Hà Nội: 21 hộ dân quyết bám trụ tại khu tập thể cũ "chờ" sập

(CLO) 21 hộ dân tại G6A Thành Công vẫn cố bám trụ mặc kệ chung cư nghiêng đổ được đánh giá mức nguy hiểm cấp độ D (nguy hiểm nhất) và đã bị quây kín bằng rào tôn hơn tuần nay.

Khu nhà G6A thuộc khu tập thể Thành Công nằm trên đường Nguyên Hồng (phường Thành Công) được đưa vào sử dụng năm 1987. Qua thời gian, khu nhà đã xuất hiện nhiều vết nứt và bị xuống cấp trầm trọng.

Cách đây một tuần, UBND phường Thành Công, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ba Đình (Hà Nội) đã tổ chức rào chắn bằng tôn xung quanh đơn nguyên 1 và 2 nhà G6A tập thể Thành Công. Đồng thời yêu cầu 21 hộ dân nghiêm túc thực hiện việc di dời người và tài sản.

ha noi 21 ho dan quyet bam tru tai khu tap the cu cho sap hinh 1

Quây tôn, song chính quyền vẫn để hai lối đi lại cho cư dân phía ngõ 16 đường Nguyên Hồng. Ảnh: Thành Công

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, kể từ khi có yêu cầu người dân phải di dời thì 21 hộ dân vẫn sinh hoạt tại đây bất chấp nguy hiểm. Nhiều hộ dân vẫn sinh sống và kinh doanh mặc dù rào chắn án ngữ trước cửa.

ha noi 21 ho dan quyet bam tru tai khu tap the cu cho sap hinh 2

Một số hộ dân vẫn cố bám trụ và hoạt động kinh doanh đằng sau lớp tôn được quây bên ngoài. Ảnh: Thành Công

Khu nhà G6A gồm 5 tầng, có 3 khối; trong đó đơn nguyên 1 và 2 được đánh giá mức độ nguy hiểm cấp D, đơn nguyên 3 nguy hiểm cấp C. Tại điểm tiếp giáp giữa hai tòa đơn nguyên 2 và đơn nguyên 3 đã xuất hiện vết tách rời, nghiêng về 2 phía, phải sử dụng nhiều móc sắt để chống đỡ, có nguy cơ sụp đổ cao.

ha noi 21 ho dan quyet bam tru tai khu tap the cu cho sap hinh 3

Khe hở hình chữ V giữa đơn nguyên 2 và 3 được gia cố bằng những tấm bê tông và tôn mỏng ở phần mái. Ảnh: Thành Công

Theo ông Ngô Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND phường Thành Công thông tin với báo chí, năm 2016, chung cư G6A Thành Công qua 2 lần kiểm định được công bố là nhà nguy hiểm cấp độ D, phải di dân để phá dỡ, xây dựng lại. Tuy nhiên, một số người dân tại đây không đồng ý với kết quả này. Sau khi vận động, đã có 28 hộ đồng ý di dời, còn 21 hộ chưa đi.

Đa phần các hộ dân tại đây cho rằng, căn nhà của họ vẫn còn an toàn, chưa có dấu hiệu nứt, hệ thống điện, nước ngầm hoạt động ổn định nên không phải thay thế. Một số khác cho rằng, nếu đi thì chưa biết ngày về. Bởi có những hộ dân đã di chuyển khỏi khu chung cư này 5-6 năm nay nhưng đến nay khu vực này vẫn chưa được xây dựng, triển khai.

ha noi 21 ho dan quyet bam tru tai khu tap the cu cho sap hinh 4

Nhiều hộ chưa muốn di dời vì cảm thấy căn nhà vẫn còn an toàn. Ảnh: Thành Công

“Giờ phải chuyển đến khu tạm cư rất xa so với nơi ở hiện tại mà nhà hiện tại lại gần nơi làm việc, trường học của con cái và đầy đủ tiện nghi, không có dấu hiệu của việc xuống cấp. Nếu phải chuyển đi sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc sinh hoạt, làm việc và học tập của các gia đình”, một người dân sống tại đây cho biết.

Theo kế hoạch xây dựng cải tạo nhà chung cư cũ đợt 1 năm 2021, quận Ba Đình sẽ hoàn thành việc di dời người dân ra khỏi chung cư G6A cấp độ D trong quý I/2022. Tuy nhiên, đến nay, mới có 28/49 hộ dân đã di dời.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: