Hà Nội: Đảm bảo vệ sinh môi trường trong những ngày giãn cách

(CLO) Thành phố Hà Nội đang quyết liệt thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Việc không để rác thải tồn đọng tại đường phố, khu dân cư; nạo vét cống rãnh,...đảm bảo vệ sinh môi trường sạch đẹp lại càng phải được thực hiện.
Thành phố Hà Nội bảo đảm vệ sinh môi trường, thoát nước trong những ngày giãn cách xã hội. Ảnh minh họa

Thành phố Hà Nội bảo đảm vệ sinh môi trường, thoát nước trong những ngày giãn cách xã hội. Ảnh minh họa

Nhọc nhằn nghề vệ sinh môi trường

Là một trong những đô thị đông dân nhất cả nước, việc xử lý khoảng 7.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt mỗi ngày đang là thách thức đối với Thủ đô Hà Nội. Nhất là trong lúc thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17/CT-UBND, việc đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng tránh lây lan dịch bệnh từ rác thải sinh hoạt  và rác thải y tế là yêu cầu cấp thiết.

Trong những ngày cả Thành phố “sống chậm”, mọi người dân ở nhà thì đâu đó trên những tuyến đường, con phố vẫn còn đó hình ảnh những người công nhân môi trường cần mẫn quét dọn, làm sạch đẹp thủ đô và bảo đảm vệ sinh môi trường, sức khỏe cho người dân.

Thời tiết Hà Nội đang bước vào những ngày nắng nóng lại càng khiến công việc thu gom rác của anh Nguyên, nhân viên Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) thêm vất vả. Mồ hôi rơi thành từng giọt dưới cái nắng gay gắt, anh Nguyên gồng mình đẩy xe rác đi thu gom dọc phố Chùa Láng.

Quệt dòng mồ hôi trên trán, anh Nguyên cho biết, nghề làm việc ngoài trời suốt ngày rất vất vả; mùa hè thì nóng rực người còn mùa đông thì lạnh buốt chân tay. Trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, công việc thu gom rác thải lại càng thêm nguy hiểm. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh cũng như đảm bảo vệ sinh chung của thành phố nên anh và nhiều anh em khác vẫn duy trì công việc.

Còn chị Vân, nhân viên Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên chia sẻ, để vượt qua những ngày nắng nóng như thế này; ngoài quần áo bảo hộ, chị còn trang bị thêm kính, áo, găng tay chống nắng, khẩu trang cũng phải là loại che được cả khuôn mặt.

Đặc biệt chị luôn mang theo một lọ sát khuẩn nhỏ bên mình để thường xuyên sát khuẩn, phòng chống dịch bệnh. Người dân ở nhà nhiều nên rác trong các khu dân cư tăng lên khiến công việc thêm vất vả khi phải đi sâu vào các khu ngõ, xóm chật hẹp, chị Vân cho biết thêm.

Công nhân môi trường bảo đảm thoát nước trong những ngày qua Hà Nội có mưa lớn

Công nhân môi trường bảo đảm thoát nước trong những ngày qua Hà Nội có mưa lớn

Ngoài những công nhân môi trường quét dọn trên mặt đất thì không thể không kể đến những vất vả của những công nhân thoát nước, móc cống, hút bùn. Anh Việt Cường, nhân viên Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, để vét sạch bùn đất, rác thải ứ đọng trong lòng cống không phải là chuyện dễ.

Theo anh Cường, giữa tình hình dịch bệnh COVID-19, công việc nạo vét cống rãnh, đảm bảo vệ sinh môi trường sạch đẹp lại càng phải được thực hiện.  Mỗi lần xuống cống là hai chân anh phải “thăm dò” nếu thấy vật nhọn thì lách sang, vật cứng và bằng thì mới dám đặt chân lên.

Ở đáy cống, nhiều khi có cả tấm ván cốp pha còn nguyên đinh vít rơi xuống như bàn chông hay sát hai bên thành cống cũng ẩn chứa nhiều thanh sắt thò ra sắc nhọn. Công nhân làm không cẩn thận mà chạm phải là dính đòn như chơi.

Niều công nhân thu gom rác nói vui rằng chẳng nghề nào khổ hơn nghề của họ. Ngày nào cũng làm bạn với rác, ngửi mùi hôi thối mãi cũng thành thơm. Nhưng cái nghề nhọc nhằn này cũng giúp họ mưu sinh qua nhiều thế hệ, có thu nhập nuôi sống gia đình.

Bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn phòng dịch

Nhằm thực bảo đảm đời sống nhân dân cũng như vệ sinh môi trường trên địa bàn trong những ngày Hà Nội giãn cách theo Chỉ thị 16, UBND Thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên & Môi trường, Xây dựng, UBND các cấp và tất cả các đơn vị thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố vào cuộc.

Trong đó, Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội được yêu cầu phải phối hợp với Sở Y tế tiếp tục hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện phân loaị, phân định chất thải có nguy cơ lây nhiễm và chất thải rắn sinh hoạt để đảm bảo công tác thug om, vận chuyện chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn các quận, huyện.

Thông tin từ Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) Phạm Văn Đức cho biết, trong thời gian này đơn vị xác định người lao động là đối tượng phải thường xuyên ra đường, tiếp xúc với nhiều người, với nguồn chất thải.

Do đó việc phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay. Lãnh đạo công ty đã yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai biện pháp phòng chống dịch bệnh, quy định 5K và giữ an toàn cho người lao động.

Dương Lâm

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: