh công tác nước ngoài, mới trở về đơn vị từ năm ngoái và chỉ mới tham gia giải trong hai năm gần đây. “Tôi đánh giá công tác tổ chức giải ngày càng chuyên nghiệp, tạo được không khí thi đấu nghiêm túc nhưng vẫn rất thân tình, đúng tinh thần của sân chơi dành cho những người làm báo”, anh Tùng chia sẻ.
Cùng chung cảm xúc, chị Đinh Thu Hà cho rằng đây là dịp mà các vận động viên rất mong chờ: “Mỗi năm chỉ có một lần được gặp nhau trong một không gian thể thao như thế này. Không chỉ là thi đấu, đây còn là dịp để giao lưu, chia sẻ và gắn kết”.
Theo anh Nguyễn Ngọc Tùng, giải đấu cũng là cơ hội quý để các nhà báo tăng cường kết nối: “Thông qua thể thao, chúng tôi có thêm cơ hội gặp gỡ, trao đổi, hiểu nhau hơn, từ đó góp phần tạo nên sự gắn bó trong đội ngũ những người làm báo”.
Giải vô địch bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam 2025 tiếp tục diễn ra các trận chung kết Đơn Nam trên và dưới 45 tuổi, Đơn Nam Lãnh đạo trong buổi chiều 21/12, đồng thời tổ chức Lễ bế mạc Giải vô địch bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam 2025. Các nội dung chung kết và lễ bế mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội vào lúc 14h00 hôm nay.
Danh sách các vận động viên và đội giành huy chương vàng trong sáng 21/12:
- Đôi Nữ: Trần Minh Cát Vũ và Nguyễn Thị Thanh Phương (Đài Phát thanh – Truyền hình TP Hồ Chí Minh)
- Đôi Nam - Nữ dưới 45 tuổi: Nguyễn Ngọc Tùng và Đinh Thu Hà (Thông tấn xã Việt Nam)
- Đôi Nam: Ngọc Hải (Hànộimới) và Trang Dũng (Báo CAND)
- Đôi Nam nữ trên 45: Ngọc Hải và Lan Hương (Hội Nhà báo TP Hà Nội)
- Đôi Nam lãnh đạo: Trịnh Việt Cường (Báo QĐND) và Khổng Đặng Hà (Báo CADN)
Đơn nam trên 45 tuổi: Trương Văn Long (Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam)
Danh sách các vận động viên và đội giành huy chương vàng trong ngày 20/12:
- Đồng đội nữ: Đài Phát Thanh và Truyền hình Thành Phố Hồ Chí Minh + Hội Nhà báo thành phố Hà Nội
- Đồng đội nam: Báo Công an Nhân dân
- Đôi nam nữ dưới 45 tuổi: Nguyễn Ngọc Tùng , Đinh Thu Hà (Liên chi Hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam)
- Đôi nữ không phân biệt lứa tuổi: Nguyễn Thị Thanh Phương, Trần Minh Cát Vũ Đài Phát Thanh và Truyền hình Thành Phố Hồ Chí Minh
- Đôi nam không phân biệt lứa tuổi: Nguyễn Trang Dũng (Báo Công an Nhân dân), Đặng Ngọc Hải (Hội Nhà báo thành phố Hà Nội)
- Đơn nữ dưới 45 tuổi: Trần Minh Cát Vũ - Đài Phát thanh và Truyền hình Thành Phố Hồ Chí Minh
Những khoảnh khắc đáng chú ý trong ngày thi đấu sáng 21/12: