Cứ mỗi dịp cuối năm, giới trẻ Việt Nam lại phủ kín khắp trang mạng xã hội với “trend hot” ăn 12 quả nho vào Tết Dương lịch. Đặc biệt, nghi thức này đã được giới trẻ truyền tai nhau bằng cách “ăn 12 quả nho xanh dưới gầm bàn” với mong muốn cầu được sự may mắn, suôn sẻ và tình duyên trong năm mới.
Phong tục ăn 12 quả nho có nguồn gốc như thế nào?
Phong tục ăn 12 quả nho vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới được cho là xuất phát từ Tây Ban Nha vào cuối thế kỷ XIX. Phong tục này có tên gọi đầy đủ là “Las doce uvas de la suerte” - 12 quả nho may mắn. Mỗi quả nho được ăn tương ứng với 12 tiếng chuông vang lên và được tượng trưng cho 12 tháng trong năm. Tại đây, người dân tin rằng, nếu ăn hết 12 quả nho trong thời khắc thiêng liêng ấy thì 12 tháng trong năm sẽ được suôn sẻ, may mắn và bình an.
Ban đầu, việc ăn nho và uống champagne đón năm mới chỉ xuất hiện ở giới thượng lưu. Và người dân sau đó dần bắt chước, biến nghi thức trở thành một phong tục phổ biến mỗi dịp Tết đến. Cũng có một số giả thuyết được nhiều người nhắc đến hơn chính là vụ nho năm 1900 tại Alicante. Năm 1900, tại đây nho được mùa bội thu, lượng nho dư thừa quá lớn, người trồng nho đã quảng bá việc ăn nho vào khoảnh khắc giao thừa để kích lượng tiêu thụ nho được tốt hơn. Từ đó, cứ mỗi năm người dân nơi đây lại thực hiện nghi thức này và dần trở thành một phong tục truyền thống.
Từ phong tục truyền thống phương Tây trở thành trào lưu 'hot trend' của giới trẻ Việt
Thông qua trang mạng Tiktok nhờ bạn bè quốc tế, trào lưu ăn 12 quả nho dần du nhập vào Việt Nam. Ban đầu, chỉ có một số lượng nhỏ lẻ giới trẻ theo nghi thức này. Dần trở về sau, nghi thức được “biến tấu” thành ăn nho “dưới gầm bàn” và đọc 12 điều ước trong 36 giây với mong muốn mọi điều ước thành “hiện thực”. Đặc biệt hơn, nghi thức ăn 12 quả nho thu hút nhiều người trẻ còn độc thân và trở thành trào lưu mỗi dịp cuối năm.
Nhiều bạn trẻ đã ghi lại những khoảnh khắc loay hoay tìm chỗ, chuẩn bị cho mình những tư thế ngồi thoải mái ở dưới gầm bàn, tay cầm sẵn 12 quả nho và một tờ giấy đã được ghi sẵn 12 điều ước. Sau đó, sẵn sàng chờ đợi thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới để thực hiện nghi thức.
Sở dĩ, nghi thức này được “biến tấu” trở nên cầu kì hơn, bởi giới trẻ Việt cho rằng thực hiện nghi thức này dưới gầm bàn sẽ “linh nghiệm” và may mắn về tình duyên hơn. Chị Hoa Anh (26 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết: “Năm trước, tôi cũng đã bắt kịp trào lưu này nhờ trang mạng Tiktok, nhưng có lẽ do kinh nghiệm chưa đủ nên tôi không ăn hết kịp 12 quả nho và đọc hết 12 điều ước. Năm nay, tôi quyết định sẽ chuẩn bị thật tốt để có thể thực hiện trọn vẹn nghi thức, và chờ xem nó có thật sự “linh nghiệm” như các lời nói truyền tai nhau trước đó không”.
Bên cạnh sự hưởng ứng nhiệt tình, cũng không ít các bạn trẻ cho rằng không nên quá cầu kỳ, ăn 12 quả nho và đọc 12 điều ước ở nơi nào cũng được, không quá quan trọng ăn ở dưới gầm bàn mới “linh nghiệm”.
Bạn Tô Minh Tuấn (sinh viên năm 3, Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Bách Khoa) chia sẻ: “Tôi không quá đặt nặng vấn đề thực hiện nghi thức này ở đâu, bởi tôi nghĩ đây chỉ là trào lưu trên mạng xã hội. Nên tôi thực hiện để có những trải nghiệm thú vị hơn trước thềm năm mới, việc có người yêu sớm thì vui, còn không thì coi như đó là trải nghiệm của tuổi trẻ”.
Với sự lan tỏa chóng mặt, trend ăn nho xanh “dưới gầm bàn” được dự đoán sẽ được phủ kín các nền tảng mạng xã hội vào dịp Tết Dương lịch 2026 này.