Ghi nhận của PV, tại chùa Tam Chúc vào ngày 21/3, mặc dù thời tiết mưa lạnh, nhưng người dân khắp nơi vẫn đổ về chùa rất đông để vãn cảnh, hành hương…
Hàng dài người "đội mưa" với ô và áo mưa mỏng di chuyển vào chùa.
Theo thông tin từ BQL khu du lịch Tam Chúc, trong ngày 21/3 đã có khoảng hơn 1 vạn du khách đến chùa tham quan.
Để tránh tình trạng quá tải vào cuối tuần, hơn 1.000 tình nguyện viên, nhân viên phục vụ tại Khu du lịch Tam Chúc túc trực, hướng dẫn du khách, chuẩn bị các phương án tránh tình trạng quá tải.
Thời tiết ngày cuối tuần mưa rét, nhưng người dân thập phương vẫn hối hả đội mưa vào chùa tham quan chiêm bái. Được biết, có hơn 400 tình nguyện viên đã được huy động hỗ trợ ngày cuối tuần tại chùa.
Hình ảnh người dân "đội mưa" vái vọng giữa trời.
Trước cơn mưa kéo dài không dứt, nhiều người dân đã chọn giải pháp mặc áo mưa vào trong điện hành lễ.
Do trời mưa nặng hạt, nên số lượng người tập trung ở trước sảnh chùa khá đông.
Lực lượng an ninh phải liên tục loa nhắc nhở người dân chấp hành việc đeo khẩu trang.
Về trưa mưa vẫn nặng hạt khiến quá trình di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.
Có mặt tại chùa Tam Chúc từ rất sớm, chị Nguyễn Thị Trang, 24 tuổi nói: "Tranh thủ ngày cuối tuần, được nghỉ làm. Mình đã đến chùa Tam Chúc tham quan nhưng thời tiết không ủng hộ nên cũng chưa vãn cảnh được nhiều".