Hà Nội: Phố Hàng Mã bước vào cao điểm mua sắm trước lễ Noel

(CLO) Gần 3 tuần nữa là tới Lễ Giáng sinh. Những ngày này, tuyến phố Hàng Mã như được “thay áo mới” khi ngập trong sắc đỏ, xanh, trắng…, thu hút du khách tới check-in và mua sắm, trải nghiệm.

Những ngày này, chỉ cần bước chân đến đầu phố Hàng Mã (Hà Nội), ai cũng dễ dàng cảm nhận được bầu không khí Giáng sinh đã “cập bến”. Cả tuyến phố dài chưa đầy 400 mét nhưng rực sáng trong hàng nghìn món đồ lung linh như vòng nguyệt quế, dây kim tuyến, ông già Noel, tuần lộc, mô hình cây thông đủ kích cỡ,… Tất cả hòa vào nhau tạo nên một không gian lễ hội sôi động và tràn đầy sức sống.

Ảnh 1 (2)
Chỉ cần bước chân đến đầu phố Hàng Mã, du khách sẽ thấy được không khí Lễ Giáng sinh tràn ngập của con phố.

Từ chiều tối, dòng người đổ về ngày một đông, đặc biệt là giới trẻ và các gia đình có con nhỏ. Ai cũng muốn ghi lại khoảnh khắc trong không gian ấm cúng, ngập tràn Noel giữa lòng phố cổ.

Ảnh 2 (1)
Các cửa hàng được trang hoàng rực rỡ và bắt mắt.

Chị Nguyễn Minh Trang (phường Cầu Giấy, Hà Nội) nói: “Năm nào tôi cũng đến Hàng Mã để chơi, tham quan và chụp ảnh Noel, mỗi năm đều có những nét bày trí riêng rất độc đáo và bắt mắt. Tôi cảm giác như lạc vào châu Âu vậy, đi đến đâu cũng lung linh, rất dễ để có những bức ảnh đẹp”.

dsc00432.jpg

Không chỉ thu hút người dân Thủ đô, phố Hàng Mã còn là điểm đến hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước. Họ thích thú trước văn hóa lễ hội đặc trưng của người Việt, họ ấn tượng bởi các cửa hàng nhỏ hẹp nhưng đầy ắp đồ trang trí, không gian được thắp sáng bằng đèn màu và âm nhạc giáng sinh vang lên khắp nơi.

Ảnh 4 (2)
Nhiều bạn nhỏ cũng được bố mẹ cho lên phố chơi và mua những món đồ Giáng sinh để hòa vào không khí Noel đang đến gần.

Anh Henry Nadler (du khách đến từ Đức) chia sẻ: “Không khí ở đây rất sống động, có nhiều món hàng rất bắt mắt và đáng yêu. Đây là trải nghiệm Giáng sinh rất khác so với ở châu Âu, nhưng cũng rất ấm áp và đầy màu sắc. Tôi thật sự ấn tượng”.

Bạn Nguyễn Thanh (du khách đến từ Phan Thiết) cũng khá ấn tượng với phố Hàng Mã khi lần đầu được đặt chân tới đây. “Thật sự đây là lần đầu mình được xuống Hà Nội và ghé thăm phố Hàng Mã, mình thấy choáng ngợp bởi nó lung linh hơn mình tưởng, đẹp hơn trong ảnh nhiều. Chắc chắn năm sau mình sẽ quay lại”, bạn Thanh nói.

Ảnh 5 (2)
Du khách nước ngoài háo hức ngắm nhìn và chọn cho mình những món đồ kỷ niệm.

Bên cạnh sự hào hứng của du khách, các tiểu thương trên phố cũng tất bật hơn trong mùa cao điểm kinh doanh cuối năm. Nhiều chủ cửa hàng vẫn đang tích cực hoàn thiện nốt phần trang trí cửa hàng và làm ra những sản phẩm để phục vụ nhu cầu của du khách thập phương.

Ông Đình Nam, tiểu thương tại đây chia sẻ: “Tôi cứ tranh thủ lúc nào vắng khách là ngồi đan thêm vòng nguyệt quế, trang trí cây thông. Một ngày cũng làm được kha khá sản phẩm, nhìn vào thành quả làm được là lại vui, có động lực bán hàng”.

Ảnh 7 (1)
Tiểu thương khéo léo, cẩn thận và tỉ mỉ trong từng động tác để làm nên được sản phẩm chất lượng.

Không chỉ bán những món đồ đã được hoàn thiện, có những gian hàng cũng trưng bày và bán những phụ kiện để phục vụ nhu cầu của người muốn tự mình trang trí theo sở thích tại nhà. Từ những quả cầu, cái gậy, bông hoa,... hay quả chuông đều được bày bán rộng rãi.

Ảnh 8 (1)
Phụ kiện trang trí giáng sinh được đông đảo gian hàng bày bán.

Chị Thu Hương, tiểu thương bán đồ trang trí hơn 5 năm nói: “Năm nay lượng khách có lẽ sẽ đông hơn năm ngoái. Hiện tại tôi bán cả đồ làm sẵn và phụ kiện tách rời để đáp ứng nhu cầu của khách. Chúng tôi mở cửa từ sớm và đóng vào đêm muộn, gần như lúc nào cũng rộn ràng”.

Ảnh 9
Những món đồ đặc trưng của mùa lễ hội Giáng sinh luôn được trưng bày bắt mắt.
Ảnh 10
Nối liền với phố Hàng Mã, những gian hàng tại phố Hàng Rươi, Hàng Đào cũng hòa chung không khí Giáng sinh náo nhiệt.

Trong tiết trời se lạnh của Hà Nội, sắc màu Giáng sinh bừng sáng từng góc phố, biến Hàng Mã thành một điểm nhấn lễ hội đặc sắc của Thủ đô. Không chỉ là nơi mua sắm, đây còn là không gian văn hóa và cảm xúc, nơi mọi người tìm đến để tận hưởng trọn vẹn tinh thần mùa lễ hội Giáng sinh đang cận kề.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: