Nhằm đem lại những đơn vị máu quý giá như món quà đêm rằm ý nghĩa tới bệnh nhi cần máu, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã tổ chức chương trình ngày hội hiến máu “trung thu cho em”.
Ghi nhận của PV vào sáng 9/9, hàng trăm người đã đến xếp hàng dài tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tham gia ngày hội hiến máu “trung thu cho em”.
Tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương vẫn còn rất nhiều em bé đang ngày đêm phải chiến đấu với những căn bệnh máu quái ác. Những giọt máu được hiến tặng từ những trái tim ấm áp chính là nguồn động lực quý giá, góp phần giúp các con được điều trị kịp thời.
Bạn Như Hoa – (giáo viên tiểu học của 1 trường trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Cách đây 5 năm, vào năm 2017 em đã bắt đầu đi làm tình nguyện viên cho chương trình hiến máu tình nguyện. Lần đó, khi nhìn thấy các em nhỏ đang phải chống chọi với các căn bệnh hiểm nghèo, rất là thương các em. Và kể từ đó đến bây giờ em đã liên tục đi hiến máu những khi có thể, đến nay đã là 31 lần em đi hiến máu.”
Bạn Như Hoa đi hiến máu lần thứ 31 của mình vào ngày hội hiến máu "trung thu cho em" sáng 9/9.
Lần đầu tiên đi hiến máu tình nguyện, bạn Nguyễn Mai Hương (sinh viên ĐH Sư phạm Hà Nội) hồi hộp cho hay: “Em muốn đi hiến máu từ lâu rồi nhưng chưa có dịp đi, hôm nay biết chương trình hiến máu trung thu cho em, nên đã cùng bạn đến đây tham gia. Em thấy việc hiến máu tình nguyện vào ngày này rất ý nghĩa, khi đó cũng là món quà gửi tặng đến các em nhỏ đang chống chọi với các căn bệnh.”
Sáng 9/9, rất đông người dân đã xếp hàng dài từ dưới sảnh tầng 1 để được đăng ký lên tham gia hiến máu trong ngày hội "trung thu cho em".
Phía phòng chờ để được vào hiến máu tầng 2 cũng kín người ngồi chờ.
Bên trong hội trường đông kín người đến tham gia hiến máu tình nguyện.
Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cũng cho biết, những giọt máu hồng được hiến tặng sẽ là những món quà sự sống ý nghĩa cho các bệnh nhi đang ngày ngày chống chọi với các căn bệnh hiểm nghèo.
Được biết, với những bệnh nhi đang phải điều trị tại các bệnh viện, máu vẫn là “nhu yếu phẩm” thiết yếu, món quà Trung thu mang hy vọng sống. Nếu không có máu, sức khỏe hay tính mạng của các em rất có thể sẽ gặp nguy hiểm.
Nhiều bạn trẻ đến hiến máu cho biết, việc hiến máu là điều thiết thực và ý nghĩa khi giúp được nhiều người đang cần đến các đơn vị máu.
Bạn Nguyễn Mai Hương (sinh viên ĐH Sư phạm Hà Nội) cười tươi trong lần đầu tiên đi hiến máu.
Đội ngũ tình nguyện viên liên tục điền thông tin người đã đến hiến máu.
Và trao những giấy chứng nhận lần tham gia hiến máu cho những người tình nguyện.
Tất cả việc làm ý nghĩa của các bạn trẻ khi đi hiến máu, đều mong muốn cùng chung tay mang tới những tia hy vọng trên hành trình chiến thắng bản thân của các em bệnh nhi kém may mắn chịu các căn bệnh về máu.
Ước mơ đêm trung thu và ngôi sao hi vọng của những bệnh nhi ung thư
"Năm nay con vào lớp 1, nhưng vì bệnh ung thư máu mà con không thể đi dự lễ khai giảng đầu tiên như các bạn” – đó là chia sẻ của cô bé Trần Phạm Phương Nhi, 6 tuổi, bệnh nhi ung thư máu đang điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.
Phương Nhi (tên thường gọi là Nhím) là một cô bé hoạt bát, thích nói thích cười. Ngay cả khi căn bệnh ung thư máu đeo bám từng ngày, con vẫn hồn nhiên và đầy tinh nghịch.
Khi được hỏi Trung thu này con thích được tặng quà gì, Phương Nhi chỉ nói rất ngây thơ: “Con chỉ thích được về nhà chơi với em thôi.”
Năm nay, Phương Nhi vào lớp 1. Cũng như các bạn nhỏ khác, con rất háo hức được dự lễ khai giảng đầu tiên trong cuộc đời, con thích được cầm cờ, cầm hoa, mặc đồng phục đi vào cổng trường cùng các bạn. Nhưng rồi lễ khai giảng đầu tiên của con lại là ở trong viện, con không thể về nhà đi khai giảng như con ao ước.
Cũng là 1 bệnh nhi ung thư máu đang điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, mới chỉ 10 tuổi, cô bé Phạm Thị Minh Thư (Nam Định) đã phải đối mặt với nỗi sợ: “Em sợ mọi người không nói chuyện với em vì em bị ung thư, phải truyền hóa chất và rụng tóc” – em nói.
Những năm trước đây, Trung thu của Minh Thư luôn là những ngày rộn rã tiếng cười với những hoạt động múa, hát, kéo co, cắm trại, làm đèn lồng, làm hoa để trang trí lớp học…
Nhưng năm nay, Minh Thư sẽ đón ngày Tết trông trăng tại bệnh viện. Em không được tham gia vào các hoạt động sôi nổi ở trường lớp hay phá cỗ cùng các em ở nhà và quây quần cùng bạn bè trong xóm. Những tưởng cô bé sẽ rất buồn, nhưng em đã chọn một cách đón Trung thu vô cùng ý nghĩa.
Sau những giờ tiêm truyền, vui chơi cùng các bạn, cô bé lại ngồi bên cửa sổ cần mẫn với những sản phẩm handmade của mình.
“Em sẽ gấp 1.000 con hạc giấy vì em muốn mang lại may mắn cho mọi người” – Minh Thư nhoẻn miệng cười duyên dáng khi nói em sẽ dùng nó để trang trí cửa sổ phòng bệnh của mình.
Những chú hạc giấy là những tia hi vọng, mong ước của các em.
Những chú hạc giấy may mắn để trang trí khung cửa sổ, những ngôi sao lấp lánh để che đi những mảng tường không còn xinh đẹp, điều ấm áp được kết thành từ đôi bàn tay của chính bệnh nhi đã trao gửi niềm yêu thương. Sự hồn nhiên và tình yêu cuộc sống trong các em đã tạo nên sức lan toả mạnh mẽ để mỗi chúng ta luôn nhận ra điều tích cực của chính bản thân và biết cố gắng hơn mỗi ngày.